1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc hay tự cảm????

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hay tự cảm????

    Vết chân trên cát rồi cũng sẽ biến mất.Đã là cuối tháng 11 rồi nhanh thật .Đã bao lần ta tự hỏi phải chăng ta đang để thời gian trôi đi vô ích.trời lạnh và cô đơn quá mỗi đứa một nơi một cuộc sống riêng nhưng luôn hy vọng phải không ....trời lạnh và người ta cần hơi ấm cho mọi thứ đều tìm đôi,Tao tìm chúng mày tìm lại những ký ức ngày xưa .Tháng này nếu ở cùng nhau mấy đứa lại lang thang trên đuờng Trần Phú Hồ xuân Hương cố gắng thưởng thức cái mùi thơm nồng nàn của hoa sữa rồi những lần đi ăn bánh mỳ cay đi ăn ốc chui vào cái quán cóc ấy cùng xuýt xoa vì lạnh cùng thưởng thức .....
    Giờ đây mỗi đứa một nơi rồi .Hôm nay lạnh quá và lại còn buồn nữa chứ tao nhớ chúng mày và nhớ một người nhớ đến cồn cào .Không hiểu những thứ cảm xúc này là gì nữa ai đó gọi tên dùm tôi với


    to live is to fight
  2. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là gì thế, văn xuôi hay 1 bài tế ...!!!

    Love is one big illusion in my life forever
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dang xem cảm xúc của người ta hay thế mà có chú bé nào lại chen thêm vài câu nhảm nhí thế này ... chắc tác giả đọc lại tức ói máu mất thôi ... híc híc ...
    Dù sao cảm xúc cũng là cảm xúc mà ..., nó tới bất chợt rồi cũng ra đi bất chợt như khi nó đến vậy ... Đôi khi ta cũng còn chẳng kịp nhận ra cái cảm xúc đó như thế nào nữa và đôi khi lại còn cảm thấy rất rõ sự gặm nhắm của nó thế nào ... từng chút , từng chút ... Thậm chí giờ đây đang viết những dòng này mà chẳng biết nói cảm xúc như thế nào .. vì mình biết quá rõ nó rồi nên không thể nói được nhiều hơn thế nữa ...
    BC
  4. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của ông là 1 mớ rau hay sao mà tui đọc chẳng hiểu mô tê gì cả...!!! Chậc chậc, hội chứng Hoa học trò hết rùi hay sao ý ???

    Love is one big illusion in my life forever

Chia sẻ trang này