1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi binhminh, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui rất khoái trời mưa to, nhất là sấm chớp đùng đùng, và lúc đó ước ao , cảm xúc duy nhất là muốn được ăn một cái gì nóng , ngon, có lẽ cơm rang là tuyệt nhất và xem chưởng.
  2. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    đi dưới mưa thích nhất là những cơn mưa không to cũng không nhỏ , hạt mưa đều đều ,cảm giác hơi se lạnh đi lang thang trên đường vắng teo tha hồ suy nghĩ linh tinh nhất là những ai đang buồn sau cơn mưa như vây sẽ vơi đi tất cả , trước tôi cũng hay đi bây giờ đỡ rồi với lại người khác nhìn vào bảo tôi bị hâm nên cũng ngại đi
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thờ thơ ấu 10 năm về trước,Ớt là chuyên gia tắm mưaCứ đợi trời mưa la chạy ù ra đường, mà đường làng chứ hổng phải dường phố đâu nghe, chạy tung tăng, cả lủ nhóc nhóc trong làng vừa chạy vừa la ó, đuổi bắt nhau, chơi các trò chơi dưới mưa Kể từ khi ra Đà Nẵng sống, chẳng còn có cơ hội này nữa, nếu ra đuwòng mà chạy ngưòi ta nhìn chằm chằm, nhưng có một điều là đang đi nếu gặp trời mưa vẫn cứ đi tiếp, người ta nấp mua thì mặt người ta, riêng ta ta cứ tiếp bước. . mà ớt khoái nhất là lội nước lụt kekeke..trời nhớ quá...
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất khoái những cơn mưa to càng to càng sướng. Tôi thường hay đi ra ngoài trời vào những lúc như thế (mùa hè thôi, mùa đông thì die mất) mà chả mặc áo mưa gì cả. Cảm giác mưa to dội lên đầu mình, gột sạch đi những suy nghĩ hiện tại của mình, được nghe tiếng mưa, nhìn trời mưa và ....... những cảm giác sung sướng nhiều lắm, mà lại khó tả. He hè, may mà mình chưa bao giờ bị ốm vì tắm mưa.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Các bạn gái mặc áo sáng màu đi trời mưa phải cẩn thận . Hiện nay có hiện tượng một số tên dê con hay đi trời mưa đễ ngắm các bạn như thế đó
    => Đừng vì một phút lãng mạn mà đánh mất đi một cái đích thực là lãng mạn
    Học không yêu , yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc đầu lên
  6. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    di duoi troi mua thi that la thich that ..bibibi....co dieu kinh nghiem di mua minh cung co chu bo.,...bibibi.... khi di duoi mua cac ban muon mat me,ko thay lanh va ko muon bi benh thi nho coi ao ra cang som cang tot cac boan se ko con thay lanh nua ,ma no rat la mat me mu...bibibi...co ai thich nhu vay ko hi~.....bibibi.....nhung bay gio thi di duoi mua het vui roi...tai vi di xe may ma..bibib...ai chang muon di that le ve nha...bnibibib...ma nhu vay no lai lanh nua chu.....bibi.... luc con nho thi di xe dap thoi ...bibib...rat la vui.... vua mat me vua thich thu ...bibi.....dac biet la voi thoi tiet nong nuc o HCM nua chu...bibi....tam mua la mong uoc cua tuoi tho...bibib.,....niem nho cua tuoi moi lon....bibib...noi lo cua nguoi gia.....bibibi.....va nguon nuoc cua vung xa,....bibibib.....troi mua la het y....bibibibi.....
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa thích lắm , nhất là đi xe đạp hoặc đi bộ , đeo phone nghe bài Mưa của Bằng Kiều hát , thích lắm.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  8. elvisdai

    elvisdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sang nay troi mua to duong pho bi ngap the la em duoc nghi hoc. mung qua ! "boi vi nuoc ngap chu bo"Mua oi tao yeu may qua!!!!!!!!!!!!
    (noi nho thoi)

    LevanDai

    Được sửa chữa bởi - elvisdai vào 16/05/2002 10:50
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu trời mưa lắm, em cứ thấy trời mưa là chạy ra nghịch nước mà mẹ ko đồng ý để em nghịch mưa thì em đợi tạnh mưa chạy đến chỗ nào ngập thì chơi ở đấy nhưng bây giờ lớn rùi thì những chuyện hâm hâm như vạy cũng giảm dần rùi, hi` hi` hi` , nhưng các bác yên tâm, chúng ta đã lớn thì tất nhiên là chúng ta sẽ biết làm thế nào để ko bị mọi người chê trách mà, còn cảm ơn lời khuyên cua NCD nha,
    Có một lần trời mưa to ơi là to, phải nói là to lắm ý, sấm chớp đầy trời luôn, thế mà em xách xe đạp ra khỏi nhà đi tắm mưa, ko ngờ hôm đấy mưa to quá, em có cảm tưởng như cả cái xe của em muốn bay lên luôn ý đấy là lần đầu tiên mưa làm em sợ,gió bay mờ cả mắt chẳng nhìn thấy đường gì cả, em phải đi xuống dắt xe đi bộ vì chẳng thể nào đi đc, công nhận là lần đấy em sợ thật , nhưng mà em vẫn luôn yêu những cơn mưA
    mùa đông em đi hoc khi trời mưa bao giờ em cũng mang đến 2 cái áo khoác vì em toàn đi mưa thôi, mặc áo khoác như vậy để đỡ pahỉ mặc áo mưa, rùi đến lơp đổi áo hi` hi` hi` hi` quá hâm luôn đấy!
    minh
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ui, hoá ra cũng có nhiều người thích đi dưới mưa nhỉ?
    tui thì chẳng thích đi duới mưa lắm, chỉ thích nhìn mưa thui, thế cũng thanh thản lắm rùi mà lại không bị ốm!
    bây giờ ngoài trời đagn mưa đấy,mở bài"RYTHEM OF THE RAIN" đây....
    " ...the only girl i care about had gone away, looking for a brand- new star..."
    moonsnow

Chia sẻ trang này