1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa.........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yellow_monkey128, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ nghe nói là có mưa bóng mây thì phải, làm tớ nhớ lại ngày bé, tớ thích trời mưa nhất những lúc trời vừa nắng, vì lúc đấy trời cũng không ảm đạm quá, vừa mát mẻ, vừa sáng. Giờ lâu lâu không biết mưa bóng mây là gì. Ôi, tự nhiên lại nhớ mẹ tớ ghê, ngày đấy, mỗi lần mẹ tớ đi dạy học, tớ toàn ở nhà chơi một mình, rồi đi dầm mưa. Có lần, đang trên đường đi bộ về nhà mà trời lại đổ mưa to, có sấm sét nữa, tớ đi nép vào cánh cổng sắt nhà người ta cho đỡ mưa, anh họ tớ kéo tay tớ ra vì sợ đi gần sắt thì sét sẽ đánh... hi hi hi, trẻ con ơi là trẻ con, yêu trẻ con quá cơ.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Không giống chị tẹo nào chị rất thích trời mưa, chỉ chỉ ghét mưa dầm thui, cái kiểu mưa xuân mà nghe các nhà văn tả thì rất lãng mạn nhưng sự thực thì chán ngắt. Dầm dề, nhếch nhác, bẩn bẩn.
    Còn dưới những cơn mưa mùa hè, và cả những con mưa bão nữa chị có rất nhiều kỷ niệm. Cả thời trung học toàn dầm mưa dù phần nhiều sau đó về nhà sẽ bị ốm . Lúc nào có cảm hứng sẽ viết lại. Viết đến đây nhớ bọn bạn hồi trung học thế bi giờ ko còn điên rồ như thế nữa tụi mày à. Ui sắp già mất rùi
  3. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bây giờ được tắm mưa. Thèm được những hạt mưa quất vào mặt để gột rửa hết những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng.. Làm thế nào để trở lại ngày xưa....
    Ôi giá mà bây giờ trời mưa to nhỉ !!! Mình sẽ chạy ra ngoài mưa, khóc 1 trận thật đã, nước mưa và nước mắt hoà vào nhau, để ko ai biết được rằng mình đang khóc....
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa toàn gắn với những kỷ niệm đẹp..Chưa bao giờ buồn khi nghĩ và nhìn mưa cả...
  5. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vừa chạy ra ngõ ít phút đã thấy mưa ướt hết áo rồi.Ngốc lắm đã bảo trời mưa đừng đến, thế mà vẫn không nghe, vẫn đến chỉ để mang ômai cho mình, sao ngốc thế. Tớ làm khổ ấy nhiều lắm nhỉ, nhưng sao vẫn thế, vẫn quan tâm đến tớ nhiều thế. Mình xấu xa thế, chỉ làm người khác khổ thôi, mình là ai chứ.......chẳng là ai cả chỉ là một người......Có nhiều kỷ niệm với mưa lắm, người ta bảo nếu hai người đi chơi lần đầu mà gặp mưa, sau này sẽ nên duyên vợ chồng, có nên tin như thế không nhỉ......
    .........đã không là duyên ắt xa lìa nhau.............
  6. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa,mình sẽ phải rời xa nơi này , xa những cơn mưa mùa hạ bất chợt, xa những con đường trải đầy lá vàng, xa tất cả những yêu thương đắm say một thời.Mình sẽ phải đi về một nơi xa, một nơi mình sẽ cảm thấy nhỏ bé, cô đơn...nhưng cuộc sống có những điều xảy ra khiến mình bất ngờ và buộc mình phải rời xa nơi này. Cầu chúc cho tất cả đừng giống như mình!
  7. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chuẩn bị đi làm thì trời đổ mưa. Cơn mưa ko thật lớn nhưng cũng đủ để phải mặc áo mưa... Bạn đi rồi, 1 tuần ko được chat chit, kể cũng thấy nhớ ! Mong rằng sau chuyến đi này, bạn sẽ thấy bình yên hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng, bạn nhé !! Mong sớm gặp lại bạn, bạn yêu quý à !
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Mưa...lại nhớ ngày xưa...cái lần đi chơi về trời đổ mưa to, phải núp dưới hiên nhà người ta. Bạn bảo là kêu taxi cho tui về. Tui lắc đầu từ chối. Tui muốn về cùng bạn kia. Thế là bạn chạy qua bên kia đường, mua 2 cái áo mưa cho 2 đứa rồi bạn chở tui về. Không biết bạn có thấy thế là phiền không nhỉ? Tui thì thấy bạn thật dễ thương!
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ thích mưa, lang thang dưới mưa thì ... chẹp chẹp
    Mưa gắn với những kỷ niệm ngộ ngĩnh, đáng yêu
    Cảm xúc dưới mưa... nhìu lắm lắm
    Nghĩ lại mà
  10. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cứ khi trời đổ nước thì lại gắng lấy "tiếng hát át tiếng mưa"

Chia sẻ trang này