1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khi anh bước ra sàn nhảy ,điều đó có nghĩa là mọi sự mệt mỏi và mọi suy nghĩ thường nhật đã được đẩy lùi lại phía sau. Khi đó trong con người của anh chỉ còn lại niềm đam mê. Vì vậy đừng ngần ngại khi môt cô gái ma anh thích ra nhảy. Anh hãy nhày hết mình và đừng nên nghĩ rằng mình nhảy kém , bởi quan trọng là tâm hồn , niềm đam mê và sự nhiệt tình. Khi nhảy , người bạn nhảy cùng anh sẽ cảm nhân được tất cả những gì mà anh muốn nói với cô ấy. Vì vậy hãy đứng lên va ra nhảy đi.
  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những điệu nhạc ấy,vẫn là những bước nhẩy ấy mà mình vẫn thường tập với nhau...sao bỗng nhiên cảm giác là lạ,sao bỗng nhiên bàn tay buông lỏng hơn,sao bỗng nhiên bước chân mềm mại hơn ....
    Tôi hỏi hôm nay sao dịu dàng thế ...Nàng nói nàng vừa ngã xe,lại đang ốm ...
    Quả thật ánh mắt long lanh như chưa bao giờ như thế giữa ánh đèn lấp loáng theo nhịp điệu mambo ... Dễ thương ghê!Điều mà trước giờ mình chẳng bao giờ nghĩ tới,cũng không cho phép mình nghĩ tới ... Mình cứ ước giá như lúc nào cũng dịu dàng như thế,nhưng chỉ dịu dàng thôi chứ không ngã xe và không ốm như thế ... Thất tình ai đó đam ra căm thù hết cả những thằng đàn ông còn lại trên trái đất (trong đó có cả tôi).Tôi chả muốn thế chút nào.
    Tôi uống lavi như mọi người (không tính bác maseo và các nhân nữ thích sữa chua cà phê).Tôi nói tôi say,vài người hỏi sao mà say...Ôi!tôi biết phải trả lời thế nào...?!!!Tôi say bởi lẽ lần đầu rumba không có lửa thù hận,lần đầu thẹn thùng,duyên dáng trong tay tôi ......
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tối wa e thấy bác dance Rumba với mỗi chị Ly mà. Keke! Nàng kiều nữ của bác đây sao? Hic hic! Coi chừng cháy rụi một số thứ. Dù cho chúng ta cùng hội cùng t huyền, em e ko đủ khả năng vốc nước sông chữa cháy đâu ạ!
    Ít nhất là e với chị erato cũng được một trận cười ngặt nghẽo....
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E iu!
    Hôm wa chị đã đề nghị 1 người bạn giúp chị một việc - rất đường đột và táo bạo. Biết bạn sẽ ngạc nhiên và lúng túng lắm. Mà trước khi quyết định nhờ bạn, chị cũng đã lường hết tình huống xảy ra, kể cả tình huống xấu nhất và một lô lốc dây mơ rễ má những suy diễn ko đúng về con người chị. Nhưng chị vốn bất cần, chị vẫn nhờ.... Và bạn chị từ chối thật! Hi hi.... Bạn hiểu bạn chị khá đúng, e nhỉ?
    Chị không lấy cái bất cần để nguỵ biện. Đơn giản vì chị thấy mình không cần thiết phải đề phòng. Người khiến chị ko đề fòng ít lắm nhóc ạ. Một vài người bạn chị, chơi với chị hàng năm trời, khôn khéo và tinh ý, mà chị vẫn nói đùa với bạn chị là NHỮNG CON CÁO GIÀ biết thừa việc chị cần gì và sẵn sàng giúp đỡ chị, nhưng chị đều khéo tránh đi. Khì khì!
    ----------
    Tối wa, bạn lại nhắn tin vượt ngàn cây số nhắc nhở học bài. Mình nói vừa đi chơi về, chuẩn bị ngủ một chút rồi dậy học. Nhưng rồi mình ngủ quên đến sáng luôn. Hihi! Bạn mà biết mình lười học, bạn cạo đầu mình đi, nhỉ?
    Sáng nay mình nhắn tin kể chuyện mình đề nghị người khác giúp đỡ, rồi hỏi bạn xem bạn nghĩ thế nào??? Bạn cười, chỉ nói là nếu bạn đang ở HN, bạn sẽ chiều theo những ý thích quái gở của mình. HÌ hì!...........
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời đẹp cảm xúc dancing đang lên cao
    Thân tặng các ban trong FC mấy câu thơ nhé:
    ......................
    Một chút vắng chất đầy muôn nỗi nhớ
    Bao ngày xa chỉ có thứ bảy gần
    Mắt giữa mắt nhìn nhau thêm nức nở
    Lòng bên lòng chân cũng luyến bên chân....
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [ros]
    lhliem ui. Khi nhảy chẳng có ai nói chuyện đâu nha. Đã nói rùi mà : không cần nói nhưng partner của bạn sẽ cảm nhận được tất cả những gì mà bạn mún nói với cô ấy
    Vì sao mà KHÔNG THỂ lại có thể viết được nhiều như vậy ư là bởi vì đó là những gì mà cô ấy cảm nhận được khi nhảy đó.
    HÃY NHÌN VÀO MẮT PARTNER CỦA BẠN VÀ NHẢY ĐI NÀO
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    bạn này hiểu tớ ghê!
    Bởi vì khi dance, tớ quên hết mọi thứ, lắng nghe và cảm nhận cảm xúc từ partner.
    Mình may mắn có một người bố rất đặc biệt. Ông không dạy, nhưng mình học được cách quan sát của ông. Mọi thứ bố xếp đặt trong nhà, dù chẳng ra một cái trật tự nào, dù hàng năm trời ông không sờ đến, nhưng chỉ cần ai xê dịch đến, bố biết ngay , lại còn nói chính xác do ai làm, vì sao làm...
    Mình ở KTX, chẳng mấy khi ở nhà, đồ đạc thì nhiều, bạn bè lại đông. Về đến phòng, có gì khác lạ là biết ngay, và biết chính xác người đã gây ra sự dịch chuyển đó. Đôi khi chẳng để làm gì, nhưng rèn cho mình môt thói quen quan sát cũng thú vị lắm. Bởi vậy, mình thích đọc Conan, Shelock Homes, xem phim trinh thám, hành động... Nhưng dạo này thần kinh ko ổn đinh, toàn gặp ác mộng nên sợ không dám nhồi mấy thứ đó vào đầu nữa...
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    con gai diệu co khác ......dung la cam xuc dancing
    nhay la hieu ngay khong can phai noi gi`......trong khi bạn nhay co`n đang suy tính xem chuẩn bị hết bước này sẽ nhảy tiếp bước gi`...luống cuống...hihi sao ko dẫm vào chân bạn mình....vì nễu dẫm thì ánh mắt khác ngay....(tụ nhủ có nên giẫm lại cho bõ tưc ko nhỉ ... .)
    nhung đúng la khi nhay ma bị quấn vào nhạc rùi thì cũng thích thật...chân lại vững bước nũa chú...chỉ để ý bạn mình và nhìn vào mắt vào tâm hồn ,,,,,,,và cảm nhận.......thích thật đấy.
    (a` có diêu slow và lamvông thi mình nhảy ko nghĩ dc.......thể hiện được hong...mời thì có ra hông nhỉ...hay vẫn phải kéo)
    PHẢI ĐI HỌC THÊM THÔI....................không thì lúc nhảy sẽ không được..........cảm xúc hết được vì phải lo cái khác.....lúc ấy rất có thể cảm xúc bị hiểu nhầm hong?or là hong the hiện duoc cho ban tháy nhảy với bạn cảm xúc mình thích ban đến nhường nào
    khong thể...superdancing hỉu hay hong hỉu
    bản TANGO cho em
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Viết gì tùm lum vậy cà?
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    CAM XUC "sao lai viet tum lum vay ca" co phai la cam xuc tu`m lum ko?moi nguoi 1 cam xuc ma---tu`m lum vay ...cam xuc the biet lam the nao duoc.
    gọi nắng cho vai em ...............
    .......................áo bay

Chia sẻ trang này