1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình đưa ra câu hỏi tương tự ở bài đầu tiên của topic nhưng mà hổng ai trả lời, bản thân mình thì chưa kinh qua nên cũng không thể trả lời nốt. Những người có thể trả lời được thì chắc là ngại....
    Ah! Nhưng mình đoán chỉ được vài ngày thôi. Bởi khi nhìn thấy được những mặt thật của nhau rồi thì....
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay e bị bỏng ống xả. Đau lắm. Mấy ngày đầu, vết thương cứ rỉ rả, ăn sâu vào bên trong, thối rữa ra.... Vì là vết thương ở phía sau nên mấy ngày đầu, e khổ sở khi ngủ, có khi thức cả đêm.
    Đau lắm, nhưng e vẫn lấy gạc băng chân lại rồi đi dancing. Lúc dance, cử động nhiều nên da non cứ đứt ra, nước mô chảy giàn giụa.E ko dám nhăn mặt, vì sợ partner lo lắng mà mất vui....
    Bây giờ thì vết thương đã lên da non. Trông cũng yêu lắm. Thỉnh thoảng vô tình e quờ tay vào đó, móng tay cứa vết thương làm máu chảy ra... hix hix! Tức ghê cơ... Nhưng giờ e đã tập cho mình thói wen ko được động chạm vào đó. Cho nên giờ vết bỏng đã lên da non, trông đẹp hơn lớp cũ, và ngứa ngáy cực kì....
    Có vẻ như vết thương ko để lại sẹo như mọi người vẫn nói. Vì e chịu khó ăn kiêng và bôi thuốc hàng ngày, lại ko động chạm vào nhiều. Chắc khi lành, nó sẽ láng o như chưa từng bị bỏng đột ngột...
  3. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tin chứ, cảm xúc là cảm xúc, luôn có đặc điểm là xuất hiện bất ngờ, trong từng thời khắc, tuỳ từng tâm trạng...
    còn tồn tại được bao lâu thì tuỳ vào việc sau đó bạn có lại gặp 1 cảm xúc đê mê khác đáng nhớ hơn ko, và thông thường nó sẽ biến mất khi bạn dancing với chính người đó 1 vài lần nữa !!!
    Dancing với mỗi người khác nhau có cảm xúc khác nhau, rồi mỗi điệu khác nhau với chính những người khác nhau lại có cảm xúc khác nhau; rồi thì mỗi điệu khác nhau với mỗi người khác nhau trên nền nhạc khác nhau, ở khung cảnh khác nhau ... lại có cảm xúc khác nhau, đúng ko vậy?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn bất cần. Ai quý tớ, nhớ đến tớ, tớ để trong tim. Ai quên tớ, tớ cũng quên luôn
    Có msg tớ gửi cho một người bạn, vào 6.34ph ngày 5.6.2005: "E là người sống tình cảm. Nhưng cũng sẵn sàng xoá sạch những thứ mà một thời e nâng niu trân trọng nhất. Quên một cách dứt khoát không hề vướng bận".
    Quan điểm của tớ trong bạn bè tình cảm là cứ tự nguyện, thấy chán thì thôi... ko nhớ, ko chơi, ko lliên lạc nữa....
    Hum wa, lâu lắm rồi mới vào bếp nấu cơm chiều. Chợt nhớ lại mình cách đây 7 năm, người ta bảo tớ là con tắc kè đổi màu, thoắt cái đang là cô học sinh trong veo, đã biến thành một người nội trợ tất bật, ngoảnh lại đã thành cô bán hàng nhanh nhảu, chút nữa đã thành cô giáo điềm đạm..... Hì hì! Vận động nhiều nên tớ khoẻ như trâu, chả biết ốm đau là j. Ra HN, chẳng phải làm gì, cứ hay ốm vặt... nên mò đến dancing, mục đích ban đầu là vận động cho dễ ngủ... Bi giờ thì nghiện mất rồi
    Khi nào thì chán dancing? Khi tớ có niềm vui khác lớn hơn niềm vui mà dancing mang lại cho tớ... Đơn giản thui mừ....
  5. iame

    iame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhảy nhót có fải chỉ là một điều fù fiếm???
    Cảm giác bồng bềnh, thăng hoa trong điệu nhạc...
    Nhưng rồi sau đó, tiếng nhạc tắt. Cuộc sống lại hiện ra với đầy đủ những xù xì và không nhiều mơ mộng.Đâu mới là con đường của bạn? Đâu mới thực sự là cuộc sống của bạn?
    "Nhảy chỉ là một điều fù fiếm?"
    Không đâu, với tôi, những phút giây phù phiếm ấy mới là cuộc đời! Còn thực tế có chăng chỉ là một giấc mộng?!!!
    Tôi gọi cuộc đời tôi là một chuỗi những dạ hội vui......
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [

    Tớ vốn bất cần. Ai quý tớ, nhớ đến tớ, tớ để trong tim. Ai quên tớ, tớ cũng quên luôn
    Có msg tớ gửi cho một người bạn, vào 6.34ph ngày 5.6.2005: "E là người sống tình cảm. Nhưng cũng sẵn sàng xoá sạch những thứ mà một thời e nâng niu trân trọng nhất. Quên một cách dứt khoát không hề vướng bận".
    Quan điểm của tớ trong bạn bè tình cảm là cứ tự nguyện, thấy chán thì thôi...
    Khi nào thì chán dancing? Khi tớ có niềm vui khác lớn hơn niềm vui mà dancing mang lại cho tớ... Đơn giản thui mừ....
    Oái. sao có người có cá tính và suy nghĩ giống mình thế nhỉ.
  7. male_hn

    male_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 người này đều có gì đó khác người quá ta:
    To Iame: cách sống này có lẽ là của các cô CV.
    *****perdancer: Bất cần đời thì ai cần đến mình chứ? Tự cho mình là con người sống tình cảm mà có thể dễ dàng quên đi và xoá sạch vậy sao nghe cứ nhẫn tâm thế nào ấy nhỉ??? Cả thèm chóng chán tìm được cái mới là đạp đổ cái cũ ngay, bạn này ko bít đi dancing vì cái gì vậy? Có ai muốn làm bạn với bạn này ko cho ý kiến cái đi???
  8. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua A vào một Dancing class. 2 năm rồi bây giờ mới bắt đầu tập tiếp. Lúc đăng kí thấy có mấy điệu Chacha, Waltz phổ biến ở nhà rồi, mà mình cũng học rồi, thử Salsa có lẽ tốt hơn. Đúng thật!! Điệu nhảy rất hợp dáng người mình.
    Bình thường thì 8 tháng x 1 buổi/tuần sẽ hoàn tất Advance. A sẽ tập tăng cường để mang một điệu Salsa trọn vẹn lên máy bay về nước, sớm hơn.
    Tối nay sẽ đến Club giao lưu. Bạn bè 5 Châu mà Nam vẫn ít hơn Nữ. Có Dance mới thấy chị em các nước cũng mến Trai Việt mình lắm Người ta thèm cái người ta thiếu mà lại Mục đích tập Dancing bây giờ ư??!! Học cách cảm giác về Partner.
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    cá tính mạnh mẽ quá nhỉ......................
    các cô có cá tính đều rất đáng yêu-----nhung yêu thì khổ.
  10. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ có 2 người thôi đâu, mà là 3, thêm mình.
    Nói thật này, có nhiều thứ mình nói ra lại được hiểu theo một nghĩa khác. Công nhận thế không??!! Và đây là một vidụ .
    Có nhiều thứ thuộc về Tình cảm con người, ai chưa đi qua thì chưa hiểu. Những người kinh qua rồi, thì chỉ cần nói thế, là hiểu được Nguyên vẹn ý của người nói rồi, mà không cần giải thích thêm. Cái chỗ Vàng vàng kia, bạn Male_Hn cần có thời gian để sửa lại. Tôi cho Bạn Male_Hn 5 năm. Đủ không??!!
    Người ta đến với nhau bởi cái Duyên. Đó là cái Luật Bất Thành Văn mà cả 2 cùng hiểu được. Tôi cũng là một người Bất cần đời, bởi vì tôi có nhiều cái mà nhiều người khác không có, nhưng muốn có. Bạn hiểu không. Người ta luôn thèm cái người ta thiếu! Nhớ như vậy.
    Và cũng không thể không kể đến một kiểu Bất cần đời từ những người chả có một cái gì giá trị cả. Không cần bởi chẳng có gì để mà mất. Nhưng đây không phải trường hợp của Tôi & 2 bạn trên.
    Người thường thì không thể phân biệt được Đâu là Võ say, đâu là múa loạn xạ. Chỉ có 1 khác biệt duy nhất: kẻ chưa biết gì về võ vẽ thì múa loạn xạ, kẻ đạt đến trình độ thăng hoa tột bậc thì đánh được Võ say. Mới nhìn thôi thì không phân biệt được. Chỉ còn một cách là ngấm đòn vài lần may ra thì hiểu. 5 năm_đủ không??!!
    Chấm dứt giải thích ở đây.
    @.............: yên tâm!!!!

Chia sẻ trang này