1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa.........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yellow_monkey128, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    MƯA,THẬT KHIẾN LÒNG TÔI LẠI NHỚ VỀ "TÌNH CŨ ĐÃ QUA",NHỮNG NGÀY MƯA THẬT HẠNH PHÚC ,CÒN NHỚ HÔM ĐÓ MƯA TO LẮM ,6H30 ANH ĐÃ CÓ MẠT ĐỂ ĐƯA TÔI ĐI LÀM,VỪA LÊN TỚI CTY,ANH ÂU YÊM NHÌN ,ANH CÒN NÓI NHỚ CHỜ ANH ĐẾN ĐÓN EM NHÉ, ANH VỪA ĐI VỀ ĐƯỢC 20P ,BUỚC CHAN VÀO NHÀ CHƯA KỊP NGHỈ ,ĐIÊN THOẠI REO LÊN ,EM ÀH ,NGHE DỌNG ANH MÀ YÊU WÁ .ANH ƠI EM ĐƯỢC NGHỈ HÔM NAY ,CHẲNG CẦN FẢI NÓI THÊM,ANH ĐÃ XEN VÀO ,ÙH ANH ĐẾN NGAY... CÒN BIẾT BAO NHIÊU NGÀY MƯA ANH ĐÃ ƯÓT VÌ TÔI,BÂY GIỜ NGỒI NGHĨ LẠI ANH VẪN LÀ NGƯÒI MÀ CƠN MƯA MANG TỚI CHO TÔI.
  2. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Sau mấy ngày nóng bức, oi ả giữa trưa hè tháng 7, trời bỗng dịu trở lại với cơn mưa đêm.
    Sáng nay 5h kém đã thức dậy, thấy ngoài trời mưa quá, nghĩ cái "trọng trách" đưa đứa em đi thi mà ngại khủng khiếp. Vậy mà vẫn phải thi hành nhiệm vụ ấy! Đưa nó đến điểm thi, mình lại lúi húi đi về trong mưa và lăn ra ngủ tiếp!
    7h dậy đi làm, trời vẫn mưa như thường, đáng ghét thật!
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, mưa luôn mang lại may mắn cho em. 1 Tuần cuối cùng của lớp học, 1 tuần có nhiều điều phải quyết định. Chúc 1 tuần mới có nhiều điều HAY!
  4. bonau

    bonau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ta vừa thấy vui và cũng vừa thấy buồn . Ta thấy nhớ lại những quãng thời gian đã qua , cảm xúc khi đó thật là bồi hồi khó tả .
  5. la_vie_est_belle

    la_vie_est_belle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    HN mưa rả rích cả ngày hôm qua, đến sáng nay vẫn mưa. Cơn mưa làm dịu đi cái nóng oi ả của những ngày vừa qua. Mọi người đón nhận cơn mưa với 1 sự thích thú. Còn tôi, mưa đồng nghĩa với buồn.. Sáng qua trời âm u,chưa mưa mà tôi thấy trong lòng mình ngập tràn 1 nỗi buồn - một nỗi buồn ko thể gọi thành tên, ko thể diễn tả ra được, chỉ biết rằng, mình đang rất buồn. Sáng nay đi làm, đường phố vắng tanh, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng và yên bình thế !! Yêu HN những buổi sớm mai như vậy biết bao !! Mong rằng sáng nào đi làm HN cũng như thế: sạch sẽ, mát mẻ và vắng người.
    Hôm nay là 1 ngày quan trọng với bạn mình ! Mong rằng, bạn sẽ vui trong ngày này ! Chờ tin vui của bạn đấy !!
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc dưới mưa của các bác thật ngọt ngào.
    Tớ cũng thích loanh quanh chìa mặt ra ngoài cửa sổ để đợi giọt mưa nhẹ nhàng cuốn hết buồn phiền.
    Có lẽ cảm xúc thăng hoa nhất cũng là từ không khí lành lạnh, mát mẻ từ mưa mang lại.
    Với tớ, Mưa giờ lại giống một phép thử cho tình yêu. Anh thích mưa nhưng cứ mưa thì lại nhất quyết ko đi, ko đón, nói thế nào cũng ngồi đóng đinh ở văn phòng.
    Chẳng ai như tớ. Và cũng chẳng ai lại đặc biệt như anh.
    mưa khóc, hay trong lòng em cũng đang khóc theo cách cư xử đặc biệt của anh. Ko biết rõ lắm, chỉ biết rằng em chưa là j cả.
  7. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Tháng này đúng là vợ chồng Ngưu Lang-Chức Nữ gặp nhau, mưa rả rích suốt cả ngày. Mưa cũng làm cho người ta có nhiều cảm xúc hơn, nhưng hình như càng mưa, người ta càng cảm nhận nỗi buồn trong mình nhiều hơn, càng cảm nhận và nhìn nhận về mình rõ hơn...Ôi, mưa! Cái sự mưa!
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mưa k0 có 1chút cảm xúc nào cả
    Lãng xẹt quá đi
  9. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Lại buồn!
    Lại chán!
    Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn cố gắng gì nữa!!!!
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa, mưa rất to. Đi trong mưa, mưa làm em ướt, mưa làm em thấy lạnh, nhưng nó cũng giúp em xoá đi hết những vương vấn còn sót lại. Em không muốn mình phải ân hận, và em biết em quyết định đúng.
    1 năm qua rồi, và những ngày mới đã bắt đầu, thực sự bắt đầu anh ạ.

Chia sẻ trang này