1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

  2. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn Ma_Nho câu này "Con Người khác với những con..trông giống như Con Người ở Bàn tay, Trái tim và Khối óc"
    Chúc vui.
    @:...........Em yêu ai thì em nghe và tin người đó là đủ rồi!!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @truonganh2003:
    "Làm sao để cho các e gái thích đây?"
    Đừng nói với e là anh không đào hoa.... Nhưng đào hoa có dăm bảy kiểu. Có người, tự nhiên mà có sức cuốn hút ghê gớm dù họ cố tránh. Cũng có người, cố rèn giũa chăm chút, nhưng vẫn cứ không mài được cái chất thô thiển cố hữu. Có người, "phải tội" đào hoa, mà khổ sở lẩn tránh những tình yêu tự đến. Cũng có người, "trời cho" cái số đào hoa, nên tung hê làm chiến lợi phẩm....
    Tiếp xúc với anh không nhiều, nhưng chắc là cũng đủ chất liệu để dựng nên một hình dung nho nhỏ. Chỉ có điều, nó không liên wan đến CXDC, và cũng ko là tâm điểm trong thú vui dancing của e nên e chưa thể viết...... Cảm xúc ko phải là hàng hoá, nên không thể sản xuất hàng loạt....
    Ấn tượng về anh là vào một buổi tối thứ 7, ở Cung Văn hoá VXô, ngay sau buổi chiều đầu tiên và duy nhất e dance với a Cường. Có lần e đã post bài về ấn tượng này nhưng hồi đó e ko biết anh có tham gia ở đây. Đọc wa những dòng e viết, anh đã biết nhân vật mà e nói tới là anh. Hồi đó hình như e viết rằng: "Nếu là e của ngày trước, thì chắc hẳn đã có chút xao động trước việc làm nhỏ mà không vặt, kín mà ko im đó....".
    Không biết người con gái mà anh quan tâm thích gì ở một nửa còn lại. Còn e, thích cái chất thực sự.... Hào nhoáng bên ngoài mà nông cạn bên trong chẳng mấy chốc mà chán như suốt ngày phải ăn cơm nguội mà không có muối. Cũng có khi, ăn mặn wa'''''''' khiến người ta thèm một cốc nước để làm nguôi cơn mặn.

    Anh khiến nhiều người con gái quan tâm, vì (....) Nhưng anh thích rong ruổi, rong ruổi hoài nên không biết mình muốn đi về đâu, tựa như cô bé chăn trâu suốt ngày thả diều bắt ****...
    Anh hào hoa lãng mạn.... Vậy là đã quá đủ rồi.... Đừng tham lam wa'''' mà ôm hết thảy cả thế giới cho riêng mình... Ôm nhiều wá, sẽ không tròn vòng tay đâu anh ạ!...
    Người đàn ông hư một tí, thường được yêu nồng và sâu hơn...
    Chúc anh bớt mệt mỏi... Chàng trai ạ!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 23/04/2006
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sẽ trả lời câu hỏi này của A sau khi e nghe được file a up cho e. E thật sự muốn nghe...
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ai đang online vậy? Cho khongthe mời một tách cafe'' nha.... Tự dưng thèm nói chuyện với một người lạ mặt.... Hay là ta lại dạo fố đêm nhỉ????
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Híc...có khi anh không đủ tinh tế để hiểu hết em chăng?
    Đang lang thang ở Điện Biên, cũng có sàn nhảy, nhưng toàn các giai-gái Thái lai Kinh vào đây cấu chí...
    hì hì....thế nên chẳng có cảm xúc gì mới đau...
    Hôm nào rảnh, viết cho anh vài dòng để anh hiểu hơn nha, không thể!!!!
  8. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,... cá độ đê,.... có ai vào đây cá độ với tớ là gã Trường trâu này ko đến Mường Thanh ko nhỉ?
    Được tuanvu145 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 25/04/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không phải không đủ tinh tế, mà chỉ là không đủ quan tâm. Khi đã quan tâm, thì ko cần nói, ko cần làm, chỉ tự hiểu...
    Thế mừ anh bảo a đi fỏng vấn Bin Gết, làm e lục tung báo ra sáng nay tìm bài viết kí tên truongvespa mà không thấy. Hay là Bin Gết lên Điện Biên đăng xinh cùng các e gái Thái váy đen áo trắng?
    Đấy! Cứ bảo a ko đào hoa đi. Lại quen chân chui vào sàn nhảy tìm hoa đồng nội... Mỗi tội, hoa ở đó không ruyên ráng như hoa ở dưới này nên a lại chê rồi... Tội của a là j, có biết không?
    Biết thế, tối wa e gọi cho anh, để anh đáp máy bay chuồn chuồn từ ĐB về HN dancing với e. Tối wa hứng lên đến đỉnh điểm, gọi tung các list mà không ai thèm dancing. Chắc tại vẫn còn ngây ngất với vụ lắc hông tập thể bên bờ hồ hôm Cn.
    @tuanvu: Anh e mình vẫn chưa vặt được của C1LY cái j cả. Anh tính sao?????Không ăn thì đạp đổ, hay ta vặt hết râu dê của lão đi? Đáng đời con dê núi...
    Còn vụ cá độ về bác truonganh, e bít kết quả rồi... nhưng không theo quả này... Khì khì! Nguyên nhân thì có trời mới lý giải nổi
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hieu duoc 1/10..chac vay :) nhung y'' thi` hieu 10/1
    superdancer ......nho that nho
    e den ben doi
    hoa vang ruc ro
    nao de chia phai
    trong long noi nho
    ngay thang troi qua
    con dau mit mu
    e den ben do*i....................................

Chia sẻ trang này