1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monkelo283

    monkelo283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị nói đúng rùi...hihi..Em biết là em luôn phải cố gắng chị ạ.ko biết chị là ai nhỉ..khi nào em sẽ đi off biết đâu gặp được chị..em sẽ mời chị trà đá nhá(ko fải cafe..hihi)..thanks chị nhìu
    @Anh P đúng là chả hiểu gì..ghét thật
  2. dancerinlove

    dancerinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em biết chị mà, hihi. Nhưng chị ko uống trà đã, cũng ko uống cafe, chị uống..sinh tố cơ . Khi nào gặp em chị sẽ đòi đấy, đừng quên nhé
    Được dancerinlove sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 12/07/2007
  3. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Em biết chị này đấy Monkelo ạ chị í là á sẽ bị anh mời một điệu Salsa ....sắp roài sắp roài
    hichic,,,,,keke......ặ***.....
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    2 tâ?n roô?i không được nha?y nhót gi?. Hức hức.
  5. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không nhảy nhót thường xuyên nữa. Thấy nhớ nhớ, nhất là khi rảnh mình lại muốn được hoà mình vào điệu nhạc du dương. Ui! Việc nhảy nhót liệu có thể duy trì không nếu ta không còn tham gia 1 nhóm nhảy cố định. Mọi thứ cứ phải thay đổi khi ta không còn quá nhiều thời gian để làm song song nhiều việc. Vậy là phải hi sinh nhảy nhót, buồn thật.... nhưng đành phải chịu thui. Hic hic.... T7 này sẽ lên off chiều tại DQueen.
    Được SpringRose sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 21/07/2007
  6. guccimania

    guccimania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi tập lại salsa! Hix, thấy chân tay mình cứ luống cuống thế nào í, chả còn tự tin vào bước nhảy nữa! Về nhà lại nằm bóp chân cả đêm chỉ vì quá lâu rùi ko đứng trên đôi guốc cao! B h thấy hối hận vì ko theo lớp salsa cũ ở trường! Já mà ko bỏ! Thích anh Phương dạy hơn, anh Phương dạy vui vẻ, anh Phương cũng hóm hỉnh hơn! Anh Thành dạy cứng quá, mà cứ thấy anh Thành chảnh chảnh thế nào í! ( Thế này có bị gọi là nói xấu hok? Mong anh Thành hok nhận ra mìn là ai!)
    Được guccimania sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 25/07/2007
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm động nhất là lần ngồi Cty ...
    Đang thiết kế dở quả NHÀ VỆ SINH, em UM ... sồ vào nick YAHOO hỏi anh ơi cho em xin cái ông CHẾ LINH.
    ???
    Anh có đẻ ra ông CHẾ LINH đâu mà cho em? Em ý xin cái bài ... MUA CHAI THUỐC CHUỘT UỐNG CHO RỒI ĐỜI !!!!
    Bậy nào !
    Cái thể loại ấy là anh DELETE lâu ròai, hóa ra cuối cùng em nó xin cái bài NGHÈO
    Hì hục SEND cho em cái ĐÁM CƯỚI NGHÈO
    Sang đón cô đâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
    Rể mặc đơn sơ còn cô dâu bới tóc không cài hoa
    Đâu có bao nhiêu đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
    Bạn bè tuy đông nhưng đành dấu hết không mời một ai
    Em nó nức nở trên yahoo, nghẹn ngào qua từng giọng CHAT, ỷ ôi theo từng lời hát .... đập mặt vào bàn phím khóc lóc thảm thiết ... làm mình cũng thấy mũi CAY CAY. ( Lần đầu anh nghe anh cũng CAY CAY như thế !!!! )
    Thương quá !
    Cứ nhắc đến đấy là lại thấy lòng xúc động ...
    Cố lên đi em gái. **, đời anh còn muốn khóc hơn em nhiều ...
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đi tập lại Rhumba bữa đầu, mình chưa thấy ông thầy nào khó ưa như thế này, nào là "disgusting"(kinh tởm), "ugly"(xấu xí), "ew" với đầy đủ các vẻ mặt vô cùng "biểu cảm" , chỉ muốn sạc cho ổng 1 trận "xấu thì chỉ để sửa, tui nhảy đẹp rồi tui đi học làm gì?" Mấy bữa sau, thầy toàn hỏi những câu hết sức "lý thuyết" ví dụ như "đặc điểm/bản chất của rhumba là gì?", "với động tác/figure đó, bạn muốn thể hiện cho tôi thấy điều gì/tình cảm gì?", "có những cách giao tiếp nào trong dancing?" hoặc "tính cách của bạn là gì?". Cả lớp lúng túng vì trc giờ toàn học nhớ bước với cả chân nào lên, chân nào xuống, có ai quan tâm tìm hiểu những điều trên. Sau khi được giảng giải và cho bài tập "về nhà" là tìm hiểu chính bản thân mình, cả lớp đã dần dần vỡ lẽ và mạnh dạn thể hiện cảm xúc, cá tính của mình. Cho nên mặc dù cùng thực hiện 1 routine nhưng bây giờ mỗi người trong lớp đều đã có những dấu ấn cá nhân riêng.
    Bây giờ mỗi buổi học ngày càng trở nên thú vị, mình trông mong sẽ học đc thêm điều mới và áp dụng chúng. Những điều thầy giảng, thực sự trước giờ chưa ai dạy mình hoặc mình cũng chỉ biết lờ mờ. Mình cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi đc học với thầy, mặc dù những vẻ mặt vẫn còn xuất hiện đây đó và vốn từ chê bai của thầy thì vẫn nhiều vô số kể .
  9. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Này thì cảm xúc dancing
  10. Vong14686

    Vong14686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhầm :(
    Được vong14686 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 13/09/2007

Chia sẻ trang này