1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc đầu đời - Salem...!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi SieuTromThoiDai, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    chẹp của em cũng ít muh có phàn nàn gì đâu .. mà anh có thế thôi cũng nói ...
  2. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    may quá là em còn đứng thứ 8
  3. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    híc híc , tao đang định out đấy chứ , nhưng mà đọc được cái bài này của mày thì lại phải ngồi thêm tí nữa . Đọc đoạn viết về tao , tao cảm động quá . Tao và mày chơi với nhau thế là đã được 5 năm rồi . Làm sao tao quên được những buổi đi bắn bóng đèn bị đuổi chạy bán sống bán chết , quên làm sao được những tối tao , mày , thằng Nam heo bị ông Hà Mã săn như săn vịt . Quên làm sao được những buổi trốn nhà đi chơi điện tử rồi bị ****** bắt đánh cho 1 trận ( đánh mày chứ không đánh tao), còn những lần chơi bi , chơi ảnh ,, những trận đá bóng , những buổi lượn phượn trêu gái ngoài đường , những bữa nhậu lên bờ xuống ruộng , những đêm đi xem mày diễn ... tất cả là những kỉ niệm đẹp về tình bạn của chúng ta . Nhưng Linh ạ , có một điều mà đã từ lâu tao chưa nói với mày , tao cảm giác rằng tao và mày đang dần có khoảng cách , chưa lớn nhưng cũng là những rạn nứt mà cả tao và mày đều ko muốn . Có lẽ đó là vì mày xa chúng ta , từ khi mày chuyển nhà , mấy thằng mình ít gặp nhau hơn , ít đi chơi , quậy phá cùng nhau ... mong rằng tao, mày , Nam heo sẽ mãi giữ được tình bạn như xưa
    PS: Bao giờ về HP tao với mày đi gặp Vân nhé . À với lại cuối tháng 6 này Hạnh về đấy , giúp đỡ tao nhé , sau này mình là anh em một nhà mà
  4. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tao hiểu mày muốn nói gì, mày hãy tin rằng thằng Linh này không bao giờ quên bạn bè, anh em đâu, chính vì tao sợ rằng khoảng cách địa lí làm rạn nứt tình cảm anh em ta, cho nên tao mong sao ,mày, thằng Nam heo, và nếu có thêm Dũng Sim lên đây học với tao thì tuyệt vời biết bao. Nếu được như vậy, tao nguyện bỏ đi vài năm tuổi thọ của mình cũng được. Vì sống mà không có anh em bạn bè thì chết đi còn hơn, phải không nào. Vậy nên mày hãy cố gắng lên nhé, chăm học vào, chiu khó ôn cho tốt để thi đỗ... Tao vẫn đang chờ chúng mày ở trên này đó, hãy nhớ lấy điều đó.
    Cả đời này, đối với tao sẽ chỉ có Nam, Dương, Dũng là 3 thằng bạn nối khố thân thiết nhất thôi, mày hiểu không !
    ( Còn nhớ cả cái lần mày bỏ nhà đi, trốn trong nhà Nam heo nữa chứ )
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    9 fan_mytam ( Giang còi )
    Hê hê, đúng là anh không biết mày như thế nào nhưng có một nhận xét đập vào mặt anh khi nói chuyện với mày, đó là lúc nào mày cũng gân cổ lên để nói, nói chuyện thì phải từ tốn bình tĩnh chứ, ai lại nói đến mức mà cái động mạch cổ căng lên, nhìn như muốn vỡ ra, ai ở xa nhìn thấy cũng tưởng mày đang chửi nhau với ai... sửa thói xấu đó đi thằng em nhé.
    Ấy không được nói xấu nhau như thế chứ anh Linh. Anh em mình tui mới quen nhau được có ít năm nhưng mà cũng có thể gọi là thân được chưa nhỉ. Từ ngày ông anh lên HN đến giờ anh em mình không còn những cuộc cãi nhau nổ lửa, không còn được gặp nhau thường xuyên ( mặc dù mỗi lần gặp nhau là một lần đánh, chửi nhau ).
  6. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    viết một phát cảm xúc đầu đời của - esmartweb mất thôi...
  7. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Này này, đấy, chưa gặp mặt đã vu khống rồi, anh mới chửi mày thôi, chứ đã đánh mày bao giờ đâu, cái thằng vu oan giáng họa cho anh em
    Có tiếng phải có miếng, đã thế khi nào về.. đập chết ăn thịt luôn, đỡ phải mang tiếng, Giang còi nhở..
  8. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc xong bài của anh Linh mình cũng cảm động lắm. Cảm động vì lâu lắm mới có bài viết nói thật về con người mình, vì có người quan tâm đến mình.
  9. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thằng em à, anh biết là có rất nhiều người quan tâm đến em đó, mà không phải chỉ mình em, bất cứ ai cũng có được sự quan tâm .. ít nhất là của 2 người. Có điều là họ chưa muốn nói ra, còn anh mày, do bức xúc với cuộc sống, bức xúc với đời nên mới post bài bày tỏ cảm xúc và nhận xét của anh về mọi người mà thôi.
    Con người chúng ta, ai chẳng có những suy nghĩ. Có điều không phải suy nghĩ nào cũng có thể nói ra được và không phải ai cũng dám nói ra suy nghĩ của mình. Đôi khi những nhận xét của mình về người khác lại làm mất lòng người ta ( sự thật mất lòng mà ). Dù sao anh cũng thấy mình thật may mắn vì nói thẳng ra không làm mất lòng ai cả.
    Cuộc sống sẽ thật vô nghĩa và chật hẹp nếu thiếu đi tình bạn, phải không ku em
  10. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    ê fan_mytam có tao quan tâm đến mày nữa nè , à mà thôi , quan tâm đến mày làm đíu gì nhỉ . Bao giờ về Hp hả Linh béc , thấy bảo Hạnh cũng sắp về hả ... sướng quá

Chia sẻ trang này