1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc. Anh ác vừa chứ. Anh thừa biết em sống bằng nghề buôn bán đĩa lậu. Ây vậy mà anh lại định cắt đứt cái cần câu cơm của em một cách phũ phàng như vậy ư.

    Mà anh đừng cắt điện chứ. Không thì em lại phải dùng nến. Mà thắp nến lên để nhảy Tanggo thì lãng mạn quá anh nhỉ.
    Anh cũng tệ lắm cơ. Anh thừa biết CHUỘT là con vật yêu quý của em. Vây mà anh lại đinh thả chuột vào nhằm mục đích để em bỏ partner của em đấy mà chạy ra nựng nịu mấy con vật cưng đây uh. Em không mắc lừa anh đâu nhá.
    Anh à! Em thích cả hoa hồng nữa. Anh mang tới tặng em một vườn hoa đi nha anh
    Quên mất anh ơi. Hôm qua em định mang cho anh thùng keo 502 để anh dùng mà quên mất. Hay hôm nào anh sang nhà em lấy đi. Chứ để nhà em chật nhà quá.
    Anh biết không. Em nhớ anh lắm đấy. Thế nên trong cơn ác mộng nào em cũng thấy anh mà.
    Nhớ những gì em dặn anh chưa nào
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nhay ma cai mo van ko ngung lam viec ho''ng. sieu vay chi co SUPERDANCER
    hehhehhé
    lap lanh anh sao khi em cuoi em noi''
    tua vu tru bao la sau tham long a
    co gi do moi an trong do
    vi sao hay nhung vien kim cuong du sac mau
    o dau?o dau? odau?
    lap lanh anh sao khi em cuoi em noi''
    tua vu tru bao la sau tham long a
    co gi do moi an trong do
    vi sao hay nhung vien kim cuong du sac mau
    o dau?o dau? odau?
    "diep khuc"
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có quá khập khiễng không khi anh nhảy quá đẹp mà em thì bắt đầu từng bước cơ bản?
    Có khác biệt nhau quá không khi anh chỉ đẹp khi khiêu vũ, còn em chỉ đẹp khi không khiêu vũ?
    Mỗi lần anh hướng dẫn em từng bước, những bước chân ngỡ ngàng của em, em luôn luôn muốn phì cười và dừng lại để nói với anh: Em không tập nữa, trông em như đứa dở người ý, dẫm loạn xạ vào anh, làm sao mà anh có đủ kiên nhẫn để dạy em "nên người" đây? Và em nữa...
    Ôi dance ơi là dance ơi, em không thể ngồi yên khi nghe Over and over và nhìn các đôi dìu nhau lướt trong điệu Waltz
    Em mê các điệu Waltz, và không thể bỏ cuộc, em không thể bỏ cuộc được.
    Có thể vì em không tự tin trước anh, và cũng chỉ những bước nhảy của anh làm em mất tự tin mà thôi, ít ra, có một thứ làm em không tự tin, nhưng, em tin là không lâu nữa đâu, đến một ngày anh sẽ phải ngỡ ngàng vì em, dĩ nhiên là vì em nhảy đẹp rùi .
    Thực ra, sao phải mất tự tin vì anh cơ chứ? Anh chỉ là thầy giáo dạy khiêu vũ của em, nếu tháng này em không mua vé học thì sẽ không được vào lớp; anh - thầy nhỉ?
  4. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    oái oái, pác nào gây nên tội nỗi tầy trời vậy nhỉ.
    đừng để có thêm kẻ tiếp nối vết chân bùn lầy của iem chứ. má ơi, dancing làm tôi mù mắt.
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    SemiL Sáng quá thì lại nhìn thấy nhiều điều xấu xa của cuộc sống lại càng khổ hơn em ơi . Thà cứ mù mù 1 chút cảm nhận cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn hehe...
    Cô bé gì ở trên: có gì đâu mà mà phải bỏ cuộc hả em. Em học dancing vì em thích, sao lại bỏ ý thích của em vì đứng trước 1 người (chưa biết giỏi thật hay không) hoa chân múa tay làm em phát hoảng. Phàm người mới học thì nhìn ai nhẩy cũng nghĩ là họ nhẩy rất khủng. Hãy chỉ từ bỏ khi em không còn thích.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trước chị đã đam mê hết mình cuồng nhiệt, và cũng chính chị
    đã từ bỏ đam mê
    từ bỏ người yêu - partner.
    để đến với bến bờ khác mà chị cho là tốt hơn, chắc chắn hơn.
    Gặp lại chị
    trên sàn, cùng với một người đàn ông khác.
    KHông phải chồng
    không phải người xưa
    không phải một dancing - partner
    Uống bia, chuốc say. KHông nhảy một điệu nào ngoài disco.
    Cũng chỉ lắc nhẹ, di chuyển nhẹ.
    Gặp ở đó Chị của ngày xưa, nén lòng, nén mình.
    ỐI GIỜI ƠI... thương quá đi. Ối giời ơi...
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em sẽ tiếp tục chứ, cảm ơn DanceFan đã động viên em, nhất định tối nay em sẽ tiếp tục tập. Có lẽ em đã quá thi vị hoá những bước nhảy của anh ta, cơ mà anh ta nhảy đẹp thật.
    Nếu bình thường, gặp một người như thế ngoài đời, em ứ thèm để ý, người đâu mà dài loàng ngoằng, mặt thì góc cạnh, được đôi mắt sáng, còn mọi thứ quá tệ, em vốn nhạy cảm với những cái quá đẹp và quá xấu, vậy nên đập vào mắt là em không chịu được. Nhưng, anh ta thành một người hoàn toàn khác khi nhảy, hồn nhiên, trẻ thơ trong điệu jive, đa tình trong điệu chachacha, mạnh mẽ đàn ông trong Banxo...đại khái thế, đấy là những cảm nhận rất "mù mờ", trực quan của em về dance, anh ý là thầy mừ, dù sao, cũng là thừa khi học sinh đi khen thầy, .
    Lần đầu em vào thăm Box mình, được động viên thấy có thêm nhiều tự tin quá, hihi, thanks all.
  8. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    dancing alone
    bạn có cảm nhận gì khi chỉ đứng giữa sàn nhạc to uỳnh , nhắm mắt lại và lắc lư theo điệu nhạc. Tưởng tượng rằng mình đang nhảy theo từng nốt nhạc, khiêu vũ và bay như dân chuyên nghiệp, không bị ràng buộc bởi thân xác, bởi kĩ thuật kém cỏi của bản thân. Nếu như chưa điêu luyện, đôi lần hãy thử hâm như thế, vui lắm.

    nào ngoáy mông nào, hôm qua ở nhà 1 mình , em nhảy với riêng em, em thấy mình đáng yêu và yêu đời
    là lá la
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dancing là phải tự nhiên tuân theo cảm giác và cảm xúc, nếu cứ lo mình phải nhảy đẹp, phải thể hiện những bước nhảy kinh hoàng làm lác mắt thiên hạ, phải giống ai đó thì sẽ giết chết cái phần quan trọng nhất của dancing đó là cảm xúc, cảm giác, sự thư giãn, thậm chí sẽ giống con rối nếu như cứ lo đến kỹ thuật và vũ hình quá nhiều. Cho nên theo anh, em cứ nhảy đi, nếu như em có một tâm hồn đẹp, một cảm xúc tràn đầy thì sẽ có ngày em sẽ làm bạn em ngạc nhiên vì chính những điều đó chứ không phải là những cái vớ vẩn mà em lo ngại trên ( tuy nhiên hãy tập cho tốt cơ bản theo sự hướng dẫn của anh thầy em nhé.... chúc em vui vẻ và thành công
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Dancing là phải tự nhiên tuân theo cảm giác và cảm xúc, nếu cứ lo mình phải nhảy đẹp, phải thể hiện những bước nhảy kinh hoàng làm lác mắt thiên hạ, phải giống ai đó thì sẽ giết chết cái phần quan trọng nhất của dancing đó là cảm xúc, cảm giác, sự thư giãn, thậm chí sẽ giống con rối nếu như cứ lo đến kỹ thuật và vũ hình quá nhiều. Cho nên theo anh, em cứ nhảy đi, nếu như em có một tâm hồn đẹp, một cảm xúc tràn đầy thì sẽ có ngày em sẽ làm bạn em ngạc nhiên vì chính những điều đó chứ không phải là những cái vớ vẩn mà em lo ngại trên ( tuy nhiên hãy tập cho tốt cơ bản theo sự hướng dẫn của anh thầy em nhé.... chúc em vui vẻ và thành công
    [/quote]
    Em cũng nghĩ thế, khiêu vũ, trước hết là một môn nghệ thuật, vậy nên, như mọi nghệ thuật khác, nó được nuôi sống bằng rất nhiều cảm xúc. Em làm quen với khiêu vũ đầu tiên là qua những bản nhạc, em thích những bản nhạc Waltz, Tango, trước khi biết thế nào là khiêu vũ, em luôn muốn mình có một bước chân nhẹ nhõm, được thả lỏng, cho mình tự do bay bổng, lướt theo những giai điệu...
    Nhưng mà, bản tính em vốn hay e ngại, cả thẹn, chẳng phải vì ngại mình không có hình thể đẹp, mình khô cứng, mà ngại thể hiện. Hic, mỗi khi tập với bạn nhảy là em cứ cứng queo lại, rất căng thẳng, lúc tập một mình thì nhớ, nhưng tập với các bạn nam thì em quên tiệt, huhu, chán qua cơ.
    Bây giờ thì em hạ quyết tâm rùi (nhờ mọi người động viên đấy), em sẽ như cô bé này này:
    ?oTôi bắt đầu khiêu vũ, giữa đám người chen lấn. Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, ái ngại cũng được, vui thích cũng chẳng sao, chẳng thể làm bước chân tôi lúng túng. Bởi điều khiến đôi chân tôi lướt đi, không phải là ánh mắt chú ý của anh, mà bởi sự trẻ trung trong tim tôi.? (hihi, đã được saobien cải biên)

Chia sẻ trang này