1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! không ngờ rằng em Không Thể lại giỏi văn đến thế!
    Tôi thấy các bài viết của em không chỉ thể hiện được một sự quan sát trực quan và sự cảm nhận tinh tế mà còn cho thấy cách sử dụng từ ngữ linh hoạt thể hiện được sự dí dỏm trẻ trung của 1 fresh heart
  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy...các bác đã thấy họ khen khongthe nhà mình chưa.Giờ iem ý dí cho em trọng trách chăm nom nơi này,em mà không cố nặn ra chút xíu "mây lang thang" thì chết với iem ý.Em thì có thế nào thì thế,gặp rồi sẽ biết,biết rồi chơi thân (ai không thich thì tuỳ hehe..)
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @maseo:
    Đáp lễ thay cho HKM: Những người đàn ông ngang tàng mạnh mẽ thường có sóng ở trong lòng.....
    Còn đây là cho e: Tham gia ttvn 4 năm rồi a ạ, nhưng đây là topic đầu tiên e chịu khó viết dài, viết thật với tình cảm của mình. E lang thang khắp nơi, nhưng đố a tìm được một bài viết nào e viết về đời sống riêng tư của e. (Ah! Avatar cô gái bên cạnh e kiếm bên box Vũ khí quân sự đấy, thể hiện một phần tính cách của e)
    Mạng là ảo, ít khi là thật. Khi là ảo, người ta ko thèm để ý những thứ xung quanh và ko thèm dốc sức cho những ảo ảnh. Khi là thật, người ta dành ko chỉ thời gian mà còn cả tâm sức --> Hai thứ quý giá nhất.
    Quãng thời gian với dancing là quãng thời gian đẹp nhất suốt 5 năm ĐH...
    Hì hì! Đã hiểu vì sao msg của anh chỉ có 1 từ: "Rõ!". Thỉnh thoảng e cũng lò dò vô box qsự nhưng kiến thức về lịch sử e về số O đã 4 năm nay rồi, còn về kỹ thuật quân sự thì e mù tịt....
    @superdance_chat: Dạ! Khongthe trên ttvn là một con bé thích spam, nghịch và zui tính. Nhưng: "Đừng thấy hổ cái nằm yên mà ném đá" (ăn trộm của khổ chủ XXX). Nó cho wa, ko có nghĩa nó ko đủ khả năng phân biệt thế nào là "chọc gậy bánh xe", là "ném đá giấu tay", "là mượn dao giết người", là "đục nước béo cò", là "điệu hổ ly sơn".....
    Có người khuyên e: "Mày hiền thì người khác cưỡi cổ". Dạ! E hiểu động lực và cách thức của trò đểu ko phải để vận dụng làm điều đểu, mà là để chế ngự kẻ đểu.... Nắm vững nguyên lý để fá vỡ nguyên lý...
    Rất vui vì qua bài a vừa post e đã biết anh là ai. Hì hì hì! Hoá ra a e mình gặp nhau nhiều rồi mà a ko xưng danh nhỉ?
    Kính thư: Box dancing ko phải tất cả đều màu hồng, đều là fresh hearts đâu ạ!
    @HKM: Nghĩ kĩ hai chữ KHONGTHE nha!
    E hiếm khi làm j mà ko có lý do!
    Sắc sảo thì đa đoan.................
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 18/04/2006
  4. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    người này chuyên lừa đảo các cô gái nhẹ dạ và cả tin....
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ai nhẹ dạ hơn ai?
    E viết về cảm xúc khi dancing. Cảm xúc dancing không đánh lừa được cảm xúc cuộc sống của e đâu ạ!
    Người ta dancing để tìm partner, e tìm partner để dancing. Cảm ơn anh đã lo lắng cho e!
    Trích lại cho a đoạn e viết đầu tiên nè:
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 19/04/2006
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bác maseo ghé nhà e chơi, e cũng mạn phép chụp ngay lấy cơ hội để khua vài dòng cảm tác, chen ngang cái mạch cảm xúc vốn đang ngời ngời và sắp dập đến nơi.
    Cảm phiền bác cho e gọi bác một lần, chỉ một lần thôi bằng một đại từ nhân xưng thể hiện hết cái "yêu thương" của e dành cho bác và ko hề có ý phạm thượng: Hắn. (Đã msg xin phép, nguyên văn msg của hắn: "Chuyện vặt e ơi. Muốn gọi j tuỳ, muốn viết j tuỳ, thêu dệt dựng chuyện chửi bới cũng không sao hết :D."Bác có lòng, e xin có dạ, e hầu bác mấy dòng ngứa ngáy...)
    Không nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn là như thế nào? Chỉ biết rằng mình rất ghét cái bản mặt hắn. Ghét nhất là khi hắn dance. Cái mặt hắn, vốn dĩ đã lạnh te giống cái mâm đồng, khi dance, cái cổ hắn càng nghển cao, cái đầu chĩa thẳng lên trời như tên lửa đất đối không. Đã thế, hai con mắt hắn, cứ đảo ngược đảo xuôi, đảo lên đảo xuống, liếc ngang liếc dọc. Hai con mắt, giống mắt con cua đồng, nhô hẳn lên trên cái mai cứng đờ, đen đúa và xấu xí, cứ láo liên láo liên trông gian tệ. Ban đầu, thấy cái cách lão ngó nghiêng đảo qua đảo lại, dòm trước dòm sau, thấy giống cái kính tàu ngầm chiến đấu vẫn dùng trong thuỷ chiến. Nhưng sau, thấy nó giống quả kính xe tăng hơn. Chả biết quả kính đó gọi là gì????
    Lại nữa, cái cách dẫn của hắn thì không lẫn vào đâu được. Lão phi vèo vèo, tót wa tót lại giữa sàn, thoắt bến này thoắt bên kia làm mình liên tưởng đến quả xe Jeep mui trần, sơn rằn ri đen xám đầy ám khí chạy khoẻ và chiến mà mình vẫn mê tít.
    Hắn! Cứ nhìn thấy hắn là mình lại nhớ đến cái bài hát khê hơn cơm cháy mà tụi nam sinh tầng trên vẫn nghêu ngao lúc nửa đêm với cây đàn ghi ta và chai quốc lủi có đến 90% là cồn ; "Đời ta cô đơn nên hai tay dắt 2 (3) e". Tháp tùng hắn luôn có ít nhất 2-3 cô xinh đẹp mỹ miều, hiền dịu, ngoan ngoãn. Đầu hắn khật khưỡng, nghênh ngang, cao hơn hẳn những bông hoa rực rỡ khác. Hắn - như chòi canh của tụi lính phòng và những cô gái quanh hắn - như thành luỹ bất khả xâm phạm. Mình ghét hắn. Bởi hắn tham gia với FC mà chẳng mấy khi hắn ngồi cùng bàn với mọi người. Mình ghét cái kiểu tách bầy tách đàn, ko chịu chia chung chiến lợi phẩm là những bông hoa xinh đẹp kia của hắn....Hắn và các chân nam trong FC, tựa như: Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra... Mình ghét hắn! Bởi cái mặt của hắn lúc nào cũng vênh vang như láng mỡ. Bởi cái kiểu nói tưng tửng coi trời bằng cái bát ăn cơm... Mình ghét hắn! Vì hẳn "chửi" ko thèm nể thằng cha con mẹ nào hết...... Ghét từ Vân Hồ, ghét sang Kinh Kì, ghét cả Discovery....
    Một ngày đẹp trời, chả hiểu sao hắn lò dò đến .... một mình. Ối trời đất ơi! Maseo hôm nay đi một mình? Lại lò dò đến ngồi cùng bàn với mình nữa chứ? Hắn vơ lấy tờ báo rồi dí mũi vào đó. Buồn tình, mình quay sang chọc hắn vài câu.... Hắn cũng hưởng ứng, nheo mắt chọc quê mình. Hờ hờ! Hoá ra hắn cũng dí dỏm phết, cũng bình dân phết. Cha mẹ ơi! hắn cười trông cũng duyên phết. Hắn chẳng đến nỗi láng o và vênh váo như mình nghĩ.
    Rồi! Hợp rồi đây. Mình lôi hắn ra dance Beebop. Trước đó LF phải mất công nhồi như nhồi vịt trước chợ phiên vào đầu mình cái món xoay, xoay và xoay. Chỉ thấy đầu tóc xoay tít mù mà cái chân, cái người mình nó chẳng xoay được tí nào cả. Dance với hắn, hắn bảo: "Xoay 2 vòng đi". Ok! Trong bàn tay quỷ sứ, mình dance nhẹ nhàng như chưa từng vụng về. Phát hiện ra cái bản mặt hắn không còn đáng ghét, phinh phính những mỡ như lão Huyện Hinh nhung nhúc sự giàu sang thừa thãi....
    Buổi hôm đó, mình dance với hắn thêm 2-3 bản nữa... Ấn tượng xấu về hắn đã dần phai....
    Và thật sự phai hết khi buổi ăn chơi bất thình lình, hắn "rõ!" ngay khi deny triệu tập. Hắn đến, cái mẹt tươi tỉnh. Chưa bao giờ mình chịu nhìn vào cái mẹt hắn lâu đến thế, thẳng đến thế. Hắn tỉnh bơ nói cho mình cái vấn đề của mình. Hắn nói, chỉ một câu thôi nhưng mình tỉnh hẳn. Ngấm 1 câu hắn nói, rồi thực hiện theo cách hắn nói, và mình dance. Những sai sót của mình được khắc phục ngay trông thấy.... Kì diệu chưa?????
    Dance với hắn, mình ko còn cảm giác buồn tẻ nữa. Thú vị và tung tẩy, mình chạy ngược chạy xuôi, tinh nghịch luồn lách theo cái nhịp phi vèo vèo của hắn....
    Tóm lại, hắn là kẻ: CHƠI ĐƯỢC!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh maseo nè:
    [​IMG]
    --> Xe to an toàn hơn cho người lái
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    em chac la nha ba''o -nha van hay nha tho nhi :)
    to mo qua.....nhay co noi nhieu khong?
    ----ca trang toan thay chu~ la chu~......nhieu cam xuc that.
    vote cho e de viet tiep ne`. .....
    upppppppppppppppp.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E là nhà buôn ạ! Buôn tiền, buôn hàng hoá, buôn ... những cái ra tiền. Không phải buôn chữ, buôn dưa lê, buôn chuyện .... đâu ạ!
    ......
    Chợt nhớ một người bạn, chơi với nhau đã hơn 10 năm. Dạo này biết mình ẩm ương, 4 tháng nay đêm nào cũng nhắn tin vượt ngàn cây số: "E ngủ chưa?, "Lại đang nghĩ ngợi vẩn vơ phải không?", "Học cho ngoan nha", "ăn nhiều vào cho mập nha e", ..... Bạn gái bạn mà đọc được những msg đó, chắc lộn ruột lên mất.... Mình hạnh phúc khi có bạn.
    Một người bạn khác, lớn tuổi, thành đạt và bận rộn, hơn 1 năm trời không liên lạc với nhau. Vừa rồi, vẫn nhắn tin nhắc nhớ tập thể dục và ăn ngủ điều độ, lại còn chuẩn bị cho mình một đống tài liệu để "tu luyện" trước khi bước vào thương trường...
    Đâu cứ phải là một TY nam nữ thì người ta mới quan tâm nhiều đến nhau, nhắc nhở nhau, yêu thương nhau???
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Câu này em rất lấy làm tâm đắc với câu này của chị. KHông phải vì tính em nhân hậu và rào rạt tình thương bao la với các anh mà vì câu này không thể đúng hơn được nữa. THỉnh thoảng em sẽ trích ra vài câu của chị, để sử dụng, kiểu như Hổ cái, hay là cà khịa Just kidding... HEHE.
    Đó, anh thấy chưa? Em quan tâm đến anh, nhưng nỏ phải em yêu anh, mê tít anh đâu đấy, anh đừng mơ, gà mờ em vặt lông chít.
    Em cảm ơn chị đã cho em mượn quần. Tình cảnh của em thật ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa đi tong danh tiếng Ứơt mi vốn đạo mạo, vênh váo ở trường...
    May mà có chị chứ không thì em không lấy đâu ra quần để mặc.

    Vâng, may thay,,, may thay,,, May mà đời em có chị. Hức.
    .
    .
    .
    Có mr Sonbql PM cho em, đại để: em xinh nhở, kiêu nhở, khó gần nhở. Rõ là lão này vớ vẩn, nói câu nào về người ta cũng sai toét tè. Cho cái YM đi, YM của em là: emkhonglasaohom, cứ add em vào, có dịp gì em nhắn cho, nhé.

Chia sẻ trang này