1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. male_hn

    male_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    on_the_way là thằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng hiểu nó viết cái gì nữa??? khongthe yêu cầu mình ko phản hồi lại chuyện đó mình đồng ý
    Một cái tôi nhầm là bài của superdancer hoá ra là bài của bạn (xin xem kĩ lại ở trên) sorry
    Còn về các trang viết của bạn tôi nói thẳng bạn sống ko có được sự thiện cảm của mọi người, bạn tự bào chữa cho cái đó là do sự thẳng tính của mình tôi nghĩ ko phải thế bạn đã mắc phải 1 loạt khuyết điểm mà khó ai thương được, nói ra cũng chẳng để làm gì nên tôi cũng ko nói. Khi bạn nhảy với DanceFan hay bất kì ai đó cũng thế người ta ko để ý đến bạn và lạnh lùng với bạn vì họ ko có thiện cảm với bạn đơn giản thế thôi. Tại sao bạn lại yêu cầu người khác 1 cách vô lý thế có thể DanceFan nhảy với người khác anh ta lại tình cảm dạt dào hướng dẫn tận tình ngay thôi mà!!!! :-) Con người ta làm cái gì cũng chủ yếu theo tình cảm, bạn bảo bạn ko quen dấu cảm xúc thì DanceFan cũng vậy anh ta ko thích thì anh ta tỏ ra lạnh lùng vô cảm đó là điều cực kì đơn giản có thế thôi bạn hết thắc mắc về cái này chưa?
    Thay vì sửa đổi bản thân bạn lại đổ lỗi cho hết người này đến người khác xin đọc lại các bài viết của bạn từ đầu nhé. Các bài viết của bạn cũng hay đấy nhưng càng viết các cái đó ra thì bạn lại càng bộc lộ những cái dở của bạn thôi, thôi không đánh giá để cho những người khác viết đi....
    Nhiều khi ko phải dạy khôn ai nhưng ở đời tưởng biết mà chẳng biết cái gì cả, tưởng khôn mà cũng chẳng khôn hơn ai cả cái đó mới thật là hết thuốc chữa
    Em nói linh tinh mong các bác thông cảm nha dạo này dỗi việc nên đâm dở hơi viết xong lại thấy mình dại!
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của khongthe, mình bỗng nhớ đến 1 chuyện xa xưa. Ko định viết gì, vì bây giờ mình ko tin rằng mình hiểu người ta nhiều hơn người khác.
    Có lần người ta nói rằng ở lớp người ta rất nghiêm và có uy, học trò ai cũng nể sợ. Mình nhăn răng ra cười, chả tin vì mình đã chứng kiến rất nhiều điều nhí nhố người ta bày ra. Mình cũng chả sợ vì mình chưa là học trò của người ta bao giờ. Đến 1 buổi mình học ké, mọi người và cả người ta nữa rất căng thẳng, chăm chú tập, còn mình ở cuối lớp cứ phải nén cười mỗi khi nghĩ đến cái nét mặt nghiêm trọng trên kia .
    Hình như mình chưa bao giờ để ý xem người ta nhảy với người khác thế nào. Có lẽ lúc đó mình mắc nhảy hoặc đang tám với ai đó nên chẳng dõi theo họ, cũng chẳng bận tâm phân tích xem nét mặt người ta thế nào, ánh mắt hướng đi đâu. Hay cô kia có sung sướng, hân hoan ra mặt enjoy điệu nhảy ko? Mình chỉ biết khi nhảy cùng nhau, mỗi lần nhìn lên là lại thấy nụ cười và đôi mắt dài soi thấu. Chính đôi mắt dài với ánh nhìn đó, chứ ko phải nét mặt nghiêm trọng, làm cho mình e ngại. Hồi đấy mình còn rất tự tin và kiêu hãnh nên ko hỏi người ta về cảm xúc dancing. Bây giờ đôi lúc mình tự hỏi có thật lúc đó người ta enjoy hay ko, nhưng thôi ảo tưởng về quá khứ cũng vô hại mà.
    Người ta nói mình là người đa tình, giống người ta vậy. Mình giãy nảy vì khái niệm đa tình theo mình là ko chung thuỷ. Còn theo người ta đó là giàu tình cảm. Về phần mình, mình chưa kiểm chứng đc. Còn về phần người ta, mình cũng chưa kịp biết. Mình chỉ biết rằng người ta và mình là 2 đường thẳng. Ko xuôi ngược như khongthe mà đã cắt nhau, để mình hiểu thêm về mình và người ta 1 chút.
  3. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    chuc moi nguoi cuoi tun vui ve ............di choi di nhe''''''''
    hihihi...dang nghe nhac hay qua...hn di lam ma thay nhu ngay tet....toi qua di nhay moi thuc su biet cam xuc dancing la ntn.....nhay voi nguoi minh thich ......dieu lamvong va si`low.cac dieu latin nhay do* ec nhung muh van rat thu vi.
    neu co dip se moi cac ban nhe''-----
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhiệt tình và thẳng thắn nha. Chúc bạn một kì nghỉ 30/4 vui vẻ!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này của Meeko, tự nhiên muốn buôn dưa lê xì pam chút ...
    Bạn bè mình có mấy người dạy ĐH hoặc cũng có chút vị trí trong công ty. Vốn quen bày trò nghịch ngợm, chọc phá vui vẻ, cứ gặp nhau là tán phét lên tận mây.... Có người làm thầy giáo hơn tớ 5-6 tuổi, vậy mà khi trò chuyện với tớ cứ tớ tớ - cậu cậu. Hôm tớ đòi lên coi anh này dạy học, anh phải dặn đi dặn lại: "Cấm cậu ko được cười tớ. Tớ đang giảng, nhìn xuống thấy cậu cười, tớ run, mất bình tĩnh, tớ đuổi cậu ra ngoài thì đừng trách!Lên lớp tớ đạo mạo lắm đấy, đố có đứa SV nào dám ho he". Hị hị! mà đời đi học của tớ, rất thích chọc mấy thầy giáo trẻ mới ra trường giả bộ uy nghiêm. Giờ các thầy đi học xa, thỉnh thoảng vẫn email, điện thoại, gửi tài liệu cho đọc....
    Đi chơi, nói chuyện với mình thì như quỷ sứ, nghịch như giặc. Vậy mà nhân viên gọi điện đến thì mặt mày nghiêm nghị, giọng nói rõ ràng, rành mạch như đinh đóng cột. Uy phát khiếp, làm mình phải nén cười không thì lọt cả vào điện thoại, mấy bác lại mất uy với nhân viên thì mấy bác gọt đầu tớ mất....
    Mấy bác bảo: Chơi với tớ, trẻ hoá tâm hồn...
  6. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tối qua A dự Party ở lớp Dance, đến tận 12h đêm mới lò mò về đến nhà. Cảm xúc??? Đến đúng nơi, gặp đúng người, đứng đúng chỗ, và biết ra về trước khi tiệc tàn!! Đó là cảm xúc của A. Một đêm perfect.
    Có 2 thầy gốc Latin xịn ( dùng Instructors thì chuẩn hơn, Người chỉ dẫn cho mình, người bổ lấp những khiếm khuyết) Có người mới tập và cả những người đã "chơi" lâu năm. Có người đứng tuổi, cũng có những bạn Sinh viên trẻ trung. Có cô trung niên rất xinh, và cũng có cô bé chưa đủ trưởng thành. Một Xã hội thu nhỏ. Một điểm chung duy nhất: Dance together. Họ nói với A rằng "Chúng tôi cần Bạn, Chúng ta luôn cần những new comers". A đã Dance với hết thảy mọi người. Đâu phải cứ là thầy mới chỉ được cho mình ??!! Khi ra về A đã không quên gặp+ bắt tay+ cảm ơn tất cả những người đã Dance với mình. Từng người từng người một. Mỗi người đều có 1 thứ A có thể học. Muốn trở thành Bạn Nhảy, thì phải biết Làm Bạn_trước khi Học Nhảy.
    Người đi Dancing, đôi khi được nghe một lý thuyết đại loại như Ánh mắt có cái thần. A thì không tìm cái Thần trong Ánh mắt. A tìm nó trong bước chân di chuyển. Cái này thì quan sát từ xa được, và không lừa được. Nhìn Bước di chuyển thấy ngay được Level của Instructors. Lại nhớ đến một câu Triết học "Nghệ thuật không đứng trên Bước chân của kẻ Ăn mày ". Có phải vì thế mà Giám khảo các cuộc thi Dancing luôn nhìn vào Bước di chuyển hơn là Ánh mắt để cho điểm????
    Hồi xưa đi tập Taekwondo, Thầy hỏi đâu là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến ngón đòn : 1: Di chuyển; 2: Cự ly; và thứ 3 mới là Tốc độ ra đòn. A đã trả lời đúng cả 3. Không phải vì A giỏi võ nhất sàn đấu. Mà vì A có học hơn những đấu thủ khác.
    Giờ tiếp tục tập Dancing, lại liên hệ đến những bước di chuyển trong Taekwondo. Quan sát thấy Instructors chỉ dùng đúng nửa bàn chân phía trước trong di chuyển. Nhưng có khác, không phải Di chuyển để Ra Đòn, mà là để Làm Bạn.
    Trước khi ra về, không phải A, mà là đích thân 2 Instructors ra bắt tay hỏi thăm A "Tối nay cảm thấy thế nào?" A chỉ trả lời "Tôi đã rất Happy vì học được một vài điều từ Bạn+Nhảy của mình". 2 chàng Instructors đó làm cho A hiểu là Phải tiến đến như một thằng đàn ông, và biết lùi bước cũng như một thằng đàn ông. Trong Ballroom mà cứ tiến, có khi đâm đầu vào tường, E nhì!!!
    A nghĩ Dancing chắc sẽ làm cho tính A mềm đi một chút. Biết Ra Đòn và biết Làm Bạn đúng đối tượng. A sợ là không có E A sẽ rất tàn nhẫn khi trở về !!!!
    @ khongthe: A nghĩ E có thêm 1 Bài học từ việc Giao lưu với Giới Nghệ Thuật (hay Giới được coi là Nghệ Thuật, hay Giới trông giống như Nghệ thuật)
    Mọi người trong đây vẫn sẽ ủng hộ cho em, cô chủ nhỏ ạh. Sau khi họ đọc bài này của A. A tin như vậy.
    PS: Àh còn cái chuyện cối đá, hồi còn bé tí 5-6 tuổi gì ấy Bố mẹ cho A ở nhà một mình trông nhà. A thích sang nhà hàng xóm chơi, nên vần cái cối đá to đùng ra chèn vào cửa, nghĩ là Trộm không vào được Trộm thì cũng không thấy, nhưng hình như vì vần cối đá cho nên Tay A rất giống với Bàn tay mà E quan sát được, thì phải
  7. DWM

    DWM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác khongthe maketing ác thiệt "Mấy bác bảo: Chơi với tớ, trẻ hoá tâm hồn... " Sao giống ... quảng cáo trên tivi vậy? Em tưởng box này nói về Cảm xúc của mọi người khi Dancing sao toàn tâm sự không đâu vậy? Bà này có lẽ bị "ngộ Box" rồi. Không nên tham gia nhiều box để tránh tình trạng . . ."Ngộ". Bác nên đọc kĩ chủ đề trước khi spam , có lẽ bác nên chuyển sang Box "tâm sự" hay Box "Maketing" để phát huy tài năng.
    Được DWM sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 29/04/2006
  8. DWM

    DWM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé đừng vơ đũa cả nắm như vậy chứ bạn. Ở đâu thì cũng là người Việt Nam mà. Mà dân Hà Nội thì cũng từ các tỉnh lên chứ ở đâu ra. Đây đâu phải chỗ cải nhau. Hic Hic Đừng cười mình xía vào chuyện người khác nhé.
  9. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @ khongthe: bạn DWM nói có chỗ đúng. Chơi với E thì đúng là A trẻ ra thật. Nhưng về phía E, A thấy E có thay đổi ít nhiều từ việc Giao du với một số người không cần thiết.
    A không muốn E tiếp xúc với họ thêm nữa.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Mong A không phật lòng, chân tình mà nói, E không hiểu hết ý A. Có lẽ lần này, E thật sự là kẻ khờ.
    Trước bài viết này, E từng không có ý định reply lại bất kì bài viết nào của A nữa. Nhưng A khiến E tò mò. Vậy, hãy cho E biết, A là ai? Nếu được biết, có lẽ E sẽ dễ trò chuyện hơn.
    Nếu on_the_way đúng là người mà E đã từng cảm nhận, E sẽ trao đổi thẳng thắn và nghiêm túc hơn. Còn nếu A chỉ là một người mà E chưa từng gặp, thì E xin phép được thất lễ không đi sâu hơn về vấn đề này. Bởi để đánh giá một con người có khi mất cả cuộc đời...
    Và on_the_way mà E từng cảm nhận không có cách phán xét thế này. On_the_way mà E biết điềm đạm, chín chắn và khách quan. On_the_way E biết chỉ dõi theo mà không cố gắng chen ngang vào cuộc sống của E một cách ... như thế này.
    On_the_way mà E biết là người khéo léo và kín đáo, không nói những điều không đáng nói. On_the_way mà E biết rất quý từng phút, từng giờ... chứ không xài hoang như E.

Chia sẻ trang này