1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    hì ok thôi .....có mỗi cái cảm xúc dancing khi nhảy ra mồ hôi chân của các cô mà khiến bao người suy nghĩ.
    ẶC ẶC, CHẲNG CÓ AI QUAN TÂM ĐÂU TRỪ ẤY
    gạp nhau nhìn cái cho rõ tiếc gì cốc bia---hehhehe---lúc đó nhìn mà vẫn uống ngon lành thì mới là hảo hán đó.
    LẠI ẶC ẶC PHÁT NỮA , ĐƯƠNG NHIÊN LÀ UỐNG NGON LÀNH ROÀI, TRỪ PHI ẤY XẤU QUÁ, XẤU HƠN CẢ CHÍ PHÈO THÌ 2 BỌN TỚ MỚI UỐNG K NGON THÔI. NHƯNG K LO, NẾU CÓ THẾ THẬT THÌ BỌN TỚ SẼ NHẮM MẮT LẠI TƯỞNG TƯỢNG VÀ LẠI UỐNG NGON LÀNH KHÈKHÈ.
    tưởng ra đó 2 mà úp sọt---đấu mỏ lại được tớ à???
    cho mỏ nhọn thành mỏ phù ngay---sở trường và kinh nghiệm mấy chục năm đấy
    CHẢ NHẼ LẠI ẶC ẶC PHÁT NỮA HOÁ RA SỞ TRƯỜNG CỦA LHL LÀ CHO CÁC BẠN GÁI TỪ MỎ NHỌN THÀNH MỎ PHÙ AH? KHIẾP NHỈ, THẾ NÀY THÌ CÓ QUẢNG CÁO THẾ CHỨ QUẢNG CÁO NỮA CŨNG CHẲNG TÌM ĐÂU RA ĐC PARTNER ĐÂU NHÉ, NÓI CHO MÀ BUỒN NHÉ
    ĐÃ XẤU RỒI MÀ LẠI CÒN BẠO LỰC THẾ KIA THÌ AI MÀ THÈM
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc....... Thế này thì lhliem phải quyết tâm gặp chúng tớ cho biết lúc đấy ai phải nhắm mắt thôi lhliêm nhểy
    Hì hì hì......... tụi tớ chắc chắn là uống bia ngon lành lắm đấy .................( ko cần nhắm mắt nhểy_vì đeo kinh râm rùi mà)...........ặc ặc ặc..............mũi to bằng quả cà chua rùi.
    Thui. Mũi đẹp sẵn rùi. Không cần phải chỉnh hình nữa đâu
  3. loveholic

    loveholic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cảm ơn em! cảm ơn "Dư âm" với khoảnh khắc kỳ diệu với tất cả feeling và emotion..
    ( Ai nghe "Dư âm" mà không xao xuyến thì người đó không biết cách tỏ tình!)
    Nếu có thể sương tan vào cỏ
    Thì anh tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể em tin vào anh
    Thì anh tin anh cũng xanh như cỏ.
    [/quote]
    Em vẫn biết cỏ xanh là thế
    Đâu phải vì chút giọt sương mai!
    Vậy cỏ ơi hãy tin, cỏ nhé
    Đêm sẽ tàn và nắng tới- Sương tan!
  4. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1. Điện tắt, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của quả cầu gương trên trần lan toả khắp sàn nhảy. Một bản nhạc nhẹ nhàng và tình tứ cất lên bởi một chất giọng nữ trầm và gợi cảm. Anh đưa tay mời mình- tay anh run thật run, mình nghe rõ tiếng thở dồn dập của anh trong lời nói. Mình ngồi yên trên ghế và cố nghĩ ra 1 câu hỏi bâng quơ để đánh trống lảng trước lời mời của anh. Mình vẫn chưa có cảm giác gì cụ thể...
    2. Hai đứa ngồi im lặng chờ đợi điệu nhạc cất lên. Đôi bạn thân đi cùng bước ra sàn trước. Chỉ chờ có thế, 2 bóng người dắt tay nhau bước hăm hở theo sau. Vòng tay luống cuống tìm cách quàng qua cổ... Lần đầu tiên... Hạnh phúc thực sự trọn vẹn khi partner đặt lên môi mình hơi ấm nhẹ nhàng khi bản nhạc kết thúc và điện chợt bừng sáng.
    3. Cẩn thận nhìn quanh mình không thấy có khuôn mặt nào quen thuộc... mạnh dạn bước vào khoảng tối trước mặt... đầy tò mò và thách thức... Đầu lạnh và tim bình thản, mình bảo vệ bản thân một cách hoàn hảo trước sự thất vọng của đối phương!
    4. Đứa bạn gái kéo tay mình lại. 2 đứa thả mình vào dòng nhạc êm dịu và ngọt lịm. Bàn tay ai vừa lạ, vừa quen lướt nhẹ qua cổ và dừng lại nơi bờ vai. 1, 2, rồi 3 cánh tay... Điệu slow tập thể vừa xa cách, vừa gần gũi trong cảm giác có anh bên cạnh.
    5. Mình níu vội người bạn nhảy lại sau nhịp Jive kết thúc. Một ánh mắt ngạc nhiên cách đó vài bước chân! Bản nhạc tình sao da diết và đau đớn đến thế?? Trong tay người mà cổ họng nghẹn đắng, nhưng sao mắt vẫn ráo hoảnh và hướng về nơi đó? Anh nhảy với người đó có vậy không???
    6. Không mảy may suy nghĩ khi dung dăng dung dẻ cùng người ấy bước ra sàn toàn các cụ bô lão! Nhưng khi vòng tay cuồng nhiệt ôm xiết và nhấc bổng mình lên..., lý trí tê liệt và cuồng vọng xâm chiếm. Trong phút chốc, không gian và thời gian chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh, tan chảy trong dòng máu nóng chảy về một nơi nào đó xa ngăn ngắt. Nhạc tắt! Sượng sùng! Luống cuống! Chỉ còn vang vọng bên tai lời thì thầm: "ANH NHỚ EM! Anh nhớ em! Anh nhớ em!..."
    ......so I''m never gonna dance again, the way I danced with you.........
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, đang ăn món cơm nguội cháy khét do Super, LHL thủ vai và NgocLan đạo diễn thì đưọc ăn cơm tám cá kho thơm phức......
    Đọc bài này tự nhiên thấy quen quen, thương thương, yêu yêu........Thấy lòng mình mềm lại, bát xôi 6k lúc sáng tiêu đâu mất......
    Trân trọng tặng bạn 5 sao...
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất fần 5 và câu cuối cùng. Dù dancing có 1 ma lực ghê gớm thật, dù có thể cuốn hút bởi 1 bạn nhảy (k fải người yêu của mình), thì con người ta vẫn nên biết đến điểm dừng, nếu k muốn mất tất cả. "so I''''m never gonna dance again, the way I danced with you", thích câu này ghê. Cảm xúc đặc biệt chỉ dành cho 1 người đặc biệt.
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thảo nào mình ăn cơm mà nghẹn lên nghẹn xuống mặc dù hôm nay cơm rất ngon, hoá ra là có người nói xấu mình.
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....May quá, ...ko phải mình. ...Mình chỉ kháy đểu chứ không nói xấu ...
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    KK hư thật, MM đã nói k biết bao nhiêu lần rồi là khi MM nói thì KK phải nghe. Tsao KK lại hư thế nhỉ? Nói câu nào cãi câu đấy, nói câu nào cạnh khoé câu đấy là sao? Người ngoài người ta nhìn vào người ta thấy 1 cái nhà mà anh chị em nói nhau k nghe thì người ta sẽ nghĩ ntnào? Như thế thì sao mà KK lấy vợ đc, sao mà MM lấy chồng đc đây? Huhu.
    Ngoan nhé rồi mai MP pha sữa ông thọ thì e cho KK uống nhé, hihi.
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    KK co'' ti`nh y'' gi` do'' voi mm da''y........hi`hi`hi`.
    có người nhảy vào mới bít cảm xúc của nhau.....
    hay tối nay đi nhảy đê---xem cam xuc kk thế nào...............
    ông anh kén kẹn hom hong chiu đi lấy vợ đi lại còn o lại ám......
    người ta đang giằng co nhau lại đi ............
    ui---doc cai bài cảm xúc hay quá....thế mới thích chứ......
    tang e bong diem9 ne
    ngoc lan diem 9,5
    KK cua ngoc lan 1,5 or 0,5

Chia sẻ trang này