1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    PASO ah. Vật bên này, vật bên kia. Vật vã mãi thì lại tèn tén ten. Híc

  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    2 cai bac'' nay`-------hihi
    ca''i do'' co`n tuy va`o tuyến...va dây thần kinh ở đó , nếu nó vận động nhiều thì no ra 1 lúc nhiều,mỗi người có người ra nhiều có người ra ít---tuyến nhiều và vận động ở đâu thi ướt ở đó,
    có người ra tế nhị ít ít,có người ra tồ tồ ..........ướt sũng nhoe nhoét.
    có người mùi dầu có người muối,có người mùi khó chịu---có nguời mùi dễ chịu(hiếm hoi lém)--hihi
    lúc nhảy ta nên chọn chỗ an toàn không bị ướt mà đặt tay vô---nhảy thì đỡ cảm giác hơn---a` tuỳ người nhe''---nếu ai quen thuộc rùi thì lại khoái......
    cảm xúc đấy .............hêhhhêh
    chú ý :lúc nhảy chi chỉ để ý nhảy thui nha---không đc cái kiểu chú ý chỗ ( may mà không ở chỗ.........nào đó )mà *******c Lan và bác Superdancer hay để ý đâu nha .....
    rùi lại cuòi hihi---chảng biết đấy là không may thật hay là....cứ kiu không may rùi mắt lại ............. vào............
    Đêm den khua khoat
    giac ngu chập chờn mien man
    đêm tĩnh lặng....tieng nuoc ...tung giot
    tiếng thút thít...e khóc đâu đó...lúc gần, xa...lúc bên này lại bên kia..nhỏ -to...rõ hơn
    tim tim tôi đập thình thịch càng mạnh hơn....ngực đau thắt
    e chờ đợi người đi về sao muộn quá
    tìm tiếng khóc e...nghiêng mình .....tỉnh giấc
    -> Một tình yêu muộn màng đã đi qua đời tôi.
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    TO BÁC LLHIẾM:
    vận động ở đâu thi ướt ở đó,có người ra tế nhị ít ít,có người ra tồ tồ
    Ờ, CÁI BÁC NÀY BUỒN CƯỜI GHÊ CƠ Í, KHI DANCING THÌ VẬN ĐỘNG Ở ĐÂU? CÁI GÌ VẬN ĐỘNG? ĐỂ TÔI TL LUÔN CHO NHE: KHI DANCING THÌ CÁI GÌ TRÊN NGƯỜI BÁC CHẢ VẬN ĐỘNG? THẾ THÌ CÁI GÌ CŨNG RA MỒ HÔI HẾT AH? KEKE
    lúc nhảy ta nên chọn chỗ an toàn không bị ướt mà đặt tay vô---nhảy thì đỡ cảm giác hơn---a` tuỳ người nhe''''---nếu ai quen thuộc rùi thì lại khoái......
    BÁC NÀY RẤT CHI LÀ MÂU THUẤN NHÉ, CÂU TRÊN THÌ BẢO LÀ KHI DANCING VẬN ĐỘNG Ở ĐÂU THÌ ƯỚT Ở ĐÓ. CÂU NÀY THÌ BẢO LÀ CHỌN CHỖ AN TOÀN K ƯỚT MÀ ĐẶT TAY VÔ? THẾ BTHƯỜNG BÁC ĐẶT TAY Ở CHỖ "AN TOÀN" NÀO VẬY? BÁC CHỈ EM CÁI COI
    chú ý :lúc nhảy chi chỉ để ý nhảy thui nha---không đc cái kiểu chú ý chỗ ( may mà không ở chỗ.........nào đó )mà *******c Lan và bác Superdancer hay để ý đâu nha .....
    rùi lại cuòi hihi---chảng biết đấy là không may thật hay là....cứ kiu không may rùi mắt lại ............. vào............
    Ờ MÀ TẠI BÁC BẢO LÀ KHI NHẢY MỒ HÔI TAY NHIỀU QUÁ THÌ E BẢO LÀ MAY MÀ MỒ HÔI TAY THÔI ĐẤY, CHỨ CÒN MỒ HÔI CHỖ KHÁC LÀ MỒ HÔI CHÂN Í THÌ CHẾT DỞ. VÌ KHI BÁC NHẢY MÀ MỒ HÔI CHÂN RA THÌ CÓ MÀ TRƯỢT CHÂN NGÃ CÁI OẠCH 1 CÁI CÓ PHẢI LÀ KHỔ K? ĐẤY, Í EM NÓ TỐT NHƯ THẾ MÀ BÁC CỨ BẺ CONG, XIÊN XỎ NÓ ĐI. TỘI NGHIỆP EM QUÁ CƠ.
    E THÌ CÓ Í TỐT, CÒN BÁC SUPERDANCER K BIẾT CÓ Í TỐT NHƯ E K THÌ E K BIẾT
  4. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    MO HOI DAU MA CHAY HET RA CHAN DE MA TRUOT NGA VAY
    o dau chay va`o...bac noi y'' em no'' ntn? hihi
    y'' bac la mo hoi ròng ròng từ chân ra phải hôg?nhiều thế thạt khó hiểu.............. mình nghĩ nghĩa đen thôi mà mãi hôg ra

    ôm em trong vòng tay.....nhảy nhảy nhảy.......nào thì đổ Tang gô nè....đổ nè...đổ nè.........................RẦM.
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ớ cái bác này vô duyên ghê, mồ hôi toàn thân mà , có mồ hôi tay thì cũng phải có mồ hôi chân chứ. Nghĩa đen của người ta rõ như ban ngày thế mà còn bảo k hiểu. Chắc là lại nghĩ xiên nghĩ xẹo đi nên mới thế chứ giè?
    Cái câu vàng vàng trên kia, cả câu là '' ý em nó tốt'' tức là ý tớ tốt í, chứ k fải ý em nào cả. Hiểu chửa?
    Cái đồng chí này thích tango hả. Tango là điệu cứng ngắc đấy chứ gì, thảo nào, người ngợm và suy nghĩ đều cứng ngắc
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    khè khè...
    cứ cho là chậm hiểu đi...nói bóng gió qua........nghĩa đen xì thế hiểu sao ma sai dc.
    - "ý em no'' " có nghĩa là ý của bạn? nghĩa là bạn làm em của mình hả?minh ít tuổi lắm đấy hông sao--it tuỏi vẫn là anh dc.
    - "mồ hôi thì vẫn là chảy từ chân ra.....thì đã hiểu....................mình cũng sợ:tự nhiên dang nhảy thấy em ý chảy đầm đìa từ chân ra thì cũng kinh.
    - mình thích vì mình mới học tangô nang cao nên thích....nhung bạn chê mình cứng --- (vì mình là con trai mà.)
    nếu vạy mình bieét bạn thích điệu gi` rùi ........hhe hèm.....
    điệu gi` mừ mềm nè........mượt nè.........lại bóng bóng nè............
    mềm dẻo uốn ắn như con rắn ý nè.................hehhehhe.........
    cú tưởng tưởng bạn nhảy là đã thấy .....tuyệt rùi.hôm nào ngắm trộm cái nha
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Cái giè? Cái điệu mềm mềm bóng bóng đấy là điệu giè? Nói thẳng ra đê. Toàn nghĩ lung ta lung tung thôi. Đánh cho 1 phát vào ....
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khịc khịc khịc. Nghe hai bác tranh luận em cũng mún bon chen chút đỉnh
    Bác lhliem bẩu rằng.......hị hị hị..rằng thì là mà: ( TRÍCH NGUYÊN VĂN NÈ)
    chú ý :lúc nhảy chi chỉ để ý nhảy thui nha---không đc cái kiểu chú ý chỗ ( may mà không ở chỗ.........nào đó )mà *******c Lan và bác Superdancer hay để ý đâu nha .....
    rùi lại cuòi hihi---chảng biết đấy là không may thật hay là....cứ kiu không may rùi mắt lại ............. vào............( NGUYÊN VĂN LỜI BÁC LHLIEM ĐẤY NHÁ )
    Ấy thế mà lúc sau bác lại vẫn BIẾTđược rằng:
    - "mồ hôi thì vẫn là chảy từ chân ra.....thì đã hiểu....................mình cũng sợ:tự nhiên dang nhảy thấy em ý chảy đầm đìa từ chân ra thì cũng kinh ( CŨNG LẠI TRÍCH NGUYÊN VĂN RA ĐẤY NHÁ )
    Đấy. thấy không. *******C LAN nói cấm có sai: lúc nhảy cứ tì tì chú ý vào chân chị em thì bẩu sao mà hog nhảy cứng cho được.
    Mà bác lhliem cũng nói rằng thì là mà: VẬN ĐỘNG Ở ĐÂU THÌ ƯỚT Ở ĐÓ. Thế thì ra mồ hôi chân là đúng rùi còn gì. Thắc mắc chi. Hay bác mún ra mồ hôi ở phần nào khác nữa
    Mâu thuẫn chưa. Thế mà chưa gì đã sợ chị em để ý rùi.
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Super nói đúng quá, LHLiem đúng là mâu thuẫn quá nhé, kekeke. LHLiem bị 2 bọn tớ "úp sọt" đã sợ chưa? Nếu sợ rồi thì biết đường mà đãi bọn tớ gì đi, đi k là bọn tớ k tha đâu nha
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hì ok thôi .....có mỗi cái cảm xúc dancing khi nhảy ra mồ hôi chân của các cô mà khiến bao người suy nghĩ.
    gạp nhau nhìn cái cho rõ tiếc gì cốc bia---hehhehe---lúc đó nhìn mà vẫn uống ngon lành thì mới là hảo hán đó.
    tưởng ra đó 2 mà úp sọt---đấu mỏ lại được tớ à???
    cho mỏ nhọn thành mỏ phù ngay---sở trường và kinh nghiệm mấy chục năm đấy
    thế nhé chọn địa điểm đấu đê......chuẩn bị mắt xanh nhanh vàng mỏ đỏ nhọt hoắt đi nhé------2 em chu mỏ 1 lúc là.....................xong luôn.
    1 người lùi 1 bưóc tiến 2 bước
    2 người lùi lùi tiến bước bước bước bước

Chia sẻ trang này