1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa.........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yellow_monkey128, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dưới mưa.........

    Sinh nhật ngày mưa sẽ là kỷ niệm đáng nhớ phải không anh? Chiều nay đã dự định tự mình chuẩn bị một bữa thật ngon dành cho sinh nhật anh. Nhưng không biết có thực hiện được không nữa bởi ngoài kia trời vẫn chẳng hề ngớt mưa...
    Lúc này chỉ cầu mong sao cho ông trời đừng làm mưa nữa thôi
    .[pink]

    "Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười, nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em.

    Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu, với anh mộng mị cho anh nỗi buồn

    Bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai, sợ người không vui nên em đành thôi

    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh để em được sống mãi với tếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau chẳng đc sao anh

    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh
    để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui và sẽ mãi luôn được gần bên anh.........và sẽ mãi luôn được gần bên anh
    "[/pink]
  2. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mưa!Sáng nay ra cửa thấy anh mặt mũi ướt đẫm nước mưa đang đứng đợi em mà thương anh quá. Trời vẫn cứ mưa xối xả, mặt đường trắng xóa vì mưa, vậy mà anh vẫn chẳng hề than trách một câu, vẫn nhẹ nhàng hỏi xem "em có lạnh lắm ko?" " có bị ướt nhiều không?"... Lúc ấy chỉ muốn ôm anh thật chặt nhưng áo em đã đẫm nước mưa rồi, chỉ sợ sẽ làm anh lạnh nên đành ngồi im sau lưng anh thôi. Ngày trước em thích mưa là thế, vậy mà hôm nay bỗng thấy ghét thật. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh yêu à.
    Được yellow_monkey128 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 23/05/2006
  3. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu đi tình yêu thương dành cho mọi người , những cảm xúc bất chợt . người thân ở bên cạnh ta thật hạnh phúc , người thân gặp chuyện bất thương ta lo lắng , sốt ruột và khóc lóc , đó là chuyện vốn có hiển nhiên cho cuộc sống . Bạn yêu anh , thương anh , khóc cho anh là điều riêng tư. Bạn có hiểu ý tớ không ?
  4. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa xưa ấy, cái thời còn bé, mình thích nhất trời mưa. Mỗi lần mưa to, lại chạy ra ngoài tắm mưa, hò hét inh ỏi, để rồi mỗi lần tắm mưa là lại bị ốm, chỉ khổ bố phải chăm cho con gái, thức cả đêm. Thế nhưng khỏi ốm thì lại thích mưa. Mỗi lần mưa to, cái mương nước trước nhà ngập đầy nước. Chưa bao giờ nước tràn qua cái mương đấy được, nhưng chỉ mong nó tràn qua để xem thế nào. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, nó mà tràn qua thì sẽ ngập cả nhà. Rồi thấy người ta cầm vó ra đánh cá. Thích nhất là mỗi khi người ta kéo vó lên xem có bao nhiêu con cá. Rồi lại còn tưởng tượng sẽ kéo lên được 1 con cá mập.. ôi, những ước mơ thời con trẻ... Nghĩ lại thấy sao ngộ nghĩnh quá ! Lớn hơn 1 chút thì thích ngồi trong nhà ngắm mưa qua cái cửa sổ bé tẹo . Thấy ngoài trời mưa trắng xoá, bỗng thấy mình thật nhỏ bé !!
    Mưa ! Kỷ niệm của 1 ngày cắm trại lớp 9. Cái thời trẻ con vừa biết rung động đấy. Mình đã từng run rẩy trước 1 cái nắm tay của anh bạn cùng lớp. Trời mưa lạnh, nhưng chỉ 1 cái nắm tay thôi mà ấm cả lòng. Cô giáo bắt vào trú mưa nhưng 4 đứa vẫn ngồi trong trại chơi bài ko muốn vào. Mình thì chỉ muốn đêm đó dài ra mãi... Sao mà mình ko thể quên được kỷ niệm đó ! Dù rằng bây giờ mình chẳng còn gặp lại được người đó nữa, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn hay nghĩ đến. Đó là những rung động đầu đời, những rung động tinh khôi và ngây thơ nhất.
    Mưa ! Đó là những ngày mình và anh lang thang trên Bãi tre với chỉ 1 cái áo mưa. Ngồi sau xe anh, nép vào người anh thấy mình thật nhỏ bé ! Rồi có 1 ngày trời mưa tầm tã, đứng ở sân trường ko biết làm thế nào để về thì bỗng thấy anh đứng trước mặt. Mình đã xúc độgn đến trào nước mắt. Sân trường ngập nước, thế mà anh đã lội nước vào tận trong để tìm em. Ngày đấy sao thấy anh quan tâm đến mình thế ! MÌnh đã yêu anh vì những điều như thế....
    Giờ đây, sau những mệt mỏi của cuộc sống, nhớ lại nhữgn kỷ niệm trong trẻo đó làm mình thấy rằng, cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu và thật đẹp !! Nhưng bây giờ thời gian dành cho những cảm xúc lãng mạn không còn nhiều. MÌnh thấy mình khô khan và thực dụng hơn nhiều. Bỗng thèm trở lại cái thời xa xưa con trẻ ấy. bỗng thèm được 1 lần ngồi trong nhà nhìn ra cái sân ấy thấy lại được cảm giác như xư. Có lẽ mình đang trên con đường tìm lại chính bản thân mình. Thấy rằng, những lãng mạn đó ko làm mình yếu đuối, uỷ mị, mà nó làm mình mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống này hơn... Tôi ơi, cố lên nhé ! Sau những mệt mỏi, mong rằng, mình sẽ vẫn có được những giờ phút như thế này...
  5. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong văn phòng nhìn mưa mà thấy não nề thế! Mỗi sáng, mỗi chiều lụp xụp trong chiếc áo mưa thấy ngột ngạt thật...Ngày trước, nhìn trời nắng chói chang lại mong có một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Ấy vậy mà khi cái mong muốn ấy xảy ra thì ta lại mong nó sớm chấm dứt. Ta bỗng mong được ngắm mặt trời lặn khi chiều về...
  6. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời vẫn mưa. Bầu trời trông thật u ám, ảm đạm. Như thế mà mình vẫn thích trời mưa đến lạ kỳ. Có lẽ mỗi lần ngắm mưa mình thấy mình được sống thật với mình nhất. Đã bao lần nhìn mưa mình đã rơi nước mắt rồi nhỉ?? Ko thể nhớ hết được. Cũng như buổi sáng hôm nay... Chẳng muốn trào nước mắt mà nó cứ chảy ra... Chẳng hiểu mình buồn vì cái gì nữa... Nỗi buồn ko cụ thể, nhưng mình thấy nó cứ thấm đẫm quanh mình. Có lẽ đó là khi mình đang sống thật với mình nhất. Ko phải cố cười, cố nói để quên đi rằng mình đang rất buồn !
    Hôm qua xem ti vi, thấy những gia đình có người đi biển đang ngóng chờ người thân trở về sau cơn bão. Những gia đình có người thân đã mất, những người phụ nữ và trẻ con khóc ngất đi khi biết tin chồng, cha mình đã chết. Còn những người trở về thì trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ họ ko thể tin rằng mình vẫn còn sống sau cơn bão kinh hoàng ấy. Thế mới thấy rằng, con người quá nhỏ bé trước biển khơi. Người ta nói rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng sau cơn bão này, bầu trời có sáng với những gia đình có người thân đã mất không, Thực sự, ko thể cầm lòng khi nhìn thấy những cảnh thương tâm như vậy...
  7. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi mưa xin đừng dơi nữa!
    Cho tim anh không còn lạnh giá...
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét mưa, nhất là mưa bất chợt. May ra khi nào đó mưa được lên chương trình như kiểu "21h- Phim truyện, 21h50 - Cafe tối..." thì còn tạm chấp nhận được
    Mưa làm ta yếu đuối, làm ta uỷ mị, làm ta gần với... ta nhất - cái đó thật khó chấp nhận trong cuộc sống ngày càng thực dụng thế này.
    Mưa làm ta ướt, làm ta giá lạnh, làm ta lười hoạt động. Đầu óc ta lại có dịp cho những suy nghĩ vẩn vơ " Mưa từ đâu, nước từ đâu ?Trước khi là mưa, mưa là gì ?", lại có những liên tưởng lung tung, nhức đầu về vòng đời, về nhân và quả...
    Mưa làm áo em có lẽ sẽ rất mỏng...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chứng tỏ cậu rất hay dẫn các em bé đi dưới mưa nên mí có kinh nghiệm thế nhỉ.
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đi dưới mưa,những hạt mưa táp vào mặt khiến ta rùng mình.Đối với mình những lúc đi trong mưa mình bỗng trở thấy cô đơn là lùng ,cái cảm giác cô đơn đến cùng cực ấy thật là khó diễn tả.Chính vì thế mà tôi vẫn thường hay đi dạo dưới mưa, để tìm lại và nhậnlại cái cảm giác đó.

Chia sẻ trang này