1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! thơ vui về Dancing đây
    ( hi vọng 2 bài thơ này sẽ làm tăng thêm sức đẹp trong cảm xúc dancing của mỗi chúng ta! )

    Học nhảy ( thơ của MM_ Ngoc )
    Sao em khéo thế nhỉ
    Anh có lé mắt đâu
    Làm gì ra có gió
    Mà váy xoay biến mầu
    Chân em nhẹ thật đó
    Anh bước thấp bước cao
    Em lùi sau tiến trước
    Anh chóng mặt nhức đầu
    Lượn như tiên chúa ấy
    Dẻo như kẹo mạch nha
    Anh ngớ người ra nhảy
    Sợ dẫm gót người ta
    Cô bé ơi cô bé
    Này anh bảo thật nha
    Thôi nè đừng lúng liếng
    Dậy anh nhảy đi mà
    Cười chi dễ thương thế
    Mắt như lá như hoa
    Cho anh ôm bé nhé
    Biết nhảy liền à nha!
    .................................................................
    ( thơ trả lời của "siêu chat")
    Anh giả vờ không biết
    Cho bé làm giáo viên
    Khua chân tay dạy dỗ
    Vẻ mặt tươi hồn nhiên
    Bé dạy sai rồi đấy!
    Đáng tiến thì lại lui
    Anh chỉ cười chẳng nói
    Để cho bé được vui
    Mắt bé thật lúng liếng
    Sao bước nhảy lại cong
    Hông kia sao chẳng đánh
    Chỉ uốn người lòng vòng
    Anh chẳng cần nhảy đẹp
    Chỉ muốn gần bé thôi
    Cho anh ôm bé nhé
    Cùng hòa nhịp sống tuơi.......
    .................................................................
  2. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bó gối một mình lặng lẽ, nó chìm đắm vào cái không gian đầy âm thanh, và khói thuốc lá ấy. Từng bản nhạc lướt qua, mọi thứ chuyển động xung quanh......nó không hề cảm nhận thấy. Nó đến đây làm gì nó cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là dể chạy trốn cảm xúc của mình.
    Đèn vụt tắt, bản nhạc nhẹ nhàng của điệu slow vang lên. Nó ngồi chết lặng. Nỗi nhớ mà một vài phút trước nó vẫn còn kìm nén được thì giờ đây nó không sao kiểm soát đuợc nổi nữa. Dòng nhạc nhẹ nhàng, nó thấy mình đang trôi...bồng bềnh....Anh lùa tay vào tóc nó, vuốt nhẹ mái tóc dài của nó. Nó quàng tay qua cổ anh và cảm nhận đuợc cái xiết nhẹ nhàng mà anh đang dành cho nó. Nó như bay....

    Rồi đột ngột nó rơi xuống, bị trượt ra khỏi cái giấc mơ ngọt ngào ấy, nó ngơ ngác nhìn quanh, chợt thấy lòng đau quặn. Nhớ anh da diết
    Trống dồn, dồn dập đến cuồng chân, không chịu nổi cái cảm giác quay quắt ấy nữa nó liền theo lũ bạn ra nhảy. Nó nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Nó muốn bẻ vụn cái mớ âm thanh kia ra, để tất cả chìm vào sự yên lặng, để rồi nó có thể hét to lên rằng :NÓ NHỚ ANH
    Tiếng nhạc vẫn vang lên chát chúa. Nó cảm thấy mình đang bị kích động. Lúc ấy nó có thể làm mọi thứ để đến bên anh. Sợ hãi........nó lại quay về chỗ ngồi......lặng lẽ.
    Mọi suy nghĩ cứ đeo đẳng lấy nó, gặm nhấm tinh thần của nó.
    [/RA VỀ TRONG MỘT TÂM TRẠNG GẦN NHƯ SUY SỤP.

    Được meo_nhung_trang sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 03/12/2006
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tell me how can I tell you
    That I love you more than life
    Show me how can I show you
    That I''''m blinded by your light
    When you touch me I can touch you
    To find out the dream is true
    I love to be loved by you
    Được superdancer sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 03/12/2006
  4. coolgirl

    coolgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nó say. Anh và Valse cuốn nó đi. Ngây ngất. Bồng bềnh.
    Nó xoay. Thế giới thu lại, nhòe đi, chỉ còn anh và nó chìm đắm, ngụp lặn trong mênh mông điệu nhạc.
    Nó hiểu nếu nó nhảy đẹp hơn, duyên dáng hơn, nó sẽ giữ được anh trong thế giới huyền diệu của anh và nó lâu hơn. Nhưng nó bất lực. Nó bước đi chỉ bằng cảm giác, không có gì khác ngoài cảm giác. Nó nhắm mắt lại tận hưởng những đợt sóng dâng lên, dìu nó đi. Giá mà sóng cứ dìu nó đi đến vô tận
    Nó yêu. Anh cũng yêu, nó tưởng thế. Anh trong thế giới của riêng nó nên nó cứ việc tô vẽ những ảo tưởng quanh anh.
    Rồi anh bước ra khỏi thế giới của nó. Chỉ còn lại nó một mình với Valse. Và nó xoay một mình. Ngây ngất. Bồng bềnh nhưng trống rỗng...

    Anh ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
    Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
    Anh nghe không, mùa đông, mùa đông
    ....
    Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
    Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ
    Và người say không biết buồn
    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý
    Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
    Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi
    Anh đi đi, đừng thương em.
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    humeur chagrine
    Được superdancer sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 03/12/2006
    Được superdancer sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 03/12/2006
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Góp lời tâm sự ướt nhoẹt nào...
    Hừ, lại cò kưa linh tinh.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 04/12/2006
  7. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này thì chết mất thôi!
  8. lehuyliem

    lehuyliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
  9. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay yêu đời ghê
  10. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    XIÊN ĐÂM CÁ RẦU RĨ vì nó thường phải hoặc là đem lại hạnh phúc hoặc là đem lại bất hạnh cho loài cá

Chia sẻ trang này