1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E ít khi trải lòng giữa chốn đông người. Cố ghim mình trong những ý nghĩ của riêng e....
    E sắp bước vào một môi trường sống mới. Nơi đó có nhiều cá mập và nhiều loài ăn thịt kinh khủng khác mà e chưa một lần biết tên. Trái tim e lúc đó có còn trong và mỏng manh như loài sứa biển?

    Vậy nên:
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    Cho e sống nốt những phút giây của riêng e....... trắng ngây thơ, tím lãng mạn và hồng hạnh phúc....
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích Biển và em​
    Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
    Người ta bảo: Biển là mối tình đầu của Sóng
    Biển vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng,
    Sóng dạt dào hát mãi khúc tình ca...
    Có một lần Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển.
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với Vầng Trăng.
    Sóng trở về....
    Thế là Biển ăn năn
    Biển bạc tình....
    Biển xanh mang tội
    Sóng thét gào..................không thể tha thứ lỗi
    Và ra đi từ đó mãi không về...
    Đã có lần a kể e nghe,
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản.
    A quá phiêu lưu còn e thì lãng mạn
    Nên chuyện tình hò hẹn cũng mong manh.
    Biển bạc đầu từ đó phải không a?
    Và ngàn năm sóng vẫn xa huyền bí
    Không! Biển không hề chung thuỷ
    Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thuỷ chung
    A dắt e đi giữa biển nghìn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
    A không có mối tình xưa như Biển
    Chỉ mong e thuộc cổ tích .... Biển và e!
    (st)
  3. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hehê thích lắm chứ, cũng tập trung nhiều rồi chứ phỏng, mỗi cái là thiếu tài liệu trầm trọng thôi Ly ạ
  4. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hehê thích lắm chứ, cũng tập trung nhiều rồi chứ phỏng, mỗi cái là thiếu tài liệu trầm trọng thôi Ly ạ
    [/quote]
    Các tài liệu Ly tìm được thì chỉ có bachata nhưng dạy rất cơ bản chứ ko chuyển động hông tinh tế và say đắm như những gì Malik dạy. Trong SG có đồng chí Urko nhảy bachata cũng giống Malik, nên Ly ngờ ngợ rằng cái mình được học là "tài liệu chuẩn" rồi.. Nghía hai anh chị zouk và bachata với nhau rồi, thiên hạ hôm qua toàn rúc thôi, cô đơn quá cơ! Thử nhảy y như thế nhưng người trên của nam và nữ ngả ra một chút xem (hình chữ V).
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trong bài này có 4 cô gái và chỉ có 1 chàng trai...Bác monho cứ đưa em vào chỗ sung chỗ sướng đấy vài lần nữa là em...Đội ơn bác 1000 lần...
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo chúng mình..."ấy" ... nhau đấy...Lần sau chúng mình phải tìm chỗ kín hơn mà ..."ấy" nhau nhá...
    Đùa chút, dù sao vẫn cảm ơn vì lời động viên, cuối cùng C1LY đã tìm được 1 con khỉ thích chuối giống mình.....
  7. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    OI! Dance!
    Mỗi lần nghe tiếng nhạc cất lên, là em lại muốn dance, ko the dừng lại được mà cứ để cho tâm hồn lướt đi theo môi nhịp bướcchân... Đến khi nào nhạc dừng lại em moi sực tỉnh, nhưng niềm vui sướng vẫn còn đọnglại, thật hạnh phúckhi hoà mình cùng với những giai điệu mà mình yêu thích! Dancing quả thật tài tình khi giúp cong người ta tìm đươc hạnh phúc ngay trong chính mình!
  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ....Một đồng cảm hai tâm hồn cô độc
    Lúc Sóng xa Biển trò chuyện cùng Trăng
    Biển bao la vô tình mang tội
    Để Trăng kia gửi bóng xuống lòng mình
    Là con gái Sóng muôn đời không hiểu
    Hờn ghen kia đánh mất Biển hiền hoà........
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ...... E ko biết làm thơ, chỉ mượn thơ của người khác để nghe cảm xúc của chính mình. Vậy nên đành lòng đáp lại một bài thơ vay mượn
    Thuyền và Biển
    Xuân Quỳnh
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng,
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Xin lỗi anh về điệu Mambo. Hic! E ko bít dance Mambo, học mãi vẫn không vào! Chả hiểu ra làm sao nữa????? Phụ công bao nhiêu thầy dạy rồi đấy anh ạ! Khi nào học được e sẽ PM để đòi nợ anh điệu nhảy này.
    Hình dung của e về a là một anh chàng tưng tửng, ngạo mạn. Khi gặp mới biết suy nghĩ đó có thể sai.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 09/04/2006
  10. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    .......Không hiểu cớ vì sao mà lại coi HKM hiền nhất thế gian (hình như thế) này lại là một kẻ đáng ghét thế hả khongthe.Thật cảm ơn cuộc đời vì đã xui khiến sao đó mà hôm qua bám riết FC cho đến khi chỉ còn lại 5 người đến tận lúc lên đít sờ ca ve ri.Ngồi ngay cạnh khongthe đó sao,điều mà tôi ao ước từ lâu.Ấy thế mà lời hứa nhất định khi nào gặp mặt khongthe sẽ cảm ơn thật nhiều vì món quà từ hồi nô en lại bối rối không làm được.khongthe ơi đừng có nghĩ rằng HKM là một kẻ máu me nhảy nhót quá nhé,chỉ tại hôm qua không sao mời được khongthe điệu nào (đúng là không thể) và cũng không sao dấu được bối rối khi ngồi cạnh nàng....nên ta đành nhẩy hết các điệu (dù biết mình nhẩy chẳng ra sao)........

Chia sẻ trang này