1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! hay đấy! lâu lắm mới thấy mọi người trổ tài văn chương viết về cảm xúc dancing.
    nghe nói em sao biển có 1 hình thể không đến nỗi nào mà lại nhảy rất khô cứng rồi lúng túng .......Mới nghe qua thì thấy điều này có vẻ như không hợp lý!
    Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy có lý do bỏi vì: nếu như cơ thể chưa đủ độ dẻo thì việc học nhảy sẽ tiến bộ rất chậm. Rất khó mà có thể đạt được cảm giác cơ thể như được giải phóng ;hoà vào từng phách nhạc.....
    Em đã quyết tâm tập nhảy lại với 1 refresh heart. thì em cũng nên luyện tập thêm các bài tập bổ trợ (chủ yếu về ép dẻo các cơ) để cơ thể có thể tiếp nhận được các kỹ thuật mới nhất và khó nhất nhưng đẹp nhất của dancesport .
    Chúc em sớm đạt được thành công!
    P/s: Điều này luôn có ích cho tất cả mọi nguời đấy. Không tin ah? làm thử đi! hiệu qủa tức thì!
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 16/06/2006
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    .........."Anh bỏ tay em ra"......
    ..........."anh xin lỗi! ....chuyện đó........"
    .........."Từ bây giờ anh đừng đến gặp tôi nữa!".......!
    ....Tôi nghe trong gió tiếng ai đó nói cười....
    .....Tôi nghe trong gió tiếng ai đó giận hờn trách móc......có tiếng thút thít ......khóc........
    ..............................
    ........................................
    ....................................................
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ..................
    Tôi vừa đi bách bộ ... vừa lẩm nhẩm đọc mấy vần thơ quen thuộc không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện trong đầu tôi từ bao giờ không biết........(tôi chỉ lẩm nhẩm đọc thơ thôi chứ tay chưa hề đếm lá và chân hoàn toàn không đá ống bơ!)
    ..................................
    .................................Thêm một lời dại dột............................
    .................................Tức thì em bỏ đi......................................
    ................................Thêm một chút lầm lì...........................
    ................................thế nào em cũng khóc......................
    ........................................
    ...................................................
    ............................................................
    Thi thoảng mỗi buổi chiều,khi cái nắng hè oi ả đã dịu dần về phía tây.Tôi lại thả hồn mình trong những hàng cây xanh cùng những làn gió mát lạnh của mặt hồ xanh biếc gợn sóng trong công viên Lenin. Như để tự thưởng cho mình sau một ngày với công việc bề bộn.......................
    ............................
    Đang mê mải, miệt mài với những vần thơ thì bất chợt dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một âm thanh du duơng.......như một phản xạ tự nhiên và không có điều kiện......tôi bước chân nhanh hơn......."hình như là nhạc nhảy!".... tôi nghĩ vậy ;vì khoảng cách còn khá xa nên tôi chỉ nghe đưọc loáng thoáng......
    ..................
    ...............................
    Đi thêm được một lúc , trước mắt tôi hiện ra một hòn đảo xinh xinh với những hàng dừa nặng trĩu quả như đang vươn mình xuống dưới lòng hồ.....tiếng gió xào xạc như trêu đùa với đám lá hoà nhịp với âm thanh thanh ban đầu mà bây giờ đã nghe rõ hơn.............
    .......UI! nhịp 2-4 .......điệu cha cha cha- khiến tôi bước đi một cách hào hứng; Nhịp điệu trẻ trung của Cuba với bản nhạc oantalamela.............
    ...Không biết lúc đó bộ dạng bưóc đi của tôi ra sao khi thấy một vài bác đang ngồi hóng mát nhìn tôi và mỉm cười thật tươi!...
    Tôi lại lẩm nhẩm thay vì lẩm nhẩm thơ tôi lại lẩm nhẩm theo nhịp trống 2-3-4and 1(đủ biết tôi mến dãncing cỡ bự rồi nhé!)......không biết lúc đó tôi có đi theo kiểu đánh hông hình số tám ,hay là mũi chân tiếp xúc đất trước không!?
    Trên đường qua cây cầu nhỏ vào đảo , những làn gió mát lạnh thổi vào khoan khoái như những người chủ nhân hiếu khách hào phóng luôn mỉn cười đối với bất kỳ vị khách nào tới thăm đảo.......
    .....................Mẹ ơi ! nhìn kìa..... chú kia đi bộ trông buồn cười quá.......
    Một chú nhóc bất chợt hét toáng lên làm một số người xung quanh quay lại nhìn tôi.........
    Hi ...........lúc đó tôi mới chợt nhận ra mình đang đi bộ như những vận động viên chuyên nghiệp( đi bộ có lắc hông ;nhưng mà nói thật là tôi cũng hơi bẽn lẽn lúc đó)...........
    ........................
    ........................................


    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 16/06/2006
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 16/06/2006
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    .................
    Cứ mỗi buổi chiều, khi cái nắng hè oi ả đang dịu dần về phía tây......thì những bản nhạc khiêu vũ hay nhất lại được du dương vang lên nơi đây........
    Mọi nguời .......đến từ những nơi khác nhau , làm ở những ngành nghề khác nhau, lứa tuổi , trình độ , giới tính , có những sở thích khác nhau.... họ đến đây để tập thể dục-nâng cao sức khoẻ , để hóng mát , các bạn trẻ hò hẹn tình yêu....ai đó chia tay,ai đó nở nụ cười mắt nhìn nhau đắm đuối..............
    cho dù là ai và thế nào thì mỗi lần vào đây, họ đều bị nhạc dance quyến rũ!
    Nét mặt tươi hơn, Bước chân rộn ràng hơn .Tất cả như được tăng thêm sức sống mới ,dường như các nhịp trống của dancing cũng chi phối từng chuyển động , từng bước đi ,nhịp chạy của những ai đang nghe nó.....
    ....và tôi một người đã gắn bó vói khiêu vũ cũng không là ngoại lệ.....
    .....................
    ...................
    ...................Lòng bên lòng chân cũng luyến bên chân.................
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá. Cơn mưa làm dịu bớt cái nóng oi ả của mùa hè. Nhìn mưa thấy bâng khuâng quá, Muốn rời khỏi ODC để ra về. Nhưng sao chân không thể cất bước nổi. Mưa xối xả như chưa bao giờ được mưa vậy. Chợt nhớ dến cảm xúc của GIÓ MẠNH. Cảm xúc khi nhảy dưới mưa. Điện thoại cứ mỗi lúc một rung lên.Cứ nghe tiếng chuông điện thoại cảm giác muốn ào ra trời mưa lại dội lên thôi thúc mình..
    Bên trong nhạc vẫn dồn dập . Salsa rùi. Điệu nhảy mà mình với bạn vừa tập đấy. Hi. bùn cười nhỉ. Hai đứa chưa biết tí gì, ti toe đi học lại chui ngay vào cái lớp mà mọi người học siêu ơi là siêu rùi. Kết quả là thế nào . Vẫn nhảy được. Dưng mà chắc như hai con cào cào nhảy ý nhỉ.
    Rùi lại còn đòi đi học luôn nâng cao nữa chứ.
    Dưng mà bạn chắc bận lắm. Không đi học được đâu. Lời hẹn đi học cứ để đấy vậy. Đợi khi nào bạn thật sự thoải mái và rảnh rỗi đã.

    A! đến điệu ba ta cha rồi nè. Hi. Nhớ lại bạn nhảy diệu này ngộ lắm nha. Thế có về nhà đứng trước gương mà tập lắc hông không đấy.
    Hai đứa nhảy mãi mà cũng chỉ 1-2-3- hếch được thui.
    Vẫn mưa quá
    Em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt.
    Điều đơn giản làm sao anh hiểu được.
    Tắt nắng rồi , làm sao hong cho khô.
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cả vủ trụ lan tỏa trong mắt anh.
    Khi em cười anh lại thấy triệu triệu vì sao đang lấp lánh.
    Mỗi vì sao như một viên kim cương láp lánh
    Anh thành người giàu có nhất thế gian
  7. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là em thích người giàu với Diamonds trên trời chứ gì?? Tỉnh chưa cưng?? Mọi người xem xem, mới nhảy nhót một tí đầu óc đã thế này, ngày mai bước ra Vườn hồng nhặt Kim cương vỉa hè lên cười một cái, thì đừng có trách A không cảnh tỉnh trước.
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2, bận, không đi học được, mai, kia, kìa...cũng bận, lại bỏ mất một tuần. Híc, đến lúc đi học lại, cái mặt mình lại ngơ ngơ ngác ngác cho coi, chỉ khổ chân bạn nào lỡ dại mời mình tập cùng, thiện tai!
    Tự nhiên nghĩ, 1 tuần không đến lớp (cái lớp dance mà mình bắt đầu thấy thân quen, vài gương mặt mình thấy bắt đầu mến, những bước nhảy mình bắt đầu quen...) mà thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu...
    Còn cả anh ý nữa chứ, anh ấy chứ k phải anh thầy dài loằng ngoằng của mình, cái anh mà em T luôn mồm gọi là "anh mặt lạnh" mới cả "anh nhảy đẹp" ấy, anh ấy học lớp nâng cao, nhưng thi thoảng đến sớm dẫn mình nhảy, cái con người ít nói ít cười ấy thế mà cũng phải phì cười bao nhiêu lần vì những bước chân của mình đấy, nghĩ đến lại thấy vui ghê cơ, .
    Chẳng biết có bạn nào học cùng mình trong Box dancing này không nhỉ? Nếu có, tuần sau mình đi học, chỉ giúp mình nghe!
    À, thankìu anh superdance chỉ bảo, , sau này em tập "ngon lành'', em sẽ ...mời anh nhảy!
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    I wish I never you boy, you never come again... Feelings... Oh oh my feelings.... a man already in my heart....
    Woh woh...
    (RUMBA đấy)
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! sau này tập thành tài rồi thì đừng có quên anh nhé! những điều anh nói đều là bí quyết (không nhớ là có phải gia truyền hay không) để luyện tập tiến bộ nhanh chóng đấy!
    "sau này" nghe cái kiểu hẹn đó nó không cụ thể . thôi thì cứ mặc định thời gian là em sẽ mời anh nhảy vào ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long lịch sử nhé!!!??lúc đó em nhảy chắc là đẹp lắm còn anh , lúc đó anh đã quá già xương cốt đã cứng,cơ thể không còn dẻo , chuyển động không còn uyển chuyển, phong cách không còn điệu nghệ , ánh mắt không còn bừng sáng tự tin . sức khoẻ không còn bền bỉ nên không còn trông phong độ nữa...nói chung lúc đó là nếu mời anh nhảy em sẽ phải "dìu " anh!? ........(.hiện tại tôi tôi chưa đến 40 mà!!)

Chia sẻ trang này