1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc khi biết mình bị người yêu cho ăn " con LỪA" !!!-> dành cho ai đã từng bị lừa dối!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 19/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khi biết mình bị người yêu cho ăn " con LỪA" !!!-> dành cho ai đã từng bị lừa dối!

    Tất nhiên đã là CON người thì ai cũng có khi mắc lỗi. Vì chữ CON đứng trước chữ NGƯỜI nên đôi khi trong giây phút ko làm chủ được bản thân ấy người ta quên đi là người mình yêu khi biết sẽ đau khổ thế nào. Cũng có những lời nói dối white lie chỉ đùa cho vui, nhưng có những lời nói dối khủng khiếp mà thân chủ cũng thấy vô cùng cắn rứt, nhưng cũng có thân chủ tự bao biện cho rằng đó là 1 white lie vô hại và ko nói ra vì ko muốn làm người yêu mình đau. Trong tình yêu, đó là chiện thường khó tránh khỏi!
    Nhưng CẢM XÚC PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI BỊ LỪA KHI BIẾT CHUYỆN là khác nhau. Vậy sao ko cùng chia sẻ nhỉ?!
    Đây là kinh nghiệm của bản thân khi biết mình bị ăn " con lừa":
    1. KO BIẾT MÌNH NGỦ HAY TỈNH----> HOA MẮT-----> TIM ĐẬP THÌNH THỊCH NHƯ MUỐN VỠ------>MÁU DỒN LÊN MẶT-----> MẶT NÓNG BỪNG BỪNG------> CHÂN TAY BỦN RỦN------> MUỐN NGẤT ĐỂ KO TIN ĐÂY LÀ SỰ THẬT------> NƯỚC MẮT RỈ RA + CỔ NGHẸN Ứ
    2. Tiếp theo là MUỐN TÌM BỊ CÁO ĐỂ ĐÁNH, ĐỂ TRA KHẢO, nhưng trường hợp này, bị cáo ở xa quá, cách mấy nghìn cây số chứ tát được cái có phải nhẹ lòng ko! ĐÀNH GỌI ĐIỆN CHỬI BỚI!
    3. VỀ NẰM ÚP MẶT VÀO GỐI KHÓC NỨC NỞ----> MỆT----> NGỦ -----> ĐẪY MẮT LẠI TỈNH------> NHỚ LẠI------> KHÓC I Ỉ TIẾP------> TÌM CÁI GÌ ĐẤY ĐỂ XÉ, ĐẬP-----> NHẼ NHÕM
    4. QUYẾT CHIA TAY-----> HỪNG HỰC KHÍ THẾ-----> ĂN CHO ĐÃ--------> ĂN XONG THẤY CHIA TAY THÌ TIÊNG TIẾC-----------> SUY NGHĨ LẠI -----------> KO CHIA TAY NỮA, LÀM GÌ ĐỂ DẰN VẶT BỊ CÁO CHO HẢ CƠN TỨC NÀY------------> DẰN VẶT XONG THÌ SƯỚNG----------> NHÌN BỊ CÁO Ủ RŨ LẠI THẤY THƯƠNG -------> LẠI YÊU....
    Tự vote cho đáp án số 3 : Ừ thì tha thứ, nhưng có lần nữa thì bái bai!
    Mọi người thì sao nhỉ????
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mới về đã quậy tưng ngay thế cô em,
    Chị không chọn cách phản ứng nào trong mấy cách của em vì thực sự khoảng thời gian cảm thấy bị lừa dối quá ngắn, ko thể đưa ra quyết định trọng đại gì ngay được.
    Ngay lúc mới biết à, cảm thấy shock, không thể tin nổi vào điều mình fát hiện ( có lẽ 1 phần vì quá tự tin vào bản thân chăng). Sau đó là cảm giác thất vọng tràn trề, cảm thấy phẫn uất, căm thù như đang rơi xuống đáy cùng địa ngục. Nói chung là đầu óc quay cuồng,vừa muốn khóc vì uất vừa cảm thấy ko thể khóc vì nếu thật vậy thì người ta ko đáng để mình khóc.
    Cũng may là chị chỉ bị vậy trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, vì khi đã khá tĩnh tâm lại, chị muốn biết sự thực từ chính anh nói trước khi quyết định gì. Muốn xem anh đối mặt vơí mình thế nào, muốn nhìn thẳng vào bộ mặt của anh, vừa đau vừa căm bộ mặt giả dối, mà vừa le lói hi vọng mình NHẦM. Khó lắm, vì lúc gặp anh, chị ko thể nói được câu nào, đã thất vọng rồi thì chị đến nhìn mặt còn ko muốn nữa là nói chuyện.....
    Nhưng hình như chị vẫn còn may, đó chỉ la chuyện chị hiểu lầm, 1 lần duy nhất như vậy đã thấy kinh khủng lắm rồi. KO hiểu nếu đó là sự thật thì chị ra sao, vẫn cười mà lòng tan nát ư? Ko biết nữa cô em tôi ơi .
    Chị khác em ở chỗ đã thất vọng rồi thì sẽ khinh bỉ, sẽ rời xa ngay lập tức. Ko chửi bới, ko to tiếng, vì tất cả vui buồn đã chết rồi, chỉ còn khoảng trống hoác trong lòng, nói làm gì nữa em?
    Mà này, em nói chơi hay thật vậy mà nối lại để trả đũa
    Nếu người ta tồi tệ thật, thì trong góc thẳm mỗi người, vẫn có lúc thấy nhói vì nỗi buồn mình gây cho người khác, nhất là người từng yêu thương thôi em. Nó nhức nhối hơn nỗi đau em trả lại cho người nữa.
    Và em chắc em nhẹ nhàng hơn khi em trả thù được ko?
    P.S: Tết ta lên nhé?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này