1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ko còn gì để nói
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 21/04/2006
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn nha! Viết ngắn wa'' nên bạn ko hiểu....
    Tùm lum là dấu má tùm lum, nửa có dấu nửa ko có dấu... Đọc chả hiểu j hết á.....
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của bạn nè.... Cô gái bắn tên.... Lên tên rồi thì phải bắn thôi bạn ạ, lúng túng nhiều, dây cung lại fản chủ....
    Mình không ngờ mình deleted nhanh đến thế....................................................... Cảm ơn dancing... cảm ơn cảm xúc dancing.....
  4. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 thời gian ko quá dài, cũng ko quá ngắn, ko đi, ko nghĩ, ko làm bất cứ gì liên quan đến dancing, đọc những bài viết của khongthe về cảm xúc dancing, những hình ảnh từ khi bắt đầu chập chững học, vào TDC, lên sàn ... lại tràn về.
    Không thể đếm được mình đã dancing với bao nhiêu người, ở những đâu ... nhưng có 1 lần duy nhất dancing đem lại cho mình cảm xúc, mãi mãi ko thể quên, cảm xúc mình bước theo nhạc, bước theo sự dẫn dắt của 1 người mà mình ko hề quen biết, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất gặp. Tôi có 1 cảm xúc lâng lâng như fê thuốc, gần như out of control nhưng vẫn biết mình đang làm gì, một cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào người bạn nhảy, một cảm giác có đôi chút fó mặc bản thân, một cảm giác trống rỗng mà căng đầy khoái cảm, say mê ... đê mê!
    Cảm xúc này có lẽ đến từ cái sự ko quen biết ấy ... cho đến bây h ko thể nhớ gương mặt, ko thể nhớ những bc nhảy cùng nhau, ko thể nhớ ở đâu, ko thể nhớ đã làm gì ... đơn giản chỉ vì cảm xúc lâng lâng ... lâng lâng cho đến tận bây h ... cảm ơn vì đã ko quen biết, sẽ mãi là người ko quen biết để sẽ mãi lâng lâng ...
  5. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    E đợi A được không?! Chỉ còn vài tháng nữa thôi. A cũng đang phát điên lên rồi. Rồi lúc ấy muốn bay đi đâu thì bay.


  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dancing uh. Là những khi nhìn sâu vào mắt bạn mình có thể cảm nhận được tất cả, là khi mình cảm thấy có lửa cháy lên khi nhìn vào đôi mắt ấy , là khi bước ra sàn nhảy với bạn mình có thể bỏ qua mọi lo lắng muộn phiền, là khi.........................................
    Cảm xúc dancing uh. Là nhiều lắm.................chẳng hiểu bạn có hiểu mình không nhỉ
    Nhiều khi thấy mình trống trải quá.
    Được superdancer sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 23/04/2006
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Cho e à? Lạ wa'' ta! Nói j e không hiểu nổi....
    Quay lại câu hỏi e post bên topic tâm sự TDC: Nếu biết nguyên nhân sự ra đi của chàng trai, Nàng Vọng Phu có hoá đá một đời để đợi chờ một người không bao giờ quay trở lại??????
    @ngocyen: sao lại không nhớ được nhỉ? lạ wa''! Lạ wa''.....
    @Omni: Lâu lắm rồi, dường như cả thế kỷ, e mới lại được nhìn thấy hai con mắt nhấp nháy như cái đèn fa và cái miệng chúm chím khoe nanh của anh..... Chợt nhớ lại chữ ký của anh: "Người ta ngã ở đâu thì phải đứng dậy từ chỗ đó"...
    @:................. Nếu tốt, e tặng cả tâm hồn, Nếu xấu, e đãi cả bộ lòng. Lâp lờ nửa tỉnh nửa mơ.... e không biết cắt phần nào trong lục fủ ngũ tạng cho "môn đăng hộ đối"????
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường thích con trai có đôi bàn tay to, rắn chắc và rám nắng... để lọt thỏm vào tay họ. Nhưng mình lại thích đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh và trắng trẻo....
    Thường thì, lần đầu tiên ngước nhìn một người lạ, nếu thấy đặc biệt, cái đặc biệt khó mà diễn tả.... như một phản xạ tự nhiên, mình thường nhìn rất nhanh, rất kín vào đôi bàn tay của họ. Một bàn tay thẳng, dài, nhỏ với móng tay gọn, phẳng, hồng thường mang lại cho mình một cảm giác yên tâm. Yên tâm cả về tư cách, về lập trường, về tình cảm.....
    Những người có đôi bàn tay thon dài mà mình từng gặp, đều ít nhiều để lại trong mình ấn tượng. Hầu hết trong số họ, đều có một nội tâm trầm lặng ở phía sau một vẻ ngoài cứng rắn và từng trải. Bàn tay đó thường là bàn tay của một kẻ tài hoa và đào hoa..... Tài hoa nên nổi bật, tài hoa nên khiến một số người biết giá trị bản thân mình.
    Một đôi bàn tay thon gầy thường mang cho mình cảm giác bình yên và tin tưởng. Tin tưởng rằng họ sẽ không wa'' lạnh lùng, việc họ làm không wa'' lí trí... Mình sợ những người bảo thủ và gia trưởng..... Nhưng chỉ là "thường" mà thôi. Một trong số họ, sống wa'' lí trí... Mình sợ....
    Vì tình cảm wa'', vì lí trí wá, vì bình yên wa''.... nên họ trở thành những chàng trai đào hoa...
    Mình mang cả cái cảm giác tin cậy đời thường ấy vào trong dancing.
  9. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Oài...tay mình nông dân đặc sệt...
    Làm sao để các em gái thích đây, không thể ơi ời....he he

  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hay gi` đâu cái chuyện đa sầu đa cảm ..........khổ lắm.......chuyện người ta ở đâu đâu cũng lăn tăn cũng suy nghĩ .......những người sống nội tâm thường khổ ....khổ cả đời ...biết quan tâm đến mọi người biết nhìn thấy những điều mà ko ai thấy ......đó cũng giải thíc cho sự tài hoa của họ ........nhưng ...đâu có hay gi` .......còn cuộc sống có biết bao nhiêu con người mỗi người 1 tính làm sao nói hết dc chỉ qua bàn tay ko thể nhỉ ....................

Chia sẻ trang này