1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. male_hn

    male_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được chết liền! Mình thấy mấy bạn này hay có vẻ thông thạo trong lĩnh vực tình cảm quá ta, rất từng trải là đằng khác nói về tình cảm chẳng khác gì HB nói trong lĩnh vực dancing cả (Mình xin lỗi HB nha lấy vd thế cho dễ hiểu). Các câu chuyện nghe buồn cười quá stop đi thôi.... cái đó chính xác gọi là thủ dâm tinh thần câu này này mượn bản quyền nha (ko nhớ đã đọc đâu đó)
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    - tệ thật đấy...hay là vui nhỉ.........ban chọn câu nào?
    toi t7 nay phai len cung thoi...cảm xúc ôi là cảm xúc
    NG đàn bà giấu đêm vào tóc
    E tìm gì khi thất vọng về tôi
  3. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @male_hn: dễ dàng quên đi và xoá sạch vậy sao nghe cứ nhẫn tâm thế nào ấy nhỉ??? Cả thèm chóng chán tìm được cái mới là đạp đổ cái cũ ngay, bạn này ko bít đi dancing vì cái gì vậy?
    thế này nhá..chơi bài ngửa luôn: những thằng con trai hạng bét luôn tìm cách ràng buộc con gái vào những cái Bull**** đại loại như "Mới nhảy có vẻ tài tử nhà anh giàu lắm, đến khi chơi lâu mới lộ ra nhà anh cùng đinh không đáy, mà cái chất tài tử cũng chui tọt xuống cống, con gái không ra đi mới lạ. Rồi thì "Nhẫn tâm" , "đạp đổ", là "chán"..." Cái trò đòn tâm lý của tiểu nhân như vậy hồi xưa bọn Hai lúa nó hay dùng ấy. Còn bây giờ ấy, các chị em ngồi chơi, xem các chàng lên sàn mà đấu đá. Thằng nào Ngu..Biến. Người còn lại thì đến dắt tay chị em ra nhảy. Thế nó mới Chơi đẹp.
    Nghĩ được một cái từ ngoài từ điển, cũng khá! Cái từ như vầy chui ra từ một cái đầu ...mà cái đầu đó chui ra từ...Nhưng dùng nhầm chỗ rồi nhá. Trong Topic này, dùng từ Trì độn chính xác cho những thg nhắm mắt đưa chân vào nhầm Topic vỗ vã lung tung trước mặt chủ. Không bị xoá bài mới lạ.
    Nói thật là Thg này chưa từng thấy một Hn boy nào ra hồn. Mà cái Nick của mày chắc chui ra chỉ để phá bĩnh người khác.
  4. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic..sao em đi đâu cũng thấy chiến tranh thế này. Dance thôi nhỉ. Chán đời vào Dancing thấy đời mình vẫn vui chán
  5. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các anh chị thế nào, chứ em thì không quan tâm đến cảm xúc khi dancing lắm. Có nhiều thứ không thật, cho nên em cũng chẵng bao giờ mất hồn mất vía vì một ai đó trong khi nhảy, mà Partner cũng chỉ là Parner trong sàn mà thôi. Nhảy xong lại như thường. Chả ai chọn bạn trong cuộc chơi cả. Trong cuộc chơi thì ai cũng lịch sự, thật giả lẫn lộn.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @on_the_way: Trước đây E cảm nhận về on_the_way rất khác. On_the_way mà E nghĩ không tranh cãi những vẫn đề không đáng tranh cãi.
    @male_Hn: Mong bạn không phản hồi gì thêm. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    -----------------
    E sợ
    ....
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    ....
    (st)
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 28/04/2006
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thầy DanceFan!
    Là người duy nhất cho tới thời điểm này e không dám tung tăng chạy đến trước mặt, xoè 2 tay ra cho thầy. Chẳng phải vì e sợ gì thầy, vì thầy đối với e rất tốt. Càng không phải e ghét bỏ gì thầy. Chỉ là vì... e ngại đôi mắt thầy....
    Không nhớ dance với thầy mấy lần, hình như là 3 thì phải. 3 lần đấy... nhớ nhất là lần gần đây nhất.
    Dance với thầy, cảm giác đầu tiên là hình như e đang đứng trước một .... mà phần hồn đang phiêu diêu ở đâu đó. Mắt thầy thường nhìn rất xa, rất lung , vượt qua vai e, đi tìm cái gì đó mà e chẳng giúp thầy tìm về được. E lùn, thầy to cao hơn e và hồn thầy đi lang thang, nên e thành kẻ ngố loay hoay quanh thầy.
    Bài học đầu tiên thầy dạy, e ko nhớ chính xác, nhưng đại loại thầy nói rất nhiều về sự liên kết ánh mắt. Thầy bảo, cái làm nên phần hồn của dancing chính là cái thần của ánh mắt. Vậy mà... khi dance với em, thầy lại chính là học trò chậm tiến. Bởi e chẳng cảm nhận được chút gì từ thầy... thầy và e, hai trạng thái, hai tâm hồn, hai luồng suy nghĩ như hai đường thẳng, e chạy tới thì thầy chạy lui, e chạy xuôi thì thầy chạy ngược, chẳng bao giờ gặp nhau. Không hoà hợp được phần hồn, nên thầy thành gỗ đá, còn e thành con chích bông vụng về dẫm đạp lung tung....
    Không chỉ là đôi mắt... mà cả gương mặt thầy... đều toát ra một cái gì rất xa. Tâm thầy bất tại. Nhất là trong điệu Rumba tình tứ. E chỉ cảm nhận được một điều: Thầy là kẻ đa tình. Đa tình từ ánh mắt, từ khuôn mặt.... Bởi vì, chữ "tình" của thầy không dành cho e, nên e cũng không hiểu chữ "đa" nghĩa là "nhiều" hay là "sâu". Thôi dành cho mọi người cùng cảm nhận, và để cho người con gái của thầy tìm sâu hơn. E nghĩ được đến vậy, để lửng lơ lưng chừng... có khi lại hay. Thầy nhỉ?
    Cho đến bây giờ, nghe thiên hạ đồn thầy có đôi bàn tay to. Vậy mà e vẫn không hề biết. Chắc tại hồi đầu gặp thầy, và cho đến tận bây giờ, sức hút từ đôi mắt thầy chưa đủ để kéo ánh mắt e nhìn xuống, rất nhanh và rất kín, vào đôi bàn tay thầy.....
    Thầy biết không? mỗi khi dance với thầy, e chợt hình dung lại những ngày e còn bé. Mỗi tối chị e e lại xay bột nước cho mẹ làm bánh mướt - thứ bánh chỉ có ở Nghệ An. Cái cối đá to, nặng, to dễ bằng cái mặt bàn trên Dis bây giờ í, mà e thì bé xíu, bé như cái kẹo, vì hồi đó e mới học lớp 1 - lớp 2. Để quay được một vòng cái cối, e phải hì hụi, dồn hết sức vào đôi tay, bặm môi, phùng mang, trợn mắt....quay. Mồ hôi vã ra nhễ nhại, phì phò, phì phò....
    Lúc dance với thầy, thầy như là cái cối xay bột ngày đó, còn e vẫn là cô bé lớp 1 bé bằng cái kẹo. Cứ hì hụi hì hụi, đi, đi, đi. Mặc e lồm cồm, làm đủ kiểu, đủ trò...Thầy thì cứ đứng im... lạnh lùng. E sợ cái lặng im của thầy!
    Thầy đừng mắng trò hư... Trò nói thật! Trò không quen nói dối....
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [[hl]quote-male_hn viết lúc 02:29 ngày 28/04/2006-]
    Cả 2 người này đều có gì đó khác người quá ta:
    To Iame: cách sống này có lẽ là của các cô CV.
    *****perdancer: Bất cần đời thì ai cần đến mình chứ? Tự cho mình là con người sống tình cảm mà có thể dễ dàng quên đi và xoá sạch vậy sao nghe cứ nhẫn tâm thế nào ấy nhỉ??? Cả thèm chóng chán tìm được cái mới là đạp đổ cái cũ ngay, bạn này ko bít đi dancing vì cái gì vậy? Có ai muốn làm bạn với bạn này ko cho ý kiến cái đi???
    Tôi ít khi tranh cãi trên diễn đàn. Thế nhưng quả thực những điều bạn viết về tôi nên buộc tôi phải nói.
    Thứ nhất: bạn đừng bao giờ đánh giá một ai qua câu nói của người ta khi bạn chưa tiếp xúc với người đó
    Thư hai: Cá tính_suy nghĩ va CÁCH SỐNG là hoàn toàn khác nhau. Có thể tính cách của tôi , của KHÔNG THỂ của ON_THE WAY có một điểm gì đó khác của bạn va bạn cảm thấy rằng điều đó là NHẪN TÂM LÀ CẢ THÈM CHÓNG CHÁN uh? Vậy thì bạn nhầm hoàn toàn. Những người như chúng tôi ĐÃ TRÂN TRỌNG ĐIỀU GÌ THÌ RẤT TRÂN TRỌNG. Nhưng KHI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NHAU thì chuyên QUÊN là chuyện hoàn toàn đương nhiên.
    Thứ ba: Không bàn đến những cô CV. Nhưng theo tôi hiểu thì những người co tri thức _hay la dùng từ NHỮNG NGƯỜI CÓ HỌC_ không một ai nhảy vào đánh giá người khác một cách lung tung như bạn cả. BẠN HIỂU Ý CỦA TÔI CHỨ.
    @ lhliem: nếu bạn cảm tháy khổ thì đừng yêu. Còn đã đâm lao phải theo lao thôi. ĐỪNG THAN PHIỀN GÌ CẢ.
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khiếp bà con nóng thế .............ngày xưa khi mới lên mạng tui cũng tham gia tranh cãi và còn hot hơn thế này ......sau rồi nhận ra là hâm ...hâm quá .............việc tranh cãi là vô nghĩa hoàn toàn vô nghĩa ko cần phải nghĩ đến .....tự mình làm khó cho mình ..........thôi bà con ............đi ;;;;;;;;;;;;;;....khi gặp nhau offline là thấy thoải mái ngay í mà tranh cãi trở nên thừa .........hi` ...........xin hết .
  10. kiban27

    kiban27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khi dancing, em khong the có show-off nhiều như thế này không nhỉ

Chia sẻ trang này