1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    To rio-red
    Thực ra Ly không nên dại gì mà tham gia bàn luận về vấn đề tế nhị như thế này, trước hết cảm ơn bạn đã dành những lời tốt đẹp cho Ly. Im lặng thì "an toàn" hơn nhưng Ly muốn chia sẻ ra đây:
    Ly đã thử mở lớp Salsa và đã "lặng lẽ rút lui", "nhảy đẹp, đúng" thôi chưa đủ, quan trọng nhất là sự đam mê và lòng kiên trì, sự khao khát được thổi ngọn lửa đam mê đó đến người khác. 3 năm trước khi nhìn Raoul nhảy Ly đã khao khát được học Salsa, để có thể nhảy được cùng Raoul. Và Ly biết ơn Raoul đã mở lớp để chia sẻ những gì Raol biết cho mọi người xung quanh, nếu Raol luôn tự ti về mình, có lẽ đến tận bây giờ sẽ không có salsa ở Hà Nội.
    Ly vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ chị Phương vì sự đam mê và lòng kiên trì của chị. Về phong cách, xin hãy coi đó là phong cách salsa của riêng Phương, không có một chuẩn nào để so sánh "đúng/sai". Nếu chị Phương và Raoul "mất lửa", không hiểu làm thế nào để Salsa HN sống đây? Salsa Hà Nội còn non trẻ, mỗi người đóng góp được một ít khác nhau. Nhờ những người như vậy mà mọi người tìm đến Salsa, sau này mỗi người có cách phát triển riêng, nhưng không nên quên ai đã truyền nhiệt huyết cho mình từ những buổi đầu.
    To Ylang-Ylang: Phê thật đấy, phê hơn khi mọi người chấp nhận sự "***y" như "một phần tất yếu của cuộc sống".. Ylang biết ko bây giờ Ly mới biết mình may mắn thế nào khi ở Hà Nội!
  2. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình mới về nên cũng không hiểu lắm về tình hình salsa ở đây. Lẽ dĩ nhiên là cái gì cũng có mặt sau của nó, và dĩ nhiên những kiểu nhảy, biến tấu khác nhau là vô cùng cần thiết để mang lại sự đa dạng cho điệu nhảy đó. Cũng giống như việc các bạn ra đường thì mặc quần áo nhiều màu, nhiều kiểu khác nhau cho đa dạng, nhưng biến tấu tới mức... không mặc gì thì liệu chấp nhận được không? Có thể mình hơi thẳng tính và hơi nặng lời, nhưng không nhìn thấy cái sai thì làm sao sửa? Nơi mình học salsa, cô giáo rất khắt khe và nói rất thẳng với học sinh,thậm chí còn có những buổi quay phim từng đôi nhảy để sửa cho dễ. Mình nghĩ phải như vậy thì mới tiến bộ được. Đã đành là nhảy để thoải mái, để vui - nhưng nếu chỉ vui với thoải mái thôi mà không cố gắng thì bao giờ salsa VN đi lên được? Hơn nữa mình không thích kiểu nhảy của P đâu có nghĩa là mình không thích em ấy? Mọi người nên rạch ròi hai chuyện chứ?
    Các bạn đang trong thời kì chuyển tiếp, chưa có thầy có chuyên môn cao, mình hiểu, và mình không có ý chê trách gì. Mình chỉ mong mọi người đừng đi theo hướng sai mà thôi.
    Đừng bạo thủ quá mà không tiến lên được
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Không ai bảo thủ cả đâu Rio. Đợt vừa rồi cũng có thầy giáo Salsa giỏi đến Hà Nội, và những người tham gia lớp học, trong đó có Ms P. đều là những người tâm huyết và mong muốn học hỏi thêm. Cho dù học phí có đắt một chút đối với người Việt Nam, nhưng những người tham gia không ai ngần ngại về chuyện đó, trong đó có những người Benkai biết là phải cắn răng để được tham gia lớp học
    Nhân đây, mời Rio ghé thăm lớp Salsa của ODC nhé, Benkai là người hướng dẫn chính, rất mong nhận được sự góp ý của Rio.
    Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh - Bảo Tàng Binh Chủng Thông Tin.
    Thời gian: Tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần từ 19h30-21h30.
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ...
    Anh nhìn vào mắt em...
    Anh thấy....
    Một bà bán hàng...
    Đang rao...
    Cháo Lòng đây...
    Biết nói sao...
    Anh...
    Thích cháo...
    Đếch thích Lòng...
    Em...
    Cứ rao...
    Anh...
    Cứ ăn cháo..
    Khiêu vũ..
    Anh lại nhìn mắt em...
    Anh thấy...
    Long lanh...
    Giận dỗi..
    Hình viên đạn...
    Biết làm sao...
    Anh...
    Sợ súng...
    Đếch sợ đạn...
    Em...
    Cứ long lanh...
    Anh...
    Cứ sợ súng...
  5. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To Ly & Benkai: Mình xin nhắc lại là mình không hề phủ nhận công lao của Phương và Raoul là một trong những người tiên phong salsa ở Hà Nội, và mình không ghét bản thân P.
    Bây giờ là thời buổi hiện đại rồi, và đây cũng là Hà Nội chứ không phải ở nơi bản làng rừng rú mù chữ mà 1 người chỉ cần biết đếm từ 1 đến 5, biết đánh vần dăm ba chữ a,b,c là có thể đi xách cặp đi dạy người khác được, đúng không? Nếu thế thì giáo viên cần gì phải có bằng cấp, vẫn dạy được đúng không? Bản thân mình luôn tâm niệm, mình thà làm thương bản thân mình ( nếu bị bắt buộc) còn hơn làm hỏng người khác. P có phong cách riêng của P, đúng, không ai phủ nhận, mình rất nhớ câu nói của thầy mình: " Bước nhảy thể hiện cá tính, tính cách con người" .. 1 giáo viên giỏi sẽ có nhiều trò giỏi và ngược lại. Điều mình lo là thế hệ học sinh sau thôi.
    Không hẳn chỉ mình nghĩ vậy, có lẽ người khác cũng nghĩ thế nhưng họ không muốn gây rắc rối cho bản thân mình bằng cách im lặng. Mình tính hơi thẳng nên nói vậy thôi âu cũng là mong tình hình salsa Hà Nội phát triển theo hướng tích cực thôi.
    To Benkai: Rất cám ơn về lời mời nồng nhiệt của bạn, mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc để hôm nào lên clb của bạn
  6. det_tam_gai

    det_tam_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Được det_tam_gai sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 03/04/2006
  7. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm thơ củ chuối thế.
  8. det_tam_gai

    det_tam_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị thi salsa ở Nutz ( do Phương và Raoul mở cuộc thi và làm giám khảo )đấy hay là rio_red hôm đó lên xem cho vui! Tiện thể cho hỏi rio_red nhảy salsa theo phong cách nào đấy ?
    [/quote]
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chợt muốn nghe một đoạn nhạc Jazz... Tìm đâu ra cửa hàng đĩa giờ này nhỉ?????
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ít lâu, Benkai gặp 1 bạn trên lớp Salsa, và nhảy với họ 1 bài. Bạn đó nói đã từng học ở New York, vì vậy phong cách Salsa cũng là NY Style. Đồng minh Salsa ngày càng nhiều, nhưng xem ra chân nam hơi hiếm. Không biết bạn đó có phải là Rio?

Chia sẻ trang này