1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

    The BEATLES.. đến bây giờ vẫn chiếm lĩnh vị trí độc tôn trong lòng người yêu ROCK khắp thế giới mà mỗi khi thả hồn trong thế giới của BEATLES... lại có thêm nhiều cảm xúc thật khác biệt, vừa sâu lắng, vừa cuồng nhiệt, ....
    Các bạn có đồng ý thế không?. và cảm giác mỗi người, với mỗi bài hát của BEATLES bạn yêu thích như thế nào?
  2. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy. Nhạc Beat mình nghe luôn đi sâu vào trong con người. Nhưng không bao giờ nó trở nên quá mạnh mẽ, quá cuồng nhiệt, mặc dù có thể có những lúc trầm lắng, nhẹ nhàng...........không thể tả được. Đặc biệt là sau khi nghe bài Let it be, thật là hay..
    I'm the man who sold the world
  3. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế.!!!!!!!!!!
    Nếu không muốn nhảy nhót.. dù em CHẢ BÍT cái quái gì về DANCING.. khi nghe "OB LA DI_ OB LA DA "!!.. thì cũng khó có thể cưỡng lại được. Bài đó chắc hẳn sẽ tồn tại mãi mãi và là ông tổ khai sinh ra nhạc nhảy bây giờ..hihiihhi.. đúng không các bác.
    Vì thế nên XUÂN DIỆU CỦA TA... có lẽ khi nghe bài "đỉnh của mọi đỉnh" nhạc vui nhộn này đã có cảm hứng viết
    DỮ DỘI... DỊU ÊM
    ỒN ÀO ... LẶNG LẼ.​
    Chấp nhận bác XD là CRAZY FAN of THE BEATLES
    "machineguns" có thấy đúng thế không?
  4. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    ừ nhẩy, còn bài ob la di ob la da nữa, quên khuấy đi mất, công nhận bài này đúng là sư tổ của dancing
    I'm the man who sold the world
  5. YouRockmyheart

    YouRockmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    he he.... đúng đấy...... ôi lâu lâu ko nghe bài này .... phê thật đấy........ She loves you nữa chứ........
    Nobody loves you when you down and out
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lần đàu tiên tôi nghe nhạc The Beatles là bài Michelle chứ không phải Yesterday hay Let it be...Bài hát này đã khiến tôi có ấn tượng ngay, tôi lùng mua bằng được và sau đó, khi nghe nhiều hơn thì tôi như người khám phá được điều gì bí mật ấy. All my loving, Your mother should know...
    Mỗi khi Fansland chiếu phim về Beat, tôi đi đều đặn, hôm nào rủ được bạn đi cùng thì đỡ sợ cho lúc về. Có nhiều lần tôi đi một mình, nhưng tôi biết sẽ chẳng buồn đâu vì tôi sẽ được xem cùng với những người cùng sở thích. Khi đèn trong rạp tắt, những ngọn lửa từ những chiêcs bật lửa hay những tia pháo hoa làm tôi xúc động. Có lần tôi ngồi cạnh hai vị khách nước ngoài, họ hát thật to cùng mọi người trong những ca khúc vui nhộn của bốn chàng trai. Một lần tôi rủ được hai cậu bạn đi xem, một cậu có cùng sở thích thì không nói làm gì, một thằng thì ngủ...Chẳng có lời mời nào sau đó dành cho nó nữa. Trong nhà tôi có ba loại đĩa nhạc dành cho hai chị em. Một là Beat, hai là Trịnh Công Sơn và ba là Rock (em gái tôi nghe). Tất nhiên là Beat luôn được dùng để chiêu đãi khách rồi. Không phải vì tôi quý Beat hơn thì mới mở mà vì Beat rộn rã, vui tươi và dễ hiểu. TCS chỉ dành cho những người bạn thân cùng sở thích và những lúc tôi ở nhà một mình. Nếu có em gái tôi ở nhà thì nó sẽ nhỏ nhẹ mỗi khi tôi bật TCS: Chị ơi, để lúc khác nghe nhé!

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  7. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    THE BEATLES WILL ALWAYS STAND BESIDE ME IN THE FUTURE
    Được thefool sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 18/07/2002
  8. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lennon/McCartney... quá phê, Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10.. còn hơn thế, Với PS. ILOVE YOU... những người đang có tâm trạng.. thật là phải kiềm chế lắm mới không khỏi nhớ người yêu của mình. hay với HOLD ME TIGHT.. cùng với sự đan chéu giọng hát Lennon/McCartney.. đáng gọi là "XÍ PHÒ.. sư phụ".. của một loạt các BOY BAND... bè, ***g,.......như BSB, BZ,.... vẫn đang đỉnh trong lòng FIRL FANS..
    Trong sự dịu êm của YERTESDAY, MISERY, AND I LOVE HER,.... vẫn đâu đó bóng dáng hiện đại của METAL, GUN'S ...
    Với tôi, Ngòai những danh phẩm thường nghe, tui khoái thả hồn trong thế giới của BEAT mỗi sáng thức dậy để thanh thản, thoải mái.. tui nghe OBLADI_OBLADA trước tiên, mỗi tối trước khi đi ngủ, để giấc ngủ thật dịu êm, tui nghe PS , LOViNG YOU ,..........
    THE BEATLES is NO.1
  9. manhduc01

    manhduc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể ngồi nghe nhạc Beatles cả ngày, cả tháng không thấy chán. Dường như nó có ma lực vậy. Bài đầu tiên của Beatles tôi được nghe là And I Love Her, đến bây giờ đó vẫn là bài tôi thích nhất. Nhiều lúc nghe And I Love Her tôi thấy có một cãm giác xúc động khó tả, nhất là nghe một mình vào đ6m khuya, có lúc gần như muốn khóc
    Rất đơn giản và rất chân thành, đó là điều tôi thích nhất ở Beatles mà không thể tìm thấy ở đâu khác.
  10. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thấy khoái tiết tấu của MISERY không?.
    Theo tôi nghĩ, với bài hát này.. tiết tấu, nhịp điệu tại thời điểm sáng tác nó. quả đúng là mở ra một con đường thênh thang trong thế giới âm nhạc
    Rất nhiều những bài của BEATLES có lời rất gần gũi,, ngắn, xúc tích và cực hay. Nhưng có lẽ.. có những thời gian, do chưa khám phá thêm một lối đi nào khác, hoặc do... buồn ngủ.. mà một ít bài lặp lại tiết tấu, ít có sự đột phá trong ngôn ngữ, ...
    Và!.. có thể chúng ta yêu BEAT cũng chỉ vì một điều giản dị như vậy thôi. Nhạc BEAT đi vào lòng chúng ta cũng dễ dàng, đồng cảm.. , sâu lắng. không quá phô trương trong ngôn ngữ ROMANCE, cũng không quá... bạo lực trong bè ,phối, nhạc. mà từ từ... dần dần,.. NGẤM , lắng đọng ... trong mỗi fan.
    The Fool

Chia sẻ trang này