1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiban27

    kiban27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    trời ơi.....sao giống mình vậy nhỉ
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Điệu Slow
    Cảm giác bình yên, thanh thản, hoàn toàn thả mình trên một bờ vai... Một bờ vai nhỏ, không đủ êm, không đủ vững, không đủ say. Nhưng đủ tin và đủ dịu dàng. Gục đầu trên bờ vai đó, mắt khép hờ... mênh mang một cảm giác bình yên..... Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta về đêm.......
    Những suy nghĩ len căng trong đầu óc, nay tan dần, tan dần ra, lan nhẹ nhàng qua từng bước đi rất chậm. Hai bàn tay buông xuôi, quên đi cảm giác ồn ã - một cảm giác rất vội....
    Một khoảng lặng ngọt ngào!
    Ngoài kia, có ai đang khắc khoải một fút giây tĩnh lặng hiếm hoi ấy? Bát nước đầy đổ đi có bao giờ là vẹn nguyên như vốn có?
    Cảm ơn semi - một nửa của điệu Slow....
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lúc em học bước nam, và cách lead của nam, Malik chẳng nói với em 1 câu: "Em sẽ phải hối tiếc..." đó sao. Giờ còn than thở cái nỗi gì.
  4. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    thế mới đau chứ..
  5. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    he he đọc đến đoạn này chợt nhớ lúc YLy chỉ cho mình bước Yo-Yo, mình làm chân nữ, chẳng hiểu làm hay ra sao mà khi Malik chợt nhìn thấy, anh chàng "hằm hằm" khen một câu: "So pretty"
  6. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói ở topic khác rồi nhưng Ly vẫn buôn lại. Malik nói khi để cho nam dẫn, "I feel like a woman", và khuyên nữ nên tận dụng ưu điểm trời phú nhiều hơn nữa. Để nhấn mạnh, bác ta nói "em ko biết à, khi anh được dẫn, anh luôn nghĩ mình là một cặp mông và một bộ ngực di động".
    Phải nói là Sỹ theo bước yo yo đó khá giỏi hehehe.. hay là Ly dẫn khéo quá nên trông Sỹ pretty...., quả "check" ấy làm hơi bị nét!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ muốn dancing như lúc này. Đến với dancing vì nhiều lý do, một trong số đó là để quên đi một số thứ không muốn có trong đầu, để kìm nén một số thứ xuống tận cùng..... Dìm đầu một con quỷ khát máu bằng một bàn tay yếu đuối, quả là không dễ....
    Nữ tính và bất cần. Dịu dàng và nóng bỏng. Một cái nhìn 1/2 giây thôi, thẳng, lạnh và kín, một bước chân dứt khoát.... đã đủ để nói lên rất nhiều thứ.
    Có ai đang online? Dancing online với mình ko nhỉ? Lúc này chẳng có điệu nào hợp với mình cả. Có lẽ ổn nhất là Jive. Mà Jive thì mình nhảy chồm chồm giống con trâu mộng. Ha ha ha!
  8. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    như..từ trong nhau lớn lên khôn lên ..cùng nhau
  9. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0


    Ðâu biết lúc xa nhau vừa khát khao
    vừa một cơn mưa mau,
    vừa thơ ngây vừa lớn khôn
    Khóc bao nhiêu cho đầy mơ ước

    Ta gói chút hương xưa vào chiếu chăn
    Ngoài vườn đầy gió đầy trăng
    Dài chân em đi mãi xa khơi
    cánh môi xinh vương lại bên tôi
    Trông với chim bay tưởng bóng em gầy
    Tưởng áo thênh thang còn bay
    Tưởng giấc mơ êm nay về
    gội mát lòng nhau
    Trông nến lung linh thành mắt em ngời
    Thành tiếng reo vui của đôi
    Thành mối tơ duyên se lại
    Lời ấm thân hiền
    Lan nhé, nhớ trong đêm rằm mới lên
    vì gần trong tay em
    về bay tóc huyền thơm ngát
    hát yêu thương vào đêm vơi đầy
  10. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Ngày mà anh vắng lặng
    Ngày anh không đến..
    Ngày không biết đêm không biết yêu không biết em đang đợi chờ..
    Rất thân thiện với môi trường

Chia sẻ trang này