1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Lãng mạn lắm đó.!!!
    Khi nào điều đó xẩy ra hãy cho mình biết với nhé! Không biết nếu mình cũng gặp tình huống như vậy thì mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Cảm giác nhẩy dưới mưa như thế sẽ thế nào nhỉ?
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, lãng mạn chết đi được.
    Đọc muốn nổi da gà. Thế mới thấy rằng mình là con người quá thực dụng. Tuy cũng có đôi lúc hâm hâm lãng mạn một chút, nhưng cũng chỉ là tăng hương vị cho cuộc sống.
    Chứ đến mức này thì...pó tay
  3. wild_orchids

    wild_orchids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bản quyền à.A nhắc e mới nhớ tới đấy.Nhưng cái đó thì phải xem thái độ của anh đã.
    Chứ ở nước ngoài thì a gay to rồi.
    May là hình ảnh đưa lên ko đến nỗi nào.Hihi
    [/quote]
  4. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    06/06/06
    Hôm nay là một ngày thật đặc biệt! Bởi vì chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả!
    Chả biết anh còn nhớ 1 năm trước không nhỉ?Đôi khi em nhận ra mình thật buồn cười,thật trẻ con và yêu anh cũng quá thật lòng.
    Cám ơn anh đã đến với cuộc đời em,nhờ có anh cuộc sống của em đã không tẻ nhạt!
    We both like dancing,but we''''''''''''''''''''''''''''''''ve never danced together
    Được Julia_Robert sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 06/06/2006
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy bạn xuất hiện trên diễn đàn nhỉ. Nhớ quá rồi. Chẳng có ai để mà nói lên cảm xúc của mình
    Tái xuất giang hồ đi nào.
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hom t7 truoc len hangtrong rui - gap 1 e rat xinh :) nhung minh lai thich cai kinh-minh deo nhung hog phai kinh cua minh!
    cam xuc the nao hog biet-thay vui vui-tuong tuong seo nguoi ta ko deo kinh cua nguoi ta nhu minh sao hog dc.
    kho hieu hog?
    co`n bao nhieu cam xuc nua tu dancing w nguoi ay---ngoai cai kinh ra : e hem---dong y'' hog neu ke chuyen cai giay cao got ?
    up nao up up up
    noi nho dang day trong a
    khuon mat em-nu cuoi em,vong ng am
    tua nhu...trong tim dong dac
    noi nho dang day-dang day
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc. Hog tưởng tượng ra hai chu miu này mà đeo kính thì như thế nào nhỉ?
    Chắc oánh nhau to phải bít. He he[r22
    Dancing nào. vui lém nha. cảm xúc lém nha. .... dưng mà chắc là giày cao gót bị dẫm vào chân nhìu lém đây.
    Nỗi đau ngọt ngào đây
  8. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chân đi đất, cái mát lạnh của đất truyền qua đôi bàn chân đang đau nhức vì nhẩy quá mức cho phép. Nhưng chủ nhân của nó không quan tâm đế điều đó. Đau chân thì đi chân đất....
    KHông khí xung quanh đang thật sự bốc hoả, cái không khí nóng bức xung quanh không thể so được với cái sôi nổi, mà mỗi con người kia đang toả ra, quạt bật hết cỡ, máy lạnh cũng hoạt động hết công suất, .... vẫn nóng, không sao..... áo ai cũng ướt đầm, không sao, thế cũng mát.... cái họ quan tâm là bản nhạc tiếp là điệu gì.....
    Một lần nữa nhạc lại vang lên....A! Một bản Samba sôi nổi, nghe cực bốc.... thật khó có thể ngồi yên được, nhìn ra xung quanh, thấy mọi người đã bắt đầu nhún nhẩy, và đưa mắt tìm bạn nhẩy của mình rồi......
    Mình cũng cũng có ngươi mời, cũng hay, mình nhẩy không đẹp nhưng lấy cái nhiệt tình bù lại....
    Mấy bước đầu hơi " bỡ ngỡ" nhưng bị tiếng nhạc thôi thúc, thế là nhẩy hết mình, nào thì xoay, nào thì lắc hông, nào thì đi ngược đi xuôi, cũng chẳng hiểu sao mình lại đi được ( vốn dĩ nhẩy kém mà. không tự tin) .................................
    Hết nhạc....., ....... vẫn muốn nhẩy thêm một lần nữa,..............
    Nhạc lại bật lên....... " Mình nhẩy tiếp nhé anh!"
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 08/06/2006
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 08/06/2006
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Từ ODC, mọi người đi ăn với nhau cốc chè.
    Anh Chóc có phần trẻ ra, nhưng cái sự trẻ ấy cứ như giấu giếm biết bao nhiêu phiền muộn. Bẹo má anh, chả thấy có tí thịt nào, toàn da không.
    Cô tê giác một sừng mong manh như một hạt mưa, thương quá. Gió lạnh. Thốc vào tà áo đen. Co lại, bé bỏng, thơm ngát như hoa cau.
    Còn đôi ấy - vẫn xa vắng, vẫn gần gụi, vẫn như vờ lỏng mà rối bời. Gầy guộc năm canh.
    Đường xa ướt mưa, ta về, phố mất điện vắng teo. Lòng đêm mới sâu thẳm làm sao.
    Lần đầu tiên từ nơi yêu thích trở về lại thấy xa xót.
    Giá cứ như ai, vờ vĩnh, xa xôi, thích thì tới, chán thì đi, chẳng nợ ai, chẳng để lại cho ai nỗi niềm nào. Giá cứ như ai, thích ganh đua, chờ mong, chứng tỏ, có mục đích ầm ầm ra đấy.
    Miệng đời miệng người, nước bọt cũng biết bốc hơi.
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 lại lên Cung vănhoá. Nhưng thật lạ khi nhìn mọi người nhảy mà mình lại không hề muốn bước chân ra. Ôi cảm giác đấy mới khó chịu làm sao chứ. Tự nhiên thấy lòng mình trống vắng quá. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cái cảm giác mình ngồi lọt thỏm giữa mọi người, lọt thỏm giữa cái không khí sôi động ấy làm mình thấy mình thật cô đơn.
    Ra về gió tạt làm rối tung mái tóc.
    Không còn ai , đường về ôi quá dài , những đêm xa người.
    Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống

Chia sẻ trang này