Cảm xúc cuối năm... Một năm lại sắp trôi qua. Cứ đến thời điểm cuối năm như thế này mình lại có bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là tâm trạng. Cuối năm có bận hơn thật, nào học hành thi cử, nào là công việc chất chồng....nhưng những cuộc vui, liên hoan tiệc tùng...cũng nhiều và thú vị không kém. Rồi những buổi chơi Noel, Tết.... hoành tráng và đáng nhớ. Song chẳng hiểu sao tâm trạng lớn nhất của mình vẫn là man mác buồn thế nào. Nhìn lại một năm trời trôi qua với bao nhiêu sự kiện, song những việc mình muốn làm, những ước mơ, dự định dường như chẳng thực hiện đuợc là bao. Vẫn chưa làm được cái gì cho ra hồn. Thấy buồn buồn, nuối tiếc thời gian nữa. Sắp già thật mất rồi....
uh! lại một năm qua đi rồi! lúc nào đến thời điểm này và nhìn lại cũng vẫn thấy nối trôi thật nhanh! Các con gà đều đi làm được 1 năm (or hơn 1 chút), mình cũng thu được khối kinh nghiệm, cái quan trọng thì vẫn chưa thu được j! May mà mình k0 còn lại cái j gọi là buồn man mác như kagawa, mình đã vứt nó đi được thật rồi, phùh.... may thật! Mong năm mới sang có nhiều thành công, gặt hái hơn!! hê hê cho cả đàn gà
Cuối năm rồi,chuồng nhà có tổ chức gì không, tôi thấy trong này nhiều thành viên mới lắm, tôi cũng vậy, là thành viên từ lâu rồi nhưng năm nay tôi mới được về Hà Nội, chẳng biết cái mô tê gì về hoạt động "ngoại khoá" của mọi người, bác mod xem thế nào để anh em hoà đồng được vào chuồng đê, cái kiểu này chán quá, thêm một năm mới rồi, già đi vài chút bắt đầu sút rụt rồi đấy ............
Thế là cũng sắp hết năm rồi đấy. Một năm trời.. chưa làm được gì cả... Mọi thứ cứ lung tung bậy trong vòng cái năm này. Chán thí mồ. Năm sau là năm Dậu đó nhá bà con> Thía cho nên.. . phải cố gắng.. vì... chắc là sẽ có nhiều may mắn trong năm này hiiiiiiiii Sang năm mới... chỉ mong...không còn như năm nay. Mắt sẽ mở to thêm ra, tim cũng mở to thêm ra và đầu cũng... to thêm ra... Hết đông rồi lại tới hè Hết buồn lại tới... vui nè .. em ơi...
Ừ, đúng là bạn may hơn tôi thật khi bạn có thể quên đi những điều bạn không muốn nhớ. Còn tôi thì...mọi chuyện không đơn giản được. Tôi đã rrất cảm ơn bạn khi bạn cho tôi những lời khuyên ngày nào, ở trang nhật ký. Tôi thấy rất hay nhưng...đáng tiếc là tôi không đủ dũng cảm để làm theo những điều bạn nói. Hiện giờ tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi chỉ còn biết cố quên đi thôi. Chỉ mong sao, bước sang một năm mới tôi có thể để mọi buồn đau ở lại cho quá khứ và cầu mong một năm mới sẽ tươi sáng hơn. Tôi cũng thành tâm cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn nhất đến với mọi người trong box mình.
Hôm nay đã là Noel rồi...Thấy cũng chả khác hơn mọi ngày là mấy! Có lẽ ngày này đối với mình không có ý nghĩa nhiều lắm, chính xác là không có những kỉ niệm đáng nhớ.Noel năm ngoái mình làm gì nhỉ?! Hình như chỉ đi cafe cà fáo với bọn bạn một lúc rồi về. Chán ốm lên! Đường thì đông nghịt người, đi vào khu trung tâm thì chỉ có nước lạc nhau, mà cũng có chen nổi với thiên hạ đuợc đâu!!! Chả thích. Không biết năm nay có vui hơn không nhỉ. Nhiều hội câu kéo quá cũng chết, vì chỉ có thể đi với một hội mà thôi. Bỏ đằng nào cũng tiếc cả...Dù sao cũng chọn rồi, hic... Đối với mình, ngày Tết ( dương) có ý nghĩa hơn. Tết năm nào cũng vui vì còn có hội trại ẩm thực, và hội nào cũng có thể đến được. Năm nay thì buồn hẳn rồi. 3 người có ý nghĩa đối với mình thì lại đi du học cả....Buồn vui lẫn lộn. Nhiều cảm xúc quá...
tự nhiên thấy nhớ tụi gà này thế mặc dù chưa đưọc coi tận mắt đúa nào ngoài đời ,,thôi cuối năm và sắp sang năm mới rồi cố gắng kiếm thóc mà ăn nhé dư giả đem đi mà kưa mái