1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc dưới mưa!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi binhminh, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lạnh mới vui, mới gội rửa đc mọi nỗi buồn phiền trong mỗi người!
    minh
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ui ui ... Tớ cũng thích lắm điiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiii
    khủng long
    To live is to struggle
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mọi người rủ nhau đi chơi dưới mưa đi, để em còn đi ké nữa chứ!
    minh
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ôi thương chiqui quá sao không gọi tui ra mang áo mưa cho.Bài thơ này tui đã chép rồi nhưng xin chép lại để mọi người cùng xem.
    Mưa ngày khôn lớn
    Khi những cơn mưa thôi không hát về một người,
    ấy là lúc con đường bỏ tôi,
    hàng cây thôi đợi tôi,
    ánh đèn vàng từ chối bóng tôi.
    Mưa bây giờ chỉ là mưa
    trĩu xuống bóng đêm một tôi trống rỗng
    ngồi với cơn mưa một tôi mệt mỏi
    từng giọt kí ức trôi đi.
    Có một người không còn đợi cơn mưa,
    không đợi bóng tôi che dù qua đó
    những buổi tan trường về.
    Mưa không còn đam mê
    không còn cổ tích
    không còn trẻ thơ
    khi mối tình đầu thôi ngây dại.
    Nguyễn Hoàng Nhi.
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    nhanh quá, một năm đã trôi qua rồi, nhìn lại những dòng cảm xúc cách đây một năm lại thấy cảm giác ngậm ngùi....buồn cũng có mà vui cũng có....
    đúng là cái gì đã qua thì đã trôi qua thật rồi, hạt mưa thấm xuống đất để rồi sẽ có ngày trở lại bầu trời bao la kia mà....
    cuộc sống có lúc buồn, nhưng cuộc đời rồi sẽ lại nở hoa....không nên suy nghĩ nhiều quá làm gì....
    Yellow Rose Forever​
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này đã đc một năm . Đã có bao nhiêu cơn mưa và bao nhiêu nỗi buồn đã đi qua rồi nhể? Liệu cơn mưa có gội rửa hết đc buồn phiền trong lòng hay ko nhỉ . Nhưng cái cảm giác đi duới mưa vẫn thật sự là hay quá . Em sẽ chẳng bao giờ chán trời mưa cả . Mưa vẫn luôn tuyệt vời , dù nhiều thứ thay đổi !
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me

Chia sẻ trang này