1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_vagabond

    lonely_vagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đã mất đi thì có thể kéo lại được không?Ôi sao cuộc đời lại trớ trêu như thế chứ.Mất đi đam mê đã đau khổ vậy khi mà mất đi người cùng đam mê với mình thì sao nhỉ?Đau khổ gấp bội hơn nữa.............thật là một cảm giác cay đắng........
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    nhay voi minh 1 dieu di nao ---co 2 dieu moi rat hay--hom t5 hoc buoi cuoi tren odc rui...mong rang se lai duoc thay nu cuoi cua ban.
    moi ban nhe...
    ui cam xuc hoc va nhay do'' nhu minh dang o 1 the gioi than thoai-co tich ay
    Du cho mua..
    Du cho mua hay cho bao to..
    Du co gio..cotuyet..co la vang..
    "Noi cau a''y da''y"
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nhạc réo rắt, giọng ca ngọt ngào, khuôn mặt đẹp như một bức tượng La mã. Mình đang mơ hay đang tỉnh. Cũng chẳng biết nữa. Mà biết để làm gì nhỉ. Cảm giác âm nhạc đang len lỏi vào từng mạch máu nhỏ nhất của mình. Nhảy nào. Đứng lên nhảy nào. Tanggo nhé. Uh. Một bản tanggo .
    Một giọng hát mượt mà. Ai lại đi hát tranh với trẻ con như vậy nhỉ. Yêu quá cơ. Có một bài tủ đứng tủ ngồi thôi mà cũng bị tranh mất rùi.

  4. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh đi cưng.
  5. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuối cả nải cưng àh. Anh rất ghét tango. Tỉnh đi
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    hay qua nu than aprodise dang o day ?!
    ban tang go cho em.....
  7. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em nhảy thì em cứ nhảy,
    Anh sẽ cho tịch thu tất cả các băng đĩa lậu,
    Hoặc ít nhất cũng cào xước nó để bản tango của em được gập ghềnh xập xềnh.
    Anh sẽ cho cắt điện cả sàn, để tiết kiệm điện cho Tp,
    Hoặc ít nhất anh cũng có thể biến Speakers thành cái trống ..thủng, thành piano dão dây..
    Em vẫn nhảy, và em cứ nhảy,
    Anh sẽ cho trồng thật nhiều Hoa sữa quanh sàn, cho nó tăng phần hưng phấn mỗi mùa hoa nở,
    Hoặc ít nhất Anh sẽ cho thả Chuột chạy lon ton dưới sàn góp vui cùng em (Anh vẫn biết là khi nhìn thấy chuột thì em nhảy cẫng lên đến độ mà VĐV vô địch nhảy cao châu Á cũng chả với tới)
    Tango và vẫn Ta gâu (go), em vẫn cứ nhảy,
    Anh cho khoét lỗ dưới sàn, để mình em bơ vơ, trong khi partner của em ..dưới lỗ.
    Anh sẽ cho đổ keo 525 xuống sàn, để chân đi, giày ở lại.
    Em yêu, đời chỉ đẹp khi em có Anh.
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    bét nhè bản Tango tình yêu của em nó rồi còn gì . Dã man.
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    VAN NHAY---
    hog co gi co the ngan can buoc chan ta......
    chi co anh va e---tay nam chay tay,chan nam chat chan,nguoi...
    can buoc u? chi lam ban tango cang thoi thuc va manh me
    NHE RUNG TA AO,LAN MOI TUOI THAM NHU CANH HOA DAO
    CACH XA TU DAU,DU BAO LAN LA HOA PHAI MAU...
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ứ đâu. Vì em thích ăn chuối mà
    Vậy nên em cứ nhảy anh nhỉ.................... Anh ghét Tanggo ah. Ứ gì nữa................ Vậy thì em lại phải ghét anh rồi...........

Chia sẻ trang này