1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa.........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yellow_monkey128, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm mưa to quá, tự nhiên cảm xúc về mưa ùa về, còn muốn ngồi dưới mưa nữa chứ...hihì nhưng chưa có motivation. Cóp bài hát này lên nha
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Da em lụa là tóc em xõa mềm, lung linh ngàn sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Ngại đường xa ướt mưa, anh muốn anh đưa em về, sao em không ở lại đây đêm nay! Ngại đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về đường quá xa xôi. Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, cho cơn ngủ quên trốn câu giã từ, vì đường xa ướt mưa.
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Da em lụa là tóc em xõa mềm, lung linh ngàn sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Ngại đường xa ướt mưa, anh muốn anh đưa em về, sao em không ở lại đây đêm nay! Ngại đường xa ướt mưa em muốn anh đưa em về. Sao em không ở lại đây đêm nay. Ngại đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về đường quá xa xôi. Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, cho cơn ngủ quên trốn câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. cho cơn ngủ quên trốn câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. cho cơn ngủ quên trốn câu giã từ, vì đường xa ướt mưa.

  2. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghe ngóng sắp có đợt nóng nắng nữa, lại thấy người lao đao vì nóng.Không biết cái điều hoà trong phòng có kịp sửa xong để "đón" nóng về ko nữa?......Lại mong mưa về cho bầu trời mát mẻ, dịu êm....
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!
    "Nắng có thể phai nhưng mưa chỉ một màu và bất tử - là em và tình yêu"
    Phụ nữ lãng mạn thường thích mưa? có nam giới thích mưa không nhỉ? mình chưa gặp một người bạn trai nào thích mưa cả, khi đi dầm mưa cùng mình thì có chăng là họ đang chiều mình mà thôi.
    Yêu mưa lắm!
    Nhớ hồi sinh viên cùng mấy cô bạn gái lang thang dưới mưa, cười như "mấy con điên" ngoài đường. nhớ quá! mình già mất rồi. Giờ thỉnh thoảng bất chợt gặp cơn mưa, vẫn thế chẳng cần áo mưa, mũ nón cứ thế lang thang, không khóc, lòng nhẹ tênh. không đeo được kính nên mọi thứ càng mờ nhạt. không dám chạy xe nhanh vì chẳng nhìn thấy gì cả.
    Mối tình đầu cũng bắt đầu bằng một ngày mưa. mưa giăng giăng, mềm mại như phủ một lớp sương mờ, ánh đèn đường vàng vọt. Chẳng hiểu sao lại thấy lung linh đến thế. Khi đang yêu thấy cái gì cũng đẹp. Đúng không?
  4. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời..." (Niệm khúc cuối). Giá mà mình có đủ niềm tin để đi cùng ai đó đến cuối cuộc đời nhỉ !! Niềm tin.. ôi, lấy đâu ra bây giờ chứ... Mất niềm tin là mất đi tất cả, càng ngẫm mình càng thấy đúng... Thấy mắt mình cay cay mà ko khóc ra được. Trưa nay mưa bão, cơn mưa to nhưng tiếc là ko lâu. Mình thèm được đi dưới mưa quá ! Thèm được khóc... Nếu đi dưới mưa mà khóc thì sẽ ko có ai biết được. Thấy mình yếu đuối tệ !!!
    Mình thấy rõ ràng rằng, lòng mình đang có mưa bão, cơn mưa còn to hơn cả cơn mưa trưa nay. Ko biết sau cơn mưa này trời có sáng trong hơn ko, có nắng hửng hay cầu vồng xuất hiện ko nhỉ???
  5. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhìn trời nắng rực rỡ, bạn thân cứ ngóng đợi, thấp thỏm đợi mưa về, mong mưa xoá tan mọi nỗi buồn trong lòng...Và rồi cái mong ước đấy cũng đến, chỉ là một cơn mưa ngắn ngủi! Chẳng hiểu nó có gột sạch được những điều đang chất chứa trong bạn mình không nhỉ? Bạn mình buồn, mình cũng chẳng được vui. Nếu như mưa sẽ xoá sạch tất cả thì mình mong ngày nào cũng mưa, mưa thật nhiều, dù cho khắp nơi ngập tràn một màu trắng xoá, mình mong cuộc sống của bạn mình sẽ luôn là nụ cười, chẳng còn nỗi buồn u ám nữa....
    Người ta vẫn nói sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện với những sắc màu rực rỡ... Hy vọng bạn mình sẽ nhìn thấy cuộc sống đầy màu sắc như thế!
    Cố gắng lên nhé, chúng mình luôn có nhau mà!
  6. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa to thế mà mình vẫn phải đi làm. Nằm trên giường chỉ mong được nghỉ thôi. Nhưng đến lúc bước chân ra ngoài đường đi làm thì thấy thích thế. Những hạt mưa quất vào mặt làm mình thấy nhẹ nhàng hẳn trong lòng ! Đêm qua nằm nghe mưa rơi mà nhớ lại những kỷ niệm cũ. Thế là 2 đêm liền mình ko ngủ rồi...
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nó quấn ngược tóc cho vào trong mũ, mấy cậu trông xe hỏi. Chị định đi mưa về à, nó cười trả lời: Uh, chị không có áo mưa. Rồi mặc cho mấy cậu bé đó ngăn nó vẫn phóng xe ào vào trong cơn mưa. Trời mưa rất to, từng đợt từng đợt mưa ào ào đổ xuống, trắng xoá nhảy múa trên mặt đường. Cảm giác hạt mưa như quất vào người, rát, mạnh mẽ khiến nó cảm giác thấy rất rõ. Đã lâu lắm rồi nó không đi dưới mưa như thế, nhìn quanh ai cũng cố gắng đi thật nhanh, họ cố gắng thoát khỏi cơn mưa, còn nó trong lúc này chỉ mong mưa to hơn, dài hơn. Mặc dù mưa to đến mức nó gần như không mở được mắt, ko còn nhìn thấy đường để đi. Nó thả mình trong con mưa, thấy mình nhỏ nhoi mà mạnh mẽ.
    Về nhà trong bộ dạng ướt nhèm, nếu ngày mai còn mưa nó có đi mưa nữa ko?
  8. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nằm nghe mưa buồn thật đấy... Lâu lắm rồi mới có cảm giác đơn độc như vậy khi nằm nghe mưa, dù mình ko phải chỉ có 1 mình, mà sao vẫn thấy đơn độc thế...
    Ngoài trời vẫn đang rả rích mưa, nhưng mình ko thể nằm ở trong phòng để nghe mưa được nữa. Tiếng mưa rơi làm mình muốn khóc. Lại đi xuống nhà vào mạng, dù biết mai là bắt đầu 1 tuần mới và mình còn phải đi làm...
    Mình đã làm cái gì sai nhỉ... Thời gian này mệt mỏi stress quá ! Chẳng muốn kêu ca với ai nữa. Tại mình tất cả mà... Còn kêu cái gì nữa nhỉ...Cũng may thời gian này còn có người không quay lưng lại với mình, nếu ko mình ko hiểu mình sẽ thế nào nữa... Chỉ muốn tung hê hết tất cả mọi thứ thôi...
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mấy hôm nay trời mưa suốt............Lâu lắm rồi mới mưa như thế này ..........tháng 7 là tháng mưa .........Sao mình lại thích tháng 7 đến thế. NGồi rất lâu bên cửa sổ , tự nhiên cảm xúc ngày xưa lại ùa về ...................Mình đã nhận được nhiều thương yêu , và cả nỗi buồn...Mở lại những lá thư cũ , tự nhiên lại thấy buồn cười với chính cả mình nữa nhưng rõ ràng những cảm xúc thì vẫn còn thật như năm nào.....Đọc hết dòng tâm sự của người bạn . Thấy nó giỏi thật , có thể nói rõ nói ko ngại ngùng về tất cả mọi thứ . Sao nó quá khác với mình , rõ ràng và rành mạch nhưng.............mọi thứ hạnh phúc thật ko giản đơn ,,......như ta !!11
  10. quantum

    quantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc trong chiều mưa, dù rằng mưa cũng chẳng thật to như ta vẫn mong đợi, nhưng có lẽ cũng đủ để cho ta cảm nhận sự lạnh lẽo và trống vắng trong tâm hồn.
    Những ngày dài nặng nề và lặng lẽ vẫn trôi qua, không biết đến bao giờ tất cả mới lắng đọng lại đây?

Chia sẻ trang này