1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của một cô gái vô tình đên với Dancing:
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 06/07/2006
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một cô bé nhút nhát, và xấu xí, cô tự xấu hổ với chính bản thân vẻ bề ngoài của mình.....Cô không dám mơ rằng sẽ có một ai đó để ý đến cô........Cô tâm sự điều này với người bạn thân của mình. Cô bạn không muốn cô mãi tự ti về mình như thế, cô bạn đã tìm nhiều cách để bạn mình có chút tự tin, dù một chút thôi.....
    Một lần............., trong khi đang ở trong ...............nhà tắm, cô bạn nghe thấy một câu này trên tivi. : "Bạn không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn bạn......" ..................................." KHÔNG CAO NHƯNG MỌI NGƯỜI PHẢI NGƯỚC NHÌN BẠN............." KHÔNG ĐẸP NHƯNG MỌI NGƯỜI PHẢI NGẮM [r22) NHÌN BẠN......" " Tìm được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aha!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Cô bạn đã biết cách làm thế nào rồi......................................
    Cô chạy sang nhà bạn ( trong đầu đã có một kế hoạch để giúp cô tự tin hơn, mà cô ấy không hề biết.....................)
    Sau một hồi thuyết phục bạn đi học nhảy với mình cho đỡ ngại.............Thành công bước đầu, Giờ chỉ còn mỗi buổi học kéo cô nàng đi là xong,.
    Thời gian đầu, cũng như bao cô gái nhút nhát khác, cô cũng gặp chút khó khăn do chưa quen với môi trường Dancing, nhưng vì nể bạn cô đành đi vậy, coi như giúp "nó đỡ ngại!...".
    Thời gian trôi qua đi, một tháng, hai tháng, ba tháng,.... mỗi buổi đến lớp, cô gặp gỡ bao người, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ cô, dần cô cũng cởi mở hơn, cô cười tươi hơn, nói chuyện nhiều hơn..............có người còn bảo co cười trông tươi ghê!!!..............
    Cô dần yêu cái Câu lạc bộ đó, bây giờ chính cô lại là người nhắc bạn mình đi học Dance chăm chỉ vào....................Yêu lớp học, yêu mọi thành viên ở đó..... yêu cả những bản nhạc Rumba lãng mạn, bản Samba sôi động, điệu Waltz thướt tha......Cô cố gắng đi những bước chân sao cho đúng nhất, uyển chuyển nhất, không hài lòng chỗ nào, cô học đi học lại cho đến khi hài lòng thì mới thôi........, và.....................không biết từ khi nào nữa cô đã có những bước nhảy tuyệt vời, uyển chuyển, trao chuốt., nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ..................................................
    Cô cũng bắt đầu tự sắm cho mình vài bộ váy thật đẹp để thỉnh thoảng cô mặc mỗi khi đi học hay di nhảy cùng ban bè. Mỗi khi khoát lên người bộ đầm nhảy ,cô không khỏi mỉm cười, trông cô thật tuyệt, thật tự tin....Chính cô cũng không tin được chỉ sau một thời gian ngắn mà cô đã không còn nhút nhát và thiếu tự tin như trước đấy nữa, đó là nhờ Dancing đã mang lại cho cô đó.......
    Nhấc máy quay số cho cô bạn, cô nói: " Cám ơn mày đã ép tao đi học nhảy....... ...................................."
    Bây giờ cô không rầu rầu vì mình xấu nữa, vì cô biết mỗi khi cô nhảy, mọi người đều nhìn cô trầm trồ thán phục, "Cô ấy nhảy thật đẹp, cô ấy có dáng nhảy đẹp thật đấy! , hay chiếc váy của cô ấy đẹp nhỉ? ......................................................................!!!!!!!
    Bây giờ cô ấy đã có một "Partner" tuyệt vời, người luôn ở bên cô, suốt cuộc đời..........................
    Chúc cô luôn hạnh phúc!!!!!
    [/quote]
  3. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    khổ chủ cảm xúc đi đâu-bỏ của chay lấy người roài bạn a`
    ,đã theo mất ai lúc dancing???
    chiều 1 minh trên phố
    âm thầm nhớ nhớ tên em
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui mới cảm nhận Dancing lại thú vị như vậy!! Thật tuyệt chỉ tiếc rằng tôi không biết nhẩy..... Hicccc Ai bảo thời kỳ trai trẻ không chịu tập tành gi. Thôi không sao vẫn chưa muộn.... Hẹn mọi nguời 1 thời gian nữa........
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    He he, không ngờ Gió Mạnh viết hay phết.
    Dancegioivo đâu rồi, có vào đây đọc bài ko nè!
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hừm, e hèm, vẫn biết là con gái thù dai nhưng thế này thì hơi quá xấu tính thì phải
  7. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    CONG NHAN cac em mieng deo that---viet hay that---van tho chu nao ra chu nay---con trai ma kheo the'' tan em nao em day chit ...nhung tinh cam la that
    tin moi---khổ chủ hết cảm xúc dancing rùi...tuy nhien chay vẫn mang theo của...có điều chỉ thích đọc cảm xúc thôi.thế mà hog biét :)
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Vòng eo của cô ấy thật tuyệt.... Sờ mát cả tay
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hihi---
    dang nhay ma cung cam nhan duoc mat----------co phai do mồ hôi không bác?
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Lên HÀNG TRỐNG đứng ôm tủ lạnh thì sờ đâu cũng thấy ...... chỗ này mát, chỗ kia mát......... Ồ! Ở đâu cũng mát

Chia sẻ trang này