1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc đầu đời - Salem...!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi SieuTromThoiDai, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhanh thôi, khoảng 16-18 tao về, còn Hạnh thì 24 về đó, hôm nọ tao mới xem webcam, xinh fết , kiểu này mày gọi tao là anh vợ đi cho sớm chợ, có gì tao giúp cho :))
  2. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là topic đầu tiên mình đọc thấy đầy ý nghĩa, đọc xong thấy mắt cay cay ( vì vừa mới trượt bao ).
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hị hị....Anh này mới đáng là đàn ông nha... :
    Làm trai cho đáng nên trai
    Đi đâu cũng có một vài cái bao...
    ( trượt cái này thì têm cái khác vô đi anh..)
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh xin ít đạn đê
  5. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ra xin mấy chú bộ đội ấy chồng à .... mấy chú lại cho thêm qỷa mìn thì hay
  6. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cần không, anh cho này, đạn thì anh nhiều lắm, hồi trước đi bắn bóng đèn với thằng Dương chề, giờ súng gãy rôì, còn toàn đạn là đạn..
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đạn .... súng .... bắn bóng đèn hồi Tết ..... nghe quen quen, hình như bóng đèn nhà mình cũng bị vỡ thì phải
  8. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, cái đấy hỏi thằng Dương ấy, anh không biết đâu
  9. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    định gắp lửa bỏ tay người đây muh ... bắt đền đi chồng ơi
  10. OKRelease

    OKRelease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích cái gì máu me . Giả dụ anh Linh đặt cái topic tên là "Xịt căng đan lớn nhất TPC : Sau Ngô Quyền sẽ là Thái Phiên ???" thì tôi sẽ vào đọc bài ngay. Tiếc wá đến hôm nay với vào, thì mọi người coi mòi đã giảm hứng.
    Ừhm, anh Linh nói về tôi có ý đúng. Quả thực đọc cái nick cũng có thể nhận ra một phần tính cách của tôi.(Mặc dù nick là do hôm đó bí wá, chợt nhớ tới cái lệnh Release trong Pascal (Hồi đó máu pascal ghê lắm) --> phang vào) Đúng là như vậy. Trong tôi có một sự nổi loạn và ưa phá cách. Và tôi luôn wan niệm : Như một chai Raid max. Nhìn thấy chai Raid Max trừ thằng điên ra không ai uống vì biết đó là chai Raid Max để xịt gián. Còn nếu cũng thuốc xịt gián mà cho vào lon Côca để tủ lạnh thì trừ thằng điên ra ai cũng muốn uống. Tôi là một kẻ không hoàn thiện , nhưng với những người bạn của mình tôi luôn muốn làm một chai Raid Max, họ có thể biết và tránh. Còn với những ai mình không thích (chứ không ghét ai cả, đừng nên ghét ai cả mọi người ơi) thì hãy để họ yên và họ sẽ để mình yên, chứ cũng không muốn làm một lon Côca thuốc xịt gián để chơi họ.
    Tôi tìm thấy ở TPC này, một tình cảm thật trong sáng giữa những con người trẻ, mang 1 dòng máu nóng. Tôi biết rằng mỗi người đều có nét duyên và nét thô. Nhưng nếu bắt tôi kể ra xem nét thô nào của ai, tôi không làm được. Vì tôi luôn muốn khám phá những nét duyên của mỗi người, và luôn muốn nhìn vào cái đó thôi.
    Mọi người - có thể tôi, bạn, anh ta , cô ấy , chúng ta hay họ ... có những nét thô, thậm chí rất thô. Nhưng nếu chúng ta là bạn, hãy bỏ qua những nét thô kệch đó và để ý xem chúng ta còn những nét duyên nào, và tìm thấy niềm hạnh phúc trong những nét thô ấy. Còn nếu tôi hay một ai khác ... có những toan tính, những ham muốn riêng hèn mọn, hãy để yên cho những người còn lại.
    Cám ơn.

Chia sẻ trang này