1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi nhắc đến thi đấu, bao giờ người ta cũng nghĩ đến sự khốc liệt, ăn thua. Thế nên khongthe nghĩ vậy cũng phải. M đọc xong đoạn khongthe tưởng tượng về mình, choáng luôn, ko ngờ mình giống tên độc tài tham lam quyền lực, danh vọng như vậy
    Đối với M, thi đấu ko có nghĩa là tranh thắng thua với người khác đến mức "con mắt hình viên đạn". Nó thật sự chỉ là 1 thử thách, 1 quá trình để hoàn thiện bản thân mình thôi. Một khi mình đã vượt qua đc bản thân thì lúc đấy mới đến giai đoạn vượt qua người khác. Mà cái khó nhất chính là tạo được một mối quan hệ partner gắn bó, vững vàng. Như cặp chiến tranh lạnh M nói trên kia, nếu ko giải quyết đc mâu thuẫn thì khó có khả năng dance cùng nhau chứ đừng nói đến tranh giành thứ hạng.
    Có lúc M nghĩ như khongthe vậy, hay là ko thi nữa, thế là cả 2 cùng vui vẻ, chả mâu thuẫn gì. Cũng giống như 2 anh chị yêu nhau, cứ cuối tuần chở nhau đi chơi, đi ăn uống, vui vẻ quá, hạnh phúc quá. Nhưng thật ra mối quan hệ vô cùng yếu ớt vì chẳng có gì gắn bó cả, chẳng có thử thách gì để cùng học cách vượt qua. Đến khi khó khăn xảy ra thì mới vỡ lẽ người kia có nhiều mặt mà mình chưa biết.
    Những va chạm nhỏ mà khongthe nói chính là những bài tập nhỏ để mình học cách thích nghi, giao tiếp, hoà giải với nhau để san lấp đi. Nếu cứ né tránh thì nó mới tích tụ thành khoảng cách lớn đc.
    Vì thế M đã chọn việc thi đấu, buộc cả 2 phải xuống cùng 1 con thuyền và học cách chèo chống chứ ko ngồi trên bờ nữa. Thi đấu là công cụ vừa để thắt chặt partnership, vừa để kiểm tra độ vững vàng của nó. M chỉ biết cố gắng, còn nếu nó yếu quá thì thôi vậy, ít ra mình cũng học đc 1 cái gì đó
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu, tìm đến dancing để giải toả stress. Dancing thực sự đã giúp mình vượt qua những chuyện không vui trong những ngày đầu tiên.
    Giờ đây chính dancing lại gây cho mình một mối bận tâm mới. Có học mới biết: dancing không đơn thuần là một trò giải trí, mà là một sự khổ luyện.
    Bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh vốn là niềm mong ước của rất nhiều bạn gái, vậy mà giờ đây sưng vù, te tua, da bong từng mảng thâm tím, mấy ngón chân như bị ai dần, thô ơi là thô. Mỗi đêm sau buổi tập, lại ngâm chân vào chậu nước ấm mà xuýt xoa. Nước càng nóng, càng đỡ đau. Có nhiều hôm đau nhức cả mình mẩy, trở mình không ngủ được. Vốn quen với nhiều việc nặng nhọc hơn, nhưng chưa từng dồn ép cái nặng nhọc đó lên đôi chân nên bây giờ mới thấm.
    Bắt đầu thấy một chút áp lực về tâm lý, nhưng không sao.... Cha cho mình sự kiên nhẫn, mẹ cho mình sự chịu đựng. Rồi mình sẽ làm được.
    Năm 4, có biết bao nhiêu việc phải làm. Có một mong ước... mong cho qua kì thi. Một nửa bước chân vào đời, không biết mình có vượt qua và chiến thắng được hay không? Nhưng có đi thì mới đến, nếu chỉ ngồi không mà nhìn sẽ không thể đạt được. Kinh doanh phải có may rủi, phải có thành công và thất bại. Hic! Nếu thành công, sẽ cho mình bước đệm vững vàng. Nếu thất bại, sẽ kéo cày trả nợ trong vài năm....
    Dấn thân vào rồi, mình có còn được bay nhảy với những thú vui của riêng mình nữa không nhỉ? ờ!Mình sẽ dẹp tất cả nếu bản thân không được vui. Tất cả những việc mình làm chỉ để cho cuộc sống thêm tươi đẹp mà thôi.... Nếu vì cái j đó làm mất đi ý nghĩa của cuộc sống, sẽ dẹp tất cả để rong chơi, rong chơi.., rượu (ko bít uống --> ngồi rót rượu cho bạn và thật nhiều hoa: --> yêu hoa nhất trong những thứ mình yêu....)
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngắm nghía lại những mối quan hệ của mình trong dancing. Không chỉ có nhạc, có sự êm đềm, có sức bốc lửa... mà đằng sau còn có một cái gì khác nữa, lớn dần.
    Nhiều khi cứ buồn cười : dancing chẳng đủ sức làm cho ta nhầm lẫn đâu, vậy mà ngắm nghía lại một chút tình, cảm thấy ngoài những lúc cho dancing, cảm giác hạnh phúc lại bay biến mất.
    Đôi chân đã từng đau nhức như Không thể vậy, từng có cảm giác rệu rã, từng phải từ chối nhiều bàn tay chìa ra mời nhảy, dù vô cùng ham hố.
    Bởi vì dancing đem lại quá nhiều cảm xúc, nên mới thấy day dứt khi nhạc đã tắt, người đã đi. Giờ đây, đối với ai đó, ta chỉ là một cô gái ảo trên mạng TDC, giá trị tồn tại là bao lâu?
    Lần này có lẽ dancing chưa có cơ hội để lừa cảm xúc của ta.
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dancing chưa bao giờ đánh lừa ta đâu, chỉ có ta tự đánh lừa ta thôi...
    Tỉnh táo đi nhóc...

  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy bác chua fát biểu được câu chí lí. Người pha tạp hai loại dưỡng chất như bác nó cứ lúc mờ lúc tỏ, lúc ương lúc xanh, lúc nóng lúc lạnh.
    Hôm qua, đứa bạn thân bảo: mày là sự kết hợp tuyệt vời của những mặt đối lập đầy mâu thuẫn. Bó tay!
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình cũng không hiểu mình thành thứ gì nữa rùi...Giống giống như sốt rét rừng....
    Mà 2 cái loại dưỡng chất đấy là loại gì nhỉ....Có phải Vitamin Bin Bin ko...

  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Này bà chị Khongthe, hic, dám đôị lốt em post bài. Từ sau thì không được thế đâu nhé. Nể bà chị cùng trường, em không thèm kiện cáo đâu. He he.
    Lan tử viên, k44 G KTNT
  9. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    khongthe ơiPhản ứng gay gắt bên kia mà quên không Up liên tục nơi này,để nó rớt xuống trang 2 rồi kìa.Huy giúp một tay nhé!
    Cảm xúc dancing hả?!!...Biết nói sao nhỉ,trước giờ học chung với bà chị,có chồng con rồi mà thanh niên tính phết.Hai chị em thi thoảng lại vô đâu đó chơi,ngồi uống vài chai bia,nói dăm ba câu chuyện vui,rồi thì dance.Nhưng đó là thời xa xưa rồi,giờ thì mạnh dạn tham gia vô TDC,rồi mạnh dạn lên ODC (được có mỗi một hôm hihi....).Nhưng nói chung là hồi hộp,ngượng ngùng,hoảng hốt....mỗi khi nhạc lên...Chả biết sẽ mời ai,chả biết rồi có kéo được họ đi không,chả biết rồi có ra gì không......Nhiều lần mạnh dạn đứng lên(chả nhẽ ngồi mãi còn nhục hơn hì....).Phù may quá cũng không vấn đề gì nhiều....Thôi xong,chắc họ nghĩ mình chả ra sao......Ôi thì đủ các vấn đề nan giải,vui buồn...lẫn lộn tùm lum cả......Nhưng dẫu có gì thì vẫn cứ rất hạnh phúc vì thấy đời sống tinh thần của mình rất phong phú(đâu đến nỗi nào...).
    Lại nữa...."Mỗi khi chiều về....." buồn và không có việc gì,tôi vào đây như tìm một chút sâu lắng,một bùng cháy....tìm một nụ cười,hay một phẫn nộ...tìm một đồng cảm hay một sẻ chia....trong mỗi bài viết......................
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, tham gia với bà chị Không Thể cùng trường phát. Năm sau em mới học dance cơ. Nên bi giờ chả có cảm xúc nào rứa cả. Hic, sáng mai phải đi thi lại cái môn Tin chó ghẻ. He he, lần trước em ngồi phải máy rởm của trường mình nên hổng làm được, xơi 4 điểm . Mai đi thi lại. Vui thế không bít. He he. Chiều nay đang định lên thư viện thực hành word và excel, lâu roài có động đến đâu, nhớ mang máng thôi. Hic, dưng mà ngồi ở máy không có word với Excel mới cay chứ. Thôi, 3 h lên phòng khai thác mạng vâỵ. Hi hi. Chẳng có cảm xúc nhảy nhót gì đâu. Dưng mà năm sau học chắc vui lắm. Chỉ buồn cười cái lão già dạy thể. He he. Cái ông ấy..... Hì, bà chị biết quá rõ roài nhỉ?

Chia sẻ trang này