1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Làm người không phải chỉ có da có xương .
    Mấy cao thủ như SDC huynh đây nên thận trọng . Nhiều khi vô ý làm một giai nhân nào đó đau khổ - tạo nghiệp đau thương mà thật không ngờ trước được
    hic
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tui thật sự yêu partner khi tui hiểu được cho dù mình nhảy tệ thế nào nàng vẫn muốn nhảy với mình . Nhảy nghịch nhảy ngợm, nhảy phá nhảy phách , nhảy ngủ gà nhảy ngủ gục , nhảy lên nhảy xuống , nhảy qua nhảy lại (mới học chiêu Việt văn diễn tả cúng của uotmi ) mà nàng vẫn thích thú partner với mình
    em Chuột: "Anh Voi ơi, em mang giày "thép rèn" an toàn rồi . Mình Waltz đi nhé ... cho dù anh dẫm chân em cũng không sao đâu"
    [​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/12/2006
  3. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác 2 tay 2 chân.
    Cảm giác khiêu vũ vì niềm vui của partner mới là tuyệt. Bất kỳ trong Social dance hay dancesport, nhìn thấy được sự hài lòng và hạnh phúc trong từng chuyển động của cơ thể và gương mặt Nữ, người xem có thể cảm thấy khâm phục về kỹ năng của Nam và thốt lên: "anh ta quả là một người đàn ông có hạng, chín chắn, bản lĩnh, kinh nghiệm, điệu nghệ..."
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Và một ngày nào đó , khi tôi phải ngồi trên chiếc xe lăng trong một viện dưỡng lão hẻo lánh ... tôi tin rằng tôi vẫn còn có thể Dance với nàng trong tâm trí và sự tưởng tượng của mình
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh L2D nói có duyên quá. Hừm! Lâu lâu mới bắt gặp được một CXDC dễ thương và quyến rũ đến vậy!
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác live2dance, SDC cũng rất cẩn thận trong việc này!
    Đây là việc nhạy cảm cho nên nhiều khi mặc dù nhảy rumba trong một bản nhạc tình yêu cực kỳ hay, lãng mạn, mặc dù cảm xúc có thể thấm qua từng chuyển động được ghim chặt trên từng phách nhạc, nhưng gương mặt biểu cảm đôi khi phải lạnh teo!!!
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bản lảnh của SDC, tôi đây thật là khâm phục vì chiêu đó không có dễ làm trước phái đẹp . Nhiều khi vừa nhảy vừa còn phải coi chừng cẩn thận từng bước chứ không thì trợt bãi nước bọt của chính mình té bỏ mẹ
    L2D sẽ cố gắng tập luyện thêm trước kiếng . Chừng nào sự "lạnh teo" làm vỡ được mặt kiếng chừng đó mới dám khoe tài với các huynh
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 14/12/2006
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Một khía cạnh nữa ... nhiều người gương "mặt lạnh teo" nhưng chân tay mò mẫm ở chỗ khác làm người nhìn cũng "nóng mặt "
  9. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He, lạnh teo kể cả khi bị xơi phát cùi chỏ của partner thì cũng hơi khó anh Sú pơ nhỉ . Lâu lắm rồi không được "lạnh teo" với anh trong điệu rumba, nhớ quá đi mất thôi, hihi.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế

Chia sẻ trang này