1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh125

    anh125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ là mình đã ngồi đây từ bao giờ. Đọc đến trang 35, con số đã là 18. Lạ quá! Phải chăng 18 người đang xem cũng có cùng tâm trạng với mình. Đến Dance tình cờ 1 nhẽ, rồi ham. Ko thể để lúc nào cũng để bạn nó chê mãi đc. Đến diễn đàn lại là 1 nhẽ tình cờ. Số mình vẫn vậy, ?osao mình biết muộn quá? ?" Cũng như biết đến topic này! Những bước nhảy cơ bản còn đang thành hình nhưng sẽ chẳng đến đâu nếu thiếu đi cảm xúc. Khó quá! Không chỉ vì thấm rằng viết ra thật khó đối với 1 thằng học tự nhiên. Chân cẳng vẫn loạn lên khi nghe nhạc, nghe thấu từng giai điệu. Ấy vậy mà khi dance lại như thể cho mình, lại cố tìm hình trong từng bước nhảy. Mình đang nhảy sai? Chân đi vậy đã đúng chưa? Mình lang thang, đang uốn mình trong vô vọng? Chẳng hiểu sao lại nhiều câu hỏi đến vậy. Chưa bao giờ ngồi đủ lâu để viết ra những dòng tâm sự của mình về dance, cũng như những dòng này chỉ là chắp vá những mảng khối khác nhau trong một bức tranh trừu tượng thô thiển ?" chẳng bố cục, chẳng mảng khối, mà chắc chỉ có mình mới hiểu. Chẳng sao, đây là nơi để bày tỏ cảm xúc của mình mà. Tôi thấy mình đang trưởng thành theo từng giai điệu. Chờ nhé! Không lâu nữa đâu?
    Lại 1 bản slow waltz nữa:
    ? Sweet little cher/ry blossom, blooming before her time/
    Moving her lips to her favorite song, cherishing e/very rhyme
    Swaying her hips to the rhythm, humming along with the tune
    Lost in her own little dream world, slow dancing with the moon?

  2. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 09/12/2006
  3. anh125

    anh125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy mới thấy việc viết ra những suy nghĩ của mình cũng chả dễ chút nào. Mới có mấy hôm mà đọc lại đã thấy tệ kinh khủng. Lúc đó đang tâm trạng wá lên viết cứ lung tung hết cả lên. Rất cám ơn bạn đã chia sẻ, hy vọng những lần sau có thể viết tốt hơn. Hihi! Bây giờ thì vui hơn nhìu rùi . Lại muốn nghe nhạc ah.
  4. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đến với dancing trong lúc tâm trạng ko tốt lắm. Buô?i đâ?u tiên dance, nhưfng bước đi co?n e de? nhưng sau 2h đô?ng hô? tập, một ca?m giác mới đaf thay thế cho nhưfng buô?n phiê?n. Nhưfng buô?i tiếp theo, say sưa dance trong tiếng nhạc. Dâ?n dâ?n, âm nhạc thấm va?o tâm hô?n, ko co?n la? "nghe nhạc" ma? giơ? đây la? "ca?m nhạc". Đắm say trong nhưfng vuf điệu salsa bốc lư?a, bachata dịu da?ng, đắm thắm, merengue sôi động...Ko co?n nhưfng vướng bận trong lo?ng, điệu nhạc như cơn gió thô?i tung đi tất ca?. Chợt giật mi?nh nhận ra: Em nghiện salsa mất rô?i
  5. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dancing à. Là khi ngồi bó gối nhìn mọi người nhảy. Là khi nhạc ầm ầm bên tai mà chẳng nghe thấy gì. Là cảm giác như bay khi nhảy diệu waltz. Là...........Nhiều lắm. Chẳng thể kể hết được. Chỉ nhớ lần đầu tiên nhảy cha cha cha với anh, cảm nhận đầu tiên là một bàn tay mềm và ấm nóng.........những ngón tay thon......
  6. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hihi, đúng, em quá đồng ý là khi nhảy Valse thì như muốn bay lên! ak, nhưng mà vừa phát hiện ra là chân mình bám đất không tốt! Bao h mới kiếm được một anh làm mình bay lên nhỉ? hehe, ghen tị với những người có partner quá!
  7. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế.Tớ ko Partner trong vụ này nhé. Hế. Thích bay thì đơn giản lắm, tớcũng chuyên áp dụng chiêu này: đánh đu lên người cái anh mà bạn đang nhảy cùng ý. Hí hí hí....... đảm bảo bay ngay
    Được meo_nhung_trang sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 10/12/2006
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chị có lên ODC Starbowl 2,4,6 không? Anh trai em đang học trên ấy đó... Trời ơi... Tối nay gặp nhé!
  9. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khi mới học dance, tôi vẫn nghĩ rằng tìm một bạn nhảy không có gì là quá khó khăn. Nhưng khi đã biết một vài bước cơ bản có thể gọi là đi bộ trên nền nhạc, tôi mới thấy rằng điều đó thật không dễ dàng?
    Anh từng nói với tôi khi tôi ngồi vắt vẻo sau xe, trên đường đến Cung xem anh tập: ?oEm tưởng tìm bạn nhảy dễ lắm à?? Lúc ấy, sau vài ba buổi học, tôi hồn nhiên nghĩ rằng cứ nhảy với nhau, tập với nhau thì thành bạn nhảy. Anh kể về cô bạn nhảy cũ của anh. Từ khi chị ấy du học, anh không còn tập nhiều và chăm chỉ như trước nữa. Tôi đã hơi ngạc nhiên khi biết chị đã có người yêu và giữa anh chị là một tình bạn đẹp, là partner ăn ý của nhau. Một người mới học nhảy như tôi chưa quen với suy nghĩ partner là partner và người yêu là người yêu. Mãi đến tận sau này, khi tập luyện nhiều, nhảy với nhiều người, tôi mới hiểu đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
    Tôi phát hiện ra mình say mê nhảy như thể bỗng một ngày thức dậy và ngỡ ngàng khi thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi biết mình không có năng khiếu. Một động tác mọi người học rất nhanh thì tôi lại loay hoay không thể hình dung ra nổi. Tôi đã quyết tâm tập chăm chỉ gấp đôi mọi người để bù trừ cho việc không có năng khiếu. Những người bạn cùng tập với tôi tiếp thu nhanh hơn tôi. Lắm lúc tôi cũng thấy nản lòng? Cho đến khi tôi biết anh và được anh hướng dẫn. Mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều khi anh mô tả tỉ mỉ và rõ ràng từng động tác. Anh vẫn đều đặn nhìn chúng tôi tập và đều đặn hướng dẫn cho tôi. Tôi cũng chẳng biết nữa, từ lúc nào đó, đã cảm thấy rằng có một tình cảm thật lạ lùng đang sống trong tôi. Đôi mắt tôi đăm đăm nhìn ra cửa chờ anh đến. Trái tim đập nhanh hơn khi bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào sống lưng tôi cùng lời thì thầm: ?oThẳng lưng lên nào!? Thứ xúc cảm tưởng đã chết trong tôi từ lâu, tưởng đã chai sạn trong tôi từ lâu bỗng hồi sinh mãnh liệt. Tôi rưng rưng không dám tin rằng tôi đang yêu?
    Những hôm đi tập cùng anh, đi chơi cùng anh khiến trái tim tôi vừa run rẩy vừa lo sợ. Thứ linh cảm chẳng lành mách bảo số phận không thể đưa chúng tôi lại với nhau? Nhưng càng lúc tình cảm của tôi dành cho anh càng rõ ràng. Tôi biết anh cũng yêu tôi. Nhưng chúng tôi quá khác nhau trong cách thể hiện tình yêu. Tôi yêu như lửa. Anh thì khác. Một người điển hình của cung Ma Kết, biết cân nhắc, sống ?" yêu nguyên tắc và rõ ràng. Chúng tôi nhận ra có quá nhiều điểm khác nhau. Tôi không thể đến với anh và anh cũng không thể đến với tôi. Những khác biệt quá lớn tạo nên những ranh giới mà chúng tôi không thể vượt qua. Và chúng tôi chia tay.
    Tôi muốn quên anh thật nhanh nhưng có lẽ điều đó quá sức với tôi. Tôi không muốn học khiêu vũ nữa vì nó chỉ làm tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Tôi giằng xé giữa hai sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục học, mặc kệ những đau khổ khi nghĩ đến anh, hoặc là bỏ học, rồi lặng lẽ quên anh theo thời gian. Nhưng tôi không thắng được trái tim tôi. Lý trí bảo tôi quên dance đi, quên anh đi. Trái tim tôi lại khắc khoải? Tôi tưởng như nó rỉ máu khi bản nhạc Rhumba quen thuộc cất lên. Bao nhiêu lần nước mắt tôi đã trào ra như thế? Tôi không biết nữa. Tôi không thể nhớ hết. Cho đến khi tôi nhận ra tôi đang làm tổn thương mình hơn. Tôi nhờ anh đưa tôi đến lớp học nhảy ở chỗ ngày xưa anh vẫn học. Tôi tập luyện đều đặn, chăm chỉ, nhưng không hiểu là vì lý do nào. Tôi không tập vì đam mê với dancing. Tôi cũng chẳng tập vì anh. Tôi tập vì sự thanh thản của tôi?
    Nhưng chẳng bao giờ anh biết đâu. Con đường nhỏ đến phòng tập với những cây hoa sữa ngọt dịu đêm đêm vẫn làm tôi thổn thức. Ánh đèn vàng từ trên cao hắt xuống nhạt nhòa bóng tôi nghiêng như nỗi nhớ anh. Thỉnh thoảng anh lên nhìn tôi tập và chỉ cho tôi những lỗi sai. Anh không còn dịu dàng với tôi như ngày trước nữa. Anh cũng không còn gọi tôi là Lọ Lem và an ủi tôi những khi tôi buồn. Anh mắng tôi nhiều hơn khi tập và ngay cả trên sàn nhảy. Anh khác xưa nhiều lắm. Anh cũng chẳng biết đâu những lúc tôi tủi thân bật khóc khi nghe anh mắng, cổ họng tôi nghẹn đắng không thể nói một lời nào. Tôi ngơ ngác và chới với trước anh- một người vừa thân quen vừa xa lạ với tôi. Bàn tay anh nắm tay tôi nhưng? Có cái gì đó đã chết trong anh rồi sao?
    Dù chúng tôi không đến được với nhau. Với tôi, anh là người duy nhất khiến tôi biết được thế nào là khiêu vũ. Đó là điều mà cả thầy giáo cũng không thể dạy tôi. Những cảm xúc tinh tế trong mỗi bước nhảy, những kỹ thuật đẹp mắt và sự cảm nhận âm nhạc hòa với chuyển động của cơ thể? Tôi chưa từng nhìn vào mắt ai khi khiêu vũ, trừ anh và có lẽ cũng không có ai khiến tôi cảm thấy khiêu vũ tuyệt vời như khi nhảy cùng anh.
    Partner của tôi, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ cho đến lúc có thể nhảy cùng anh thật đẹp, để anh không phải cau mày và khó chịu khi tôi bước sai nữa. Cho dù lúc ấy, có thể trái tim tôi đã thuộc về người khác như số phận đã an bài nhưng với khiêu vũ, mãi mãi sẽ không ai có thể thay thế vị trí của anh?
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    _Mình đọc bài của bạn và thấy bạn viết rất hay. Chắc là giỏi văn lắm!
    Bạn hãy coi khiêu vũ là một môn thể thao mà bạn ưa thích và thu xếp thời gian để 1 tuần có thể từ 1 đến 2 buổi luyện tập hoặc giao lưu. Không chỉ sức khoẻ của bạn tốt hơn mà bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều hơn cả " luyện tập vì sự thanh thản" nhưng có lẽ điều này không đến nhanh được. ( Cũng như học khiêu vũ cũng cần kiên nhẫn mà)
    _ Bạn tăng gấp đôi thời gian luyện tập là rất tốt vì : một người tập chăm chỉ và có ý thức luyện tập sẽ tiến nhanh hơn những người có năng khiếu mà không tập chăm. Thế nhưng đối với khiêu vũ cần chú ý thêm một điểm nữa là : " chỉ có thực hành đúng mới mang lại những kỹ năng cho bạn." còn nếu ngay từ đầu đã tập sai thì dù 10 sau 10 năm hay lâu hơn bạn vẫn nhảy sai như vậy.!
    Người thầy đó của bạn chắc là đòi hỏi bạn phải nhảy " siêu hơn" . Bạn nên học chuẩn các động tác cơ bản trước . Có thể học không chỉ từ lớp, mà còn từ băng đĩa và những người nhảy giỏi.
    chúc bạn sớm đạt được những điều mong muốn!

Chia sẻ trang này