1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa.........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yellow_monkey128, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Grừ, kinh nghiệm ở đâu ra thế này???
    Mình ghét trời mưa, ghét vô cùng
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Kinh nghiệm ở đây này em UNA.[​IMG]
    Mưa làm cho con người ta càng thấy buồn.Những lúc ngồi nhìn trời mưa tôi biết là ông trời lại đang khóc thương cho một người nào đó...........Chắc là thế.......
  3. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng ngày nay trời nắng, ấy vậy mà giờ này trời lại đổ mưa. Mưa chẳng rào rào như mọi ngày ma lai ra rich. Ra rich nhu chính nỗi buồn đang chảy trong mình. Không biết đến lúc nào nỗi buồn trong mình mới thôi ngừng chảy đây?
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Grừ Kinh nghiệm thế này thì
    Em xin thua ạ
    BTW, em ghét những cơn mưa, cảm xúc dưới mưa của em là
    Hai chấm
    Xuống dòng
    Giá má có áo mưa thì tốt nhỉ
  5. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thần chết ơi, ai thế?????
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu nổi những cơn giông và mây đen kéo đến ùn ùn cũng là lúc nó bắt đầu nhảy lên chiếc xe buýt - không phải để về nhà mà là đi. Ra đến bến xe thì những làn mưa xối xả bắt đầu rơi xuống. Tất cả mọi người đều túm tụm chạy vào hiên tránh mưa, chỉ có nó và một người bạn nữa. Vâng, chỉ có hai người thôi, chạy đi chạy lại giữa những làn mưa dày đặc để đến một chiếc xe buýt khác và tiếp tục hành trình.... đi chơi. Từ trong xe, nó lại vẽ những hình kì dị lên chiếc cửa kính ô tô và tha thẩn ngắm cảnh vật bên đường. Một cảm giác....như thế nào nhỉ? Khó tả quá nhưng mà thấy hay hay.
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Uh không biết ơ Hn giờ này có mưa không nhỉ.Chứ ở chỗ tớ bây giờ vẫn đang mưa.Tớ vừa đi dạo một vòng về.Nhưng không dám đi lâu vì dạo này mình đang mệt như là sắp ốm roài.Ôi cái cảm giác lang thang một mình dưới mưa mới tuỵêt vời làm sao.Giữa một cánh đồng rộng mênh mông.Một mình một xe một con đường, ôi sao mà khó tả cái cảm giác này quá.......chỉ biết là mình có cái cảm giác buồn buồn sao ấy
  8. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa! Nhưng cảm xúc lúc này cũng lạ, nó chẳng giống như mọi lần mỗi khi nhìn mưa rơi. Bây giờ trong mình chỉ còn cảm giác rỗng tuếch, cảm giác muốn vứt hết tất cả những gì bấy lâu nay cố gắng xây đắp
    Được yellow_monkey128 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 26/05/2006
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cái cảm giác đang đi trên đường mưa bất chợt ập xuống , bất ngờ và hơi sợ nhưng một chút thôi lại thích thú vì mưa hay lắm , có thể khiến mình gạt bỏ được mọi buồn bực , hôm qua người cứ khùng khùng mà lang thang 15'' trong mưa tự nhiên về đến nhà ngủ ngon lành
    những lúc lãng mạn thế này may mắn chỉ đến một vài lần
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất trời mưa, dù đi ra ngoài có áo mưa hay không vì tớ sẽ chẳng nhìn được gì cả. Nước mưa ướt hết kính làm mình cứ như mù í . Nhưng đêm mưa được cái ...ngủ ngon.

Chia sẻ trang này