1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lần cuối nhẩy với anh, xoay xoay trong điệu nhạc, em thấy thoải mái vô cùng, chỉ có em và âm nhạc, em được tự do thể hiện cảm xúc của mình, sự phóng khoáng của mình mà không cần pải ngại ngùng, e thẹn! Lạ thật! Tại sao chỉ với anh em mới có cảm giác đó? Anh có giải thích được không? Nếu lý do là em yêu anh thì không phải đâu nhé!
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,,,, những cơn mưa đầu mùa làm em bối rối, muốn nói thật nhiều mà không nói được. Không nói được thì em muốn quậy tung trời, tung đất. Mưa càng lớn càng muốn quậy, mưa làm tôi buồn bao nhiêu tôi càng muốn quậy bấy nhiêu!....
    Đi bên anh dưới mưa không làm tôi hết muốn quậy, xem nào,... tiếng mưa va vào lá, rơi xuống mái tôn, rầp rập xuống đường, rào rào, rào rào, ....tách, tách, tách..., bập bập bùng bùng....Một bản Jive độc đáo.... Em nhìn anh mỉn cười:" Nhảy không anh". Ngạc nhiên anh hỏi:" Ở đây? Lúc này? Dưới mưa?"... Mưa càng lớn, tiếng nhạc mưa đã vang lên càng rõ rệt, Nhìn anh, ánh mắt em quyết liệt: " Phải! Đi thôi anh!!"......
    Ban đầu anh lạ..., nhưng ngay sau đó cả hai cùng nhảy, nhảy và nhảy, mặc xung quanh đang diễn ra điều gì... Những bước nhảy dẫm lên mưa, bắn tung toé, mưa trắng xoá, mặc, em và anh vẫn nhảy, càng nhảy càng say sưa, càng uyển chuyển, càng mạnh mẽ, nướcdưới chân bắn tung toé,... ướt hết rồi,... không sao, tiếng nhạc chưa dứt, chưa dừng lại! Nước bắn tung toé..., mưa rơi xuống tóc, xuống mắt,... cả hai bị ướt đầm, nhìn mọi thứ nhạt nhoà, không rõ... không sao, tiếng nhạc vẫn chưa dứt, vẫn chưa dứt....
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi tham quan về , đến Hn thì trời mưa tầm tã.Hơi mệt! Nhưng hôm nay là tối t7 cơ mà mình sao mình lại không đi nhảy nhỉ, sao mình lại phải ở nhà .....Nghĩ vậy cái mệt mỏi dường như biến mất. ......Sàn nhảy những ngày mưa thường vắng hơn mọi hôm...1 lũ bạn đang ngồi ế ểm vì thiếu nữ.... Bất chợt ........ "em" đến .....mái tóc còn hơi ướt vì những hạt mưa .....Đôi mắt sáng ......đen láy ......chiếc mũi cao vút! .... em không cười với ai vì em đi một mình và cũng không có ai quen ở đây thì phải......Nhưng nét mặt của em rất tuơi .....Cái miệng xinh như muốn nói với mọi người rằng "chào các bạn -rất vui được làm quen"......... Xung quang tôi âm nhạc ầm ĩ ......Tiếng nói cười .....vỗ tay......Các cao thủ tung tăng đam mê trình diễn........Cũng không thể thu hút được ánh nhìn của tôi khỏi em!....... Thật tình cờ ( và tuyệt vời) em đi về phía tôi và ngồi xuống cách tôi 1 ghế......
    (còn nữa)
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ......1 bản nhạc trôi qua........rồi bản nhạc thứ hai......
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    "Em" vẫn ngồi như vậy không nhảy không biết có phải vì không có ai mời không......Không biết có phải mình nhầm không hình như em vừa quay sang cười với mình thì phải!.........Ui mình lại tưởng bở rồi! em vẫn ngồi bình dị như thế ánh mắt chăm chú xem mọi ngưòi nhảy......em có nhìn mình đâu .....Thôi đành liều vậy ..... nhạc Rumba nổi lên......(đúng điệu mình thích nhất)......
    .....Em mới học nhảy nên nhảy còn kém lắm ah!......
    .....Không sao ! nhảy vui là được mà......
    ......em chỉ biết cơ bản thôi....
    .......Anh cũng vậy......
    ...........
    Cuộc đối thoại cứ trôi tự nhiên nhẹ nhàng như giai điệu của bài Rumba trữ tình .......vũ điệu của tình yêu mà.....tôi hỏi em dường như không phải để hỏi.....em trả lời dường như cũng không phải để trả lời ......có lời trò chuyện mà dường như không có......chỉ còn âm thanh của giai điệu trữ tình của ánh mắt luyến theo từng nhịp của bước chân.......
    .........Điệu Vanllt cuối cùng vang lên.....tôi và "em" tay trong tay chuyển động vòng quang sàn cùng với mọi người......Nhưng hôm nay thật lạ .....các đôi nhảy dường như đứng yên họ như bị phép định thân của tôn ngộ không thì phải.....chỉ có tôi và em lướt nhẹ nhàng - du dương- hoà vào sắc màu của âm thanh ánh sáng.....
    ..............Đưa em về đến đầu ngõ ...... em vẫy tay chào ........em không muốn tôi biết nhà.......dường như đó là sự e lệ rụt rè của em trong lần đâu làm quen thì phải!!........con gái thường như vậy! tôi tự nhủ.......
    ........Đường về nhà ......Trời lất phất mưa........đường phố sao bỗng nhiên đẹp thế!......Trong lòng tự nhiên thấy bâng khuâng.....Giai điệu của những bản nhạc ......và hồn thơ trong tôi bỗng nhiên bừng sáng....:
    .....Tôi đi tìm em. Vâng tôi đã đi tìm.....
    .......Và có thể trên đời này đâu đó ......
    ......em cũng đi tìm tìm tôi như thế.......
    ......Và chúng mình đã được nhảy với nhau!......
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống thật lãng mạn, một khía cạnh nhẹ nhành và tuyệt vời của Dancing. Hình như những cơn mưa đầu hạ mang lại cho ta thật nhiều cảm xúc, buồn có, vui có... nhưng hình như buồn nhiều hơn. Trong câu chuyện trên thi lại rất ư là lãng mạn! Cảm xúc nhẹ nhàng say đắm rung rinh, đung đưa như hoà theo tiếng nhạc Rumba trong lòng vậy.....
  7. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dancing.....
    Mình yêu thích dancing,cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nhạc nôỉ lên là đôi chân của mình cứ cuồng lên.Lúc đấy mình lạ mình,chẳng phải là con người hoàn hảo mà bố mẹ mong muốn.Mẹ lúc nào cũng muốn mình phải thế này,phải thế kia,một cái gi đó gần như là hoàn hảo.
    Mình đã không có người yêu cho đến tận cuối lớp 12.Mình biết ,mẹ muốn mình phải đến khi thi xong đại học mới nên nghĩ đến điều đấy.Nhưng ít nhất mình cũng đã thực hiện được gần như hoàn hảo yêu cầu của mẹ.
    Mình không có những mối quan hệ nhảm nhí ( như mẹ nói) với những người không đem lại được lợi ích gì cho mình.
    Nhưng mình đã yêu một người không hề hoàn hảo 1 tẹo nào trong mắt mẹ.Không,nói đúng ra là một kẻ chẳng ra gì.Mẹ không thẻ hiểu được tại sao mình lại có thể yêu 1 thứ chả ra gì như thế.
    Nhưng anh ấy đã dậy cho mình cách sống chân thật nhất với bản thân mình.Sống như mình muốn chứ không phải là sống như người khác muốn hoặc sống để cho người khác nghĩ rằng mình thật hoàn hảo.
    Mình hút thuốc ,uống ruợu,thích dancing,có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ rằng đứa con gái luôn nghe lời mẹ nhất lại là đứa có cuộc sống như thế!
    Mình đã từng mắc bệnh " selfharm" ,hồi chia tay anh mình đã rơi vào thời kì khủng hoảng nhất ,nhưng rồi ,sau đó ,mình đã khỏi bệnh,và mình nhận ra được rằng mình nên sống như những gì mình muốn ,và chẳng có gì là sai nếu mình chẳng hoàn hảo.
    Mình đã cãi lời mẹ 1 vài lần,va kết quả la mình đã làm sai 1 vài chuyện.Có 1 vài chuyện nhỏ ,nhưng mình cũng đã mắc 1 sai lầm rất lớn.
    Rồi mình mắc bệnh trầm cảm
    Bây giờ,khi mọi chuyện đã qua rồi,mình mới nhận ra được rằng ,mình đã trưởng thành.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dễ thương quá.
  9. loveholic

    loveholic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự ấn tượng với "cảm xúc dancing" của bạn Gió mạnh đấy! Tự nhiên thấy thèm một cơn mưa quá! Những thứ 7 lên Cung trời mưa có Anh đưa về bỗng dưng thấy đường về nhà sao gần quá đỗi.. Mình vẫn tin rằng 2 người đi dưới mưa cùng nhau sẽ được ở bên nhau trọn đời. Ngố nhỉ! Nhưng giờ thì Anh đã trở thành hoài niệm thực sự rồi... Mong sao tối nay trời mưa...
    Vì em đã biết dưới cơn mưa,
    Dịu dàng anh sẽ tới,
    Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi..

  10. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh này nghe như chuyện của mình hồi cấp 3 ấy. Mỗi tội là mình đã mắc rất nhiều sai lầm để rồi nhận ra mình thật nhỏ bé và cô đơn. Gia đình ơi, xin cảm ơn người
    .....Tuy mình vẫn chưa trưởng thành

Chia sẻ trang này