1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Gì thía này, chả hiểu nổi cái bác LHL nói kí gì nữa??? Tự dưng ngoclan điểm 9,5 là làm sao? E chẳng hiểu?
    Cũng muốn đi dẩy tối nay dưng mà trời mưa, bão thì phải. Hay là mưa cũng đi đi
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    thì chấm điểm nên tiện tay chấm luôn mà,ưu tiên người quen nên e điểm cao hơn(a thì mắc cái bệnh thiên vị )
    tối mưa à---hichic--thôi vậy---mai lên hàng trống vậy
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái anh này hay nhỉ. Ghét ai thì cũng phải biết đây.
    Mà hàng Trống có cái gì hay ho k ạ?
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! Exotic ( sự tuyệt vời) - lâu lâu mới thấy vẻ đẹp thực sự của "Cảm xúc dancing" khi đọc bài của em!
    ........................
    ...........
    Một thoáng "Casa.." - Vũ điệu tình yêu trong bộ phim hay nhất mọi thời đại :
    Bạn đã xem phim Casablanca chưa ? Hãy xem đi để thấy đàn ông và đàn bà cần nhau như thế nào ? Tình yêu làm cho con người trở nên cao thượng như thế nào ? Và.........tất nhiên là nghệ thuật của phim, của đạo diễn, diễn viên, âm nhạc ,cảnh quay..........hay đến thế nào?.................
    ...............Câu chuyện xảy ra trong tiếng súng, trong những cuộc bắt bớ, nhiều nước mắt và có cả tiếng đàn, hết sức kịch tính, trong thập niên 40 của thế kỷ trước vậy mà cứ như vừa mới hôm qua! Chuyện tình tay ba luôn luôn xưa cũ như trái đất nhưng "Casablanca" lại hấp dẫn người xem mọi thời đại bởi người ta gặp ở đây nhân cách của từng con người.Nhân cách là vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu.
    Các bạn đã bao giờ nhảy Rumba ( vũ điệu tình yêu ) trên nền nhạc của Casa.... chưa? ..............I love you more and more each day as time goes by!...........
    ..............................
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ phim làm gì có bài Casablanca đâu Super Dance chat. Chỉ có bài "As time goes by" thôi.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 04/08/2006
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên cua Exotic mà toát hết mồ hôi hột... Lúc thấy như tắc nghẹn, lúc thấy như gấp gápppp... và chết lặng ở đỉnh điểm thì đã thấy trán rịn mồ hôi wowwwww....
    Qua giờ đang ốm, toát mồ hôi được cái đỡ hẳn. Cảm ơn bài viết của em nhiều nha . 1 tâm hồn bạo liệt, dám nói, dám sống với cảm xúc của mình.
    Câu tiếng anh cuôi hình như là lời của 1 bài hát nhỉ?
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho em, đi tập thôi, bỏ bê lâu lắm rồi đấy!
    Ôi chị ơi, chị em mình phải tập chứ, em béo lên rồi đây này! Mà cũng chẳng rỗi vào lúc nào nữa, sáng anh ý đưa đi làm, chiều đón về, mải mê yêu đương chẳng có chút thời gian nào rảnh nữa...
    Rồi em cười, giòn như thể chẳng có nỗi buồn, chẳng có lo lắng nào có thể chạm vào em được, nhưng tôi biết không phải thế...
    "Anh ấy chẳng thích nhảy, anh ấy coi nó là phù phiếm, em không thể thay đổi được..." Vì thế mà em thoả hiệp, yên lòng với việc sáng sáng sáng ngồi sau xe, chiều chiều ngồi sau xe, về nhà, quẩn quanh với những điều tẳn mẳn, xếp những bản nhạc, những điệu nhảy vào một ngăn rất sâu, chỉ khi nào có một mình mới được phép nghĩ đến nó...Khi buồn, thì tỉ tê với câu thơ, những câu thơ chỉ mình tôi được đọc...
    Mà tôi cũng đã khuyên em thế còn gì, nếu em không thể thay đổi thì phải chấp nhận, chấp nhận một cách vui vẻ...Nhưng, làm sao có thể vui được, em đã từng yêu những điệu nhảy đến thế, và chính em đã truyền cho tôi tình yêu ấy...Nó là một phần cuộc sống của em, sao đành bỏ đi...
    Tối nay, tôi sẽ đến và kéo em đi, nhóc con.
  8. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Dancefan và mọi người đã quá khen. Thực ra Exotic viết bài đó trong những dòng cảm xúc rất lẫn lộn khi nhớ về những lần mình đã từng nhảy slow. Từ số 1 đến số 6 là sự phát triển về nhận thức và cảm xúc của một cô bé từ khi mới biết chập chững những bước nhảy đầu tiên, còn run run khi cầm tay parter , rồi dần dần trở nên dạn dĩ hơn, và cũng có lúc có thể được gọi là "bạo liệt" như từ anh Dancefan đã dùng . Nhưng có điều 6 lần nhảy với 6 người là 6 cảm xúc hoàn toàn khác nhau, chẳng lần nào giống lần nào. Có lẽ những người đi nhảy nhiều sẽ có cảm giác mình bị "chai sạn" hết cả cảm xúc, nhưng quả thực với tôi cảm xúc đối với mỗi người bạn nhảy khác nhau chưa bao giờ bị lẫn lộn .
    Câu cuối bài đúng là một câu trong bài "Careless whisper" mà Exotic rất thích. Hồi còn bé thích chỉ vì giai điệu hay mà thôi, nhưng sau này khi đã trải qua những cung bậc cảm xúc dancing, tôi mới hiểu rõ hơn bao giờ hết tâm trạng của nhân vật trong bài hát. Quả thực là "Guilty feet have got no rhythm"... Tôi sẽ luôn luôn sống và nhảy với đúng cảm xúc của mình .
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    23h30" - 5/8/2006
    Mưa..........mưa...........mưa............Mưa như cô gái trút hết những giận hờn , trách móc xuống lòng mặt biển. Biển dữ dội, từng đợt sóng vỗ oàm oạp. Mặt cát vốn mịn màng là thế mà bây giờ bị cày tung lên, đem theo những dư vị của biển vào lòng đất liền.

    Mưa to, biển động. Mặc kệ. những cái ô được xếp quây tròn lại với nhau. Một ngọn đèn vàng heo hắt được kéo ra, ánh sáng vàng vọt trải dài như một lớp mật ong ngọt ngào giữa cái đêm bão biển ấy. Mưa xuyên qua cánh ô, chảy xuống làm ướt hết những khuôn mặt đam mê háo hức đang lướt đi theo diệu nhạc. Xung quanh một vài người đân biển tò mò đứng lại nhìn. Có lẽ bị cuốn vào dòng nhạc, vào dòng cảm xúc đê mê ấy, vô tình chung họ cũng lắc lư cơ thể một cách vô thức.
    Ba_Sa_Me. Lần đầu tiên nhảy dưới mưa. Bắt gặp một nụ hôn vội vàng nhưng nồng nàn của hai người đối diện. Nhìn vào mắt bạn thấy ánh lên một sự ngọt ngào. Dù đã quen với đôi mắt ấy vậy mà mình vẫn cảm thấy ầm lòng đến vậy.
    Nhảy với tất cả niềm đam mê.
    Điệu tanggo lịch lãm. Giữa cái không gian rộng lớn mà chật hẹp ấy, mình dựa vào cánh tay bạn. Một cảm giác bình an, vững chãi len lỏi vào tận trong sâu thẳm.Có lẽ chưa bao giờ mình nhảy tanggo trong một tâm trạng như vậy. Thả hồn theo nhip điệu, chân mình bước đi một cách vô thức.
    Mưa vãn rơi, rơi lộp bộp vào đầu, vào tóc, vào khuôn mặt. Cái cảm giác mênh mông của biển không còn nữa. Chỉ còn mình và bạn, tay trong tay xoay theo điệu waltz. dòng nhạc dập dềnh như con sóng hiền hoà, hút dần mình xuống đáy. Người mình như rơi, rơi mãi. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười nói của mọi người nhưng xa xôi quá.
    Chợt tiêng nhạc tắt lịm. Mình vụt tỉnh giấc. ngơ ngác nhìn xung quanh thấy BÉ CƯNG đang nằm dài trên chiếc ghế tí toách nhắn tin. Tâm trạng em phải chăng không được vui? nhìn vào mắy em chị hiểu được điều ấy. Cô nàng váy trắng xinh như con mèo thì đang ngồi thu lu với vẻ mặt buồn ngủ. Ừ! Cũng gần một giờ sáng rồi còn gì.
    Bruno đi. Giọng ai đó vang lên. Tớ có đĩa Bruno. Sự hào hứng lại đươc bùng lên. Những bàn chân chỉ quen với mặt đường bê tông cứng nhắc giờ được dịp hất tung cát lên. Mặt cát lỗ chỗ.
    Quay ra biển. Tạnh mưa rồi. Mình chợt muốn chạy ào ra. Thế là chạy. Có tiếng ai đó với theo" Ôi có người nhảy xuống biển kìa". Mình mặc kệ. Chân trần trên cát. Lúc ấy mình như một đứa trẻ con được tung tăng chạy nhảy. Chợt một đợt sóng vỗ vào chân. Quay lại thấy mọi người vẫn say sưa nhảy nhót. Mình lang thang đi dọc bờ. Đứng trước biển một mình , buổi đêm. Trước khoảng mênh mông rộng lớn ấy mình muốn hết thật to nhưng chẳng thể (nghĩ lại bây giờ thấy tiếc). Rồi bạn đến lúc nào mình cũng chẳng hay. Đứng bên cạnh mình yên lặng. Không hiểu lúc đó 2 đứa có cùng tâm trạng không nhỉ. mọi người thấy tạnh mưa cũng lục tục kéo nhau ra. Tiếng cười đua rộn rã nhưng rồi lại cũng lọt thỏm giưa cái thinh không ấy.
    Quay trở về. Ngủ ngon với một giấc mơ đẹp.
    Lần đầu tiên thấy bão biển hiền hoà đến vậy
    CẢM XÚC CHO RIÊNG BẠN
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này điêu tợn, hehe!
    2 ông bà này sướng nhỉ?
    Đề nghị chuyển bài này sang topic "Nhật ký chuyến đi bão táp HN-HP" đê...

Chia sẻ trang này