1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình quyết định không viết thêm một bài viết nào trong topic này nữa.
    1. Lý do mình dừng topic lại không phải vì mình bị tác động bởi một vài bài viết không cùng chung quan điểm. Nói cho đúng hơn, mình thấy đã có sự lợi dụng bài viết của mình. Mình chưa hiểu rõ nguyên nhân và cách thức của việc làm đó, nên tốt nhất mình nằm yên....
    2. Nguyên nhân chính dẫn đến việc dừng topic, là lý do cá nhân. Xin phép không nói đến.
    Lời cuối cùng mình muốn nói, đặc biệt là với bạn male_hn rằng: Mối quan hệ giữa mình và DF từ trước tới nay vốn rất tốt. Có lẽ có điều j tớ viết, làm bạn hiểu nhầm chăng???
    @ 1 người: Cảm ơn anh rất nhiều. Sự xuất hiện kịp thời của anh đồng thời là sự kết thúc của topic CXDC, kết thúc một thời gian dài học hỏi, suy ngẫm và cân nhắc cho một quyết định. Em hiểu anh đang nghĩ gì... Sau này, nếu ôn lại kỉ niệm cũ, e sẽ nói cho anh nghe về lời cảm ơn của e mà anh không hề biết đó là dành cho anh ngày hôm nay....
    @..... Phút chùng lòng của e đã qua... Lời cảm ơn với anh có lẽ là khách sáo. Vì e đối với anh chưa bao giờ khách sáo, cũng như chưa bao giờ e hoà một chút ngọt giả tạo nào vào trong cốc nước mát e rót cho anh, khi anh mệt mỏi và cần đến e. Em cảm ơn, vì những bài học e đã lặng lẽ rút ra được từ anh trong suốt thời gian qua.... Những bài học, dù anh chưa từng dạy e bằng lời, e đã ngấm từ rất lâu, và e vẫn mang bên mình, kể cả khi e đi ngược lại với những bài học đó ... E vẫn là đứa trẻ con, nhưng sẽ chịu lớn hơn một tẹo...
    @mod MP: Anh set cho e cái title mới nha: "Đang luyện võ say...."
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Mới có vài ngày k ở HN thế mà nhớ dancing ghê, nhớ quá cơ.
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tiếc thay box CXDC
  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong thế là tan nát!Nơi vốn là êm ả,văn thơ,tâm trạng ... giờ các bác vác luôn cả hiềm khích đố kị,vác luôn cả phân biệt chủng tộc,dân số,khu vực...rồi bác on_the_way chả hiểu nói Huy nào mà lại vác luôn cả quân đội và súng đạn vào đây .... Đáng buồn thay!!!
    HKM chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ một trận chiến nào,một điểm nóng nào trong bất kỳ topic nào!
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dancing...!Có mấy ai dancing bằng cảm xúc,có mấy ai dancing mà cảm xúc chứa chan,có mấy ai dancing mà cảm xúc nói được thành lời .... Ta dancing nhưng dường như không nhiều cảm xúc lắm,ta tự thấy mình khó có thể làm được như anh Maseo,như lời vài chân nữ nói về chân nam.Ta dancing cả trong dòng đời,trong cuộc sống,trong công việc.Ta dancing chẳng đẹp trong sàn,ta cũng chẳng phải người hoàn hảo,chẳng phải kẻ luôn làm tốt công việc hay luôn làm người khác hài lòng.Nhưng ta hạnh phúc khi dancing,ta hạnh phúc khi đi làm,khi về nhà,ta hạnh phúc khi vui chơi cùng các bạn nơi bể bơi dù ta chẳng bơi,nơi quán nhậu dù ta uống được ít .... Ta muốn say mê để truyền sự say mê cho partner,ta muốn nồng nàn trong yên bình để truyền tình yêu cho lover,ta muốn chín chắn vững vàng để truyền một niềm tin cho mother.Ta đang cố gắng làm,đôi khi làm được có khi không ..... Ta còn một chặng đường dài phía trước.
    Cảm xúc dancing ...! Đó là tất cả không chỉ riêng một điệu nhạc,không chỉ riêng một lần chung vui nơi nào đó,không chỉ riêng một ai,không chỉ riêng một góc sàn nho nhỏ....!
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hic hic
    KHONG THE oi anh nho em qua! sao em lai bo cua chay lay nguoi vay??
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đi nhảy mà không ai còn cảm xúc gì sao????
    Một chút vắng chất đầy thêm nỗi nhớ
    Bảy hôm xa đem lại một giờ gần
    Mắt giữa mắt nhìn nhau thêm nức nở
    Lòng bên lòng chân cũng luyến bên chân
    Hi! Các bác đi nhảy nhiều mà đã bao giờ có được cảm giac này chưa???
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Oại. Nhảy mà lại thấy nức nở ư bác. nghe sao cải lương quá vậy ạ. Thế này thì cảm xúc dancing nỗi gì nữa.
  9. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Wish to hold you in my arms like Rhumba of yesterday​
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    [
    [/quote]
    Oại. Nhảy mà lại thấy nức nở ư bác. nghe sao cải lương quá vậy ạ. Thế này thì cảm xúc dancing nỗi gì nữa.
    [/quote]
    Hi! nói thế là đủ hiểu bạn không hề hiết nhảy hoặc nhảy cũng không có cảm xúc gì rồi. Chắc là khi nhảy bạn thấy nhạc cứ trôi tuồn tuột đúng không! thú nhận đi

Chia sẻ trang này