1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi nhảy lúc này đây, ở đâu mở sàn tầm này?
    [​IMG]
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua uống rượu say, nửa đêm thức giấc tình cờ lướt web đọc được cái bài này trên trang web của 1 câu lạc bộ có tiếng ở Hà Nội:
    Thiết nghĩ đây là một bài viết cũng hay, và tâm huyết, nên mạn phép gửi lên đây cho các bạn cùng xem và tham khảo.
    Bài viết này sau đó bị xóa đi, không biết, có phải là khổ chủ quá bức xúc không, hay do một sự cố nào đó ? Thiết nghĩ chắc là bài viết cũng có hơi nhạy cảm, nên khi post lên đây cho các bạn cùng đọc và suy ngẫm, xin được phép dấu tên của một số nhân vật và tổ chức để tránh ảnh hưởng tới uy tín và danh dự cá nhân.
    Được culanus sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 10/01/2007
    Được culanus sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 10/01/2007
  3. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều chỉ là tương đối..
    Khi cả hai cùng suy nghĩ, cố gắng thì hiệu quả hơn là một người.
    Nếu sự mọi thứ chỉ nằm một phía thì cái đích chỉ đạt được khi bạn cố gắng cho cả bên kia..
    Vật chất có thể hữu hạn nhưng tinh thần thì mãi mãi vươn xa...
  4. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc đến khuya thế này---buồn ngủ quá gần 1h roài
    đắn đo---em nào tủ với điệu nào đây
    có điệu thì mấy em chung
    có điệu paso ko muôn tập nên cũng hong em nào
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Thè?m Tango quà.
  6. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ThĂm Samba quĂ
    hichic....keke...ặ***.....
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không tìm được cảm xúc dancing cho riêng mình. Giờ anh đi rồi cái cảm xúc ấy cũng mất đi
  8. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Hình như Bachata đã ko còn là Bachata nữa rồi...Bih chuyển thành món bánh mỳ ỉu kẹp chả thiu rồi
    Chờ mãi vẫn chưa có dịp làm lại một quả hoành tráng giữa đại bản doanh đây Lúc đấy chắc bánh mỳ mới lại nóng giòn đc
  9. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Rhumba giờ lúc nào cũng mang theo một sự u buồn trong từng bước nhẩy !
    Không còn có những ánh mắt đam mê nồng cháy, không còn những bước nhảy uyển chuyển, không còn những cảm giác xốn xang khi hòa mình vào điệu nhạc....không còn....đã không còn nữa rồi ! Ôi ! Dancing !
  10. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 6 vẫn thấy duyệt lại Hót xì tép hoành tráng lắm mà anh , sao h lại kêu Rhumba u buồn thế
    Chả thấy rủ đi chơi j` lại cứ nt như cho ng` hấp hối thế chán chả buồn tlời

Chia sẻ trang này