1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi su_cu, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cuộc sống

    Lâu lắm rồi chả muốn viết gi. Không có nhu cầu hihi. Nhưng tự nhiên khoái có 1 cái chủ đề của riêng mình quá, để thỉnh thoảng ỷ eo 1 tí. Đang nhàn cư vi bất thiện mà
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác su_cu thiếu "bàn trải" không ngủ được à? hay là chùa chiền dạo này thất thu quá? Vừa mới mùng 1 xong chắc tiền công đức ối ra ấy chứ. Hỏi khí không phải chứ bác tu ở đâu? hiệu gì? Tôi có ông bạn Thích Thì Thượng trụ trì động Đông Phương Đại quán; Ông bạn Thích Đủ Thứ thì sao này hành khất ở dọc anh Cừ và Bùi Thị Xuân. Hai ông hiện giờ sắp đắc đạo rồi, vô vi cõi niền bàn rồi. Đang nghỉ mát, chờ ngày về giời.
    Nhiều lúc thấy cuộc đời này thật chán! Ngồi nghĩ mãi chẳng biết làm gì. Thôi thì đi tu, vừa được ăn xôi, ăn oản lại lại thêm bị tiền, chẳng dám mơ có con BMW thì cũng làm con Carmry 2.4 vậy. Thế dưng mà tôi nhìn thấy gái mắt cứ hấp ha, hấp hay. Tôi cũng chịu cái món đậu phụ, vừa sợ thạch cao lại vừa sợ hỏng mất cái "sĩ diện" của đàn ông.Đi vài năm, hoàn tục, tiền nhiều mà không hoành tráng được thì vứt.
    "Em ơi, lên chùa mà xem sư uống bia ôm...."
    "Sư còn ăn thịt chó là sư còn hay sờ mó....Em đi theo sư, em đi theo sư, em theo sư về... làm "ghẹ" của sư...."
  3. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ghé qua quán nhỏ. Đã lâu rồi không tới nên lại có 1 cảm giác gì đó rất nao lòng. Quả là mâu thuẫn. hic
    Cảm xúc hết nhanh quá..chưa kịp viết gì huhu
  4. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi dành cho em có lẽ không còn nữa. Quá lâu rồi mà. Rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là 1 thói quen, quán tính.
    Bao nhiêu năm rồi. Tôi bây giờ đã khác xưa. Kiết già.
    Vậy mà đêm nay tôi như 1 thằng điên, rồ rại tìm hình bóng em khắp nơi, mọi ngóc ngách. Vì sao? chẳng thể hiểu nổi. Mọi thứ đã nhạt nhoà, nhạt theo thời gian, theo nắng mưa.
    Tôi muốn viết cái gì đó quá. Nhưng chẳng thể viết được.

Chia sẻ trang này