1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dần bị chai sạn rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi michys, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dần bị chai sạn rồi.

    Mình lại tàn nhẫn... mình đã dùng lý trí để giết chết 1 mối quan hệ mà mình ko mong muốn nó tiến triển, ko những 1 mà là 2 và trong tương lai sẽ là 3. Cảm xúc đang chết dần trong mình, mình thấy sao thật dễ dàng để chấm dứt một mối quan hệ nào đó, liệu mình có phải trả giá về điều này ko? Mình ko phải là người chủ động bắt đầu những mối quan hệ nhưng mình luôn là người chấm dứt chúng, nói ra thì chẳng hãnh diện quái gì nhưng mình thấy mình lý trí đến đáng sợ, ko hợp, ko thích, ko có tương lai là cắt phăng ko luyến tiếc. Mình tệ thế sao? đâu có, mình đâu tệ bằng những người đã gieo vào lòng người khác biết bao hi vọng để rồi lấy đi khiến người ta sụp đổ. Mình khác, mình chưa từng thực sự có mối quan hệ gắn bó nào với họ nên việc chấm dứt nó từ khi nó bắt đầu hình thành là điều chẳng có gì sai. Nhưng hôm nay mình đã lặp lại cái hành động cách đây 1 năm, nó làm mình áy náy vô cùng, mình đã để lại hàng ngàn dấu chấm hỏi cho sự im lặng và biến mất ko một lý do nào cả, mình sợ phải thanh minh giải thích, sợ phải nghe những lời trách móc, sợ phải phải chứng kiến sự thất vọng, chua chát từ bên kia khi mình từ chối tình cảm của họ, mình đã tàn nhẫn nhưng chưa tàn nhẫn đến nơi đến chốn, nhưng như thế là quá đủ rồi, có khi mình sẽ phải lãnh quả báo mất thôi.
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Tâm trạng này cũng xảy ra với tớ mà.Tớ xử lý tình huống hệt giống bạn và luôn rằn vặt về việc mình làm.
    Chắc chắn là bạn chưa tìm được 1 người hợp với mình và để có 1 mối quan hệ gắn bó với người ấy.
    hì.. những việc tớ làm sau này tớ lại thấy là quyết định đúng. Hi vọng việc của bạn cũng vậy .
    Chúc bạn sớm tìm 1 người hợp với mình nhé.
  3. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng gieo vào lòng người sự tin tưởng, đi ban phát ty cho người ... để rồi luôn tự hỏi ty là gì ... mình bị quả báo thật rồi ...
  4. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng cảm. Đọc xong tưởng ai đó viết hộ những gì mình đang suy nghĩ.
  5. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    không có gì gọi là quả báo cả . Mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo thời gian mà. Tái ông thất mã , ai biết cuối cùng đó là rủi hay là may?
    Buồn cười thật đấy , có lúc thấy người ta suy sụp vì bị mình ''giữ khoảng cách'', cứ nghĩ mình thật tàn nhẫn, lại thấy cũng hơi có lỗi . Bây h người ta có bạn gái rồi, vui vẻ, lại thấy mình không hề tàn nhẫn như mình muốn thế , mình đã muốn có phần kết như vậy, không ai mất thời gian và tâm sức cho những điều mà mình biết trước sẽ k có kết quả , và đến cuối truyện, mọi người đều hạnh phúc .
    Đến phần kết có hậu còn một khoảng thời gian dài. Để tới đc phần kết có hậu đó , bạn hãy tin tưởng rằng bạn đã hành động theo những gì bạn cho là đúng . Không phải ai cũng có khả năng nhìn nhận cảm xúc một cách thẳng thắn , và đủ mạnh mẽ để hành động theo ý mình, để rồi họ-những người đó rơi vào bi kịch cuộc sống êm đềm đơn điệu . Nếu như bạn mệt mỏi vì mình đã quá kiên cường trong tìm kiếm hạnh phúc đích thực, hãy tạm nghỉ ngơi đi , chứ đừng buông xuôi nhé !
    Vài dòng viết cho bản thân. Tôi cũng đang mệt mỏi rồi.

Chia sẻ trang này