1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    phần lớn những ai đã có dịp tiếp xúc với salsa tại nước ngoài đều có những cú sốc như vậy khi về VN. dần dần có lẽ bạn sẽ có cách nhìn thiện cảm hơn với tình hình salsa vn hiện nay. đúng như bạn nói, nếu cứ bảo thủ thì ko tiến lên được, mình nghĩ ai trong giới salsa hn cũng đều hiểu và đều cố gắng hết sức để hoàn thiện và gây dựng phong trào. nếu nhìn quanh trong tình hình không có giáo viên (ít nhất là cho những người như ly, benkai, phương..etc..), sự trao đổi, giao lưu với bên ngoài vẫn còn hạn chế (mặc dù salsa hn đã có mặt trên trang web và đã đón tiếp 6-7 salsa dancers từ các nước trong 6 tháng qua, trong đó có ít nhất 3 giảng viên).., rào cản ngôn ngữ, cơ hội học hỏi bị giới hạn vào băng đĩa.. thì thực sự hiện nay ly thấy salsa ở hn ko chết là.. may, may lắm!!!
    Nói như vậy ko có nghĩa là ly ko đồng ý với quan điểm cầu tiến của rio-red. Đến giờ ly vẫn chưa biết rio-red là ai, hi vọng sẽ được giao lưu cùng bạn trên sàn salsa. bạn theo phong cách salsa nào vậy?
  2. mykunkin

    mykunkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Thế thì dân tình cứ đổ lên đổ xuống, xích đu trái phải, quay ngược quay xuôi, thông cống.., túm lại là làm thế nào hoa mắt khán giả là thẩy nào cũng được giải đấy !
    Được mykunkin sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 04/04/2006
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... bác này làm thơ hay thật đấy.... Tớ thích cả ý lẫn lời của bài thơ này...
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hic cảm xuc dan cing ah .............làm vài cái cảm xúc ko thi lai bao la spam bài ........
    1 >>>>>> sợ em somi sweet vi` em i nhảy hơi bị ghê ... nhảy tất cả các điệu ko thiếu điệu nào mà bà con mời somi sweet cũng nhiều làm em í ..............hi hi
    2 ...............thơ của chú thảo C1LY ............chuối thật thế mà cũng có cô hạnh lavie khen ............chắc là phím nhau rồi ác thật ....ghê
    3 -----------choáng em ướt mi hôm nao cũng lên mạng làm dăm 3 bài nháo nhào ở khắc các toppic mà trưóc kia là deny me.......
    4........... em ko the nữa rất chịu khó tham gia voi odc va` fc full đủ buổi nào cũng theo ......hic
    5 __________ su su hic rất mạnh mẽ và từng bước thanh` công trong dancing lẫn vị trí của mình trên diễn đàn ..........bổ xung............................. su su rất xinh ..........
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 05/04/2006
  5. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chứng tỏ mình có dịp được bình luận với 2 tay đình đám nhất trong salsa Hà Nội rồi mà không biết . Hì! Cám ơn Ly và Benkai đã không hiểu nhầm ý kiến của rio_red.
    Gửi Benkai: Mình e rằng không phải là người mà bạn nói đến.
    Gửi Phanyly: Rất đồng ý và tán thành với những gì bạn nói. Phong cách của mình có lai một chút nhưng chủ yếu vẫn là phong cách Cuba.Rio_red thực ra nhảy đơn giản lắm, quan điểm của mình là nhảy cho sướng bản thân mình và partner thôi. Có nghe nói Ly theo phong cách international thì phải? rio_red rất thích được giao lưu với mọi người nhưng do tình hình mới về, nhu cầu công việc, thời gian mình được ở Hà Nội không nhiều lắm nên cần phải có thời gian để sắp xếp mọi thứ. Khi nào có dịp mong Ly va Benkai chỉ bảo thêm cho mình với nhé! Có thể trong vài tuần nữa có gì partner của mình sẽ sang đây. Mong rằng sẽ có cuộc giao lưu với mọi người.
    Gửi mykunkin: Salsa cũng cần có nhiều lúc nhấn nhá, đổ, quay nhưng chưa hẳn ai làm là cũng được đẹp ngay đâu. Mình nghĩ cứ cơ bản mà chân đi ổn, cảm xúc phiêu là tốt rồi, chắc ban giám khảo thi salsa cũng nghĩ như mình thôi, không nhất thiết phải làm thiên hạ hoa mắt đâu, nhảy đơn giản mà làm thiên hạ bên ngoài phê xong đứng dậy không đi được chứ đừng làm thiên hạ hoa mắt xong đứng dậy chạy mất dép là thành công rồi. hihì.
  6. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Có nghe nói Ly theo phong cách international thì phải?
    [/quote]
    Ly nhảy theo phong cách mà nam dẫn, free style, cuban, hay cross body (LA, NY, Puerto Rican) mình đều theo được một cách tương đối. Tuy nhiên bản thân Ly thoải mái và "sáng tạo" hơn nếu nhảy cross body. Có thể nói Ly nhảy Cross Body tốt hơn là Cuban rất nhiều, kiến thức về Cross Body cũng hơn hẳn là Cuban. Trong Cross-Body, Ly thực hành cái gọi là "Millenium Style'''', xem http://www.dancing-times.co.uk/d-today200412/dancetoday200412-01.html . Khi nhảy Ly sử dụng nhiều individual styling, và nếu hợp cạ thì improvise rất nhiều với người dẫn.
    Rio_Red là nam hay nữ vậy? Bao giờ partner của bạn đến đây? Hi vọng sẽ được giao lưu với cả 2 người. Tối nay bạn có đến Nutz ko?
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 05/04/2006
  7. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ylang ơi, bao giờ tập trung vào Zouk và Bachata đê.. nói thật đấy!
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/04/2006
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ma_nho_ht viết lúc 11:49 ngày 05/04/2006
    hic cảm xuc dan cing ah .............làm vài cái cảm xúc ko thi lai bao la spam bài ........
    1 >>>>>> sợ em somi sweet vi` em i nhảy hơi bị ghê ... nhảy tất cả các điệu ko thiếu điệu nào mà bà con mời somi sweet cũng nhiều làm em í ..............hi hi
    híc, em thì không sợ chị í, chỉ hâm mộ thôi
    2 ...............thơ của chú thảo C1LY ............chuối thật thế mà cũng có cô hạnh lavie khen ............chắc là phím nhau rồi ác thật ....ghê
    Em nhớ bài thơ của anh LS, đại để:
    Hôm qua đi câu cá đuối
    Ngồi câu bên bờ suối
    Chẳng câu được cá đuối
    Hà hà
    Thơ của ta thật là chuối...

    3 -----------choáng em ướt mi hôm nao cũng lên mạng làm dăm 3 bài nháo nhào ở khắc các toppic mà trưóc kia là deny me.......
    Bi giờ em đang giống Deny me, sau này anh lại giống em, mà có khi chị Ngọc Lan đã tranh phần roài
    4........... em ko the nữa rất chịu khó tham gia voi odc va` fc full đủ buổi nào cũng theo ......hic
    kể cũng lạ thiệt. ODC hấp dẫn quá chăng? Thứ 7 phải phỏng vấn riêng bà chị cái nhỉ.
    5 __________ su su hic rất mạnh mẽ và từng bước thanh` công trong dancing lẫn vị trí của mình trên diễn đàn ..........bổ xung............................. su su rất xinh ..........
    Chí lí. Muốn chí lí, ta cứ khen tí, hoàng tử tốt răng hí hí
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 05/04/2006
  9. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Viết về buổi tối thứ 7 thú vị. Viết về ánh mắt của bạn , nụ cười của bạn.
    Tối đó trên sàn nhảy bạn đã cười hỏi mình " Sao A không nhìn vào mặt M ? M không đủ đẹp trai hay sao mà nhìn sang nơi khác ? " Mình đã cười , lòng thấy thẹn thùng , đành chữa thẹn bằng câu " A không có thói quen nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện " . Thực lòng là mình thấy khoảng cánh giữa chúng ta khá gần làm mình không dám nhìn vào mắt bạn Mình sợ đọc thấy ở đấy điều minh không muốn biết và cũng sợ bạn nhìn thấy điều gì đó trong mắt mình. Bất kì lúc nào mình nhìn vào mặt bạncũng thấy bạn luôn cười. Chúng ta luôn cười với nhau trong mỗi bước nhảy, cứ như chỉ nhìn vào mặt nhau là thấy nụ cười. Chúng ta cười vì sai nhạc , chúng ta cười vì không hiểu ý nhau , chúng ta cười vì nhảy thật ăn ý và vì chúng ta vui khi nhảy với nhau.
    Mình thì luôn bước sai nhạc , điệu nhớ điệu quên nhưng lại thích nhảy theo ý mình . Bạn thì dẫn nữ chưa vững nên đôi khi đang nhảy lại chững lại nhưng chúng ta luôn cảm tthấy vui khi được nhảy cùng nhau .
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Với anh - người yêu không thực!
    Người yêu không thực - vì ta chưa tìm thấy nhau. Hay đã tìm ra nhưng chưa kịp thấy? Một trái tim không thể làm nên một tình yêu. Một mình e không thể làm nên một điệu nhảy. E dance bằng cảm giác - với anh - người yêu không thực.
    Một người bạn nói rằng ai đó cho e cảm giác bình yên, tin cậy và thoải mái hẳn là người hạnh phúc? Ba cảm giác ấy e đều đã có. Nhưng vụn vỡ. E góp nhặt những mảnh vỡ ấy để viết nên cảm xúc về a - người yêu không thực.
    Khi không có tình yêu, Rumba chỉ là một bài tập thể thao cứng nhắc. E không phải là vận động viên chuyên nghiệp, không thể vay mượn tình yêu để bước những bước chân thướt tha yêu kiều và nhìn ai nồng nàn biết nói như khi nhìn vào mắt a. Cái men say của điệu nhạc, hay cái men say tự lòng người? Cái ngập ngừng quyến luyến hay của chính e trong những phút hiếm hoi? Ánh mắt em bao lần nhìn thẳng và cương quyết, nên a ngỡ ngàng khi e đằm thắm hiền hoà???
    Điệu Slow, bình yên, tin cậy và thoải mái... e thả mình trên bờ vai anh...
    Mênh mang....
    Trái tim e như loài sứa biển.... trong trẻo và mỏng manh, miệt mài bơi bơi trong nước biển tình a. Dưới ánh mặt trời, cả trái tim sứa biển lộng lẫy yêu kiều. E bật cười giòn tan viên mãn, hiếu động rong chơi khắp nơi...
    Biển động, trời không yên, sóng xô sứa biển vào bờ... rồi bỏ sứa mà đi. Lúc ngông nghênh buồn tình, sóng lại chồm lên cuốn sứa tung hê... Sóng mệt nhoài, sóng lại bỏ đi...
    Sứa mỏng manh yếu đuối nhưng sứa không thể một lần trở về với biển. Ánh mặt trời một thời xu nịnh sứa, nay soi rọi cắt cứa vào da thịt sứa. Thiếu biển, sứa lặng thầm tan chảy...
    Biển rộng bao la là thế, vẫn tham lam vắt cùng kiệt những giọt mặn mòi ít ỏi của sứa????? Biển hạnh phúc tràn đầy?
    Vòng tay a ko đủ rộng và trái tim a ko đủ lành nguyên để ôm e vào lòng, vẹn nguyên một cảm giác bình yên...
    Điệu Slow dang dở...

Chia sẻ trang này