1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một lần, may mắn tuyệt vời kiếm được một cái vé xem Metallica live show, tiền thì cũng nhiều lắm, nhưng vấn đề là ở chỗ chẳng đứa nào chịu nhường vé cho mình. May mà có một thằng nó mua 2 vé trước mấy hôm nhưng hôm đó bạn nó không đi được, nó bán lại rẻ 1/2 (thằng cu này mà ở VN thì không biết bao giờ mới phất lên được !!!)
    Thôi, không dông dài nữa...Tóm lại là show cực đỉnh luôn, mặc dù chỉ được đứng xem, về nhà khản hết cả giọng, và đấy là kỷ niệm đáng yêu nhất của chuyến đi công tác...
    Thôi, thề không dông dài nữa... Hôm đấy đi nghe (phải nói là đi hét và nhẩy loi choi mới đúng), chợt nghĩ đến TWIST AND SHOUT của Beat nhà mình, trùi ui, có những thứ thật sự đúng là không bao giờ bị lu mờ vì thời gian trôi đi cả...
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được tham gia bàn luận về Beat. Tôi có thể nói ngày này qua tháng khác về Beat và về nỗi bỉ bai rất trẻ con mà tôi có khi nghe bất cứ ban nhạc (Tây) nào hát Beat. Sao mà cách nhau xa xà xà như vậy ?
    Nhưng nghe ban nhạc VN thì lại khoái thế mới lạ, có lẽ vì nó gắn với thời SV của tôi, không có 1 dạ hội nào là không có Beat, thôi thì Beat tổng hợp, Beat Kiến trúc, Beat Y, Beat Ngoại ngữ (trong đó có cả a.Long Vũ đang học khoa Trung Anh). Tôi có tiểu sử đầu tiên về ban nhạc khi bạn tôi cho mượn 1 băng maxell Love Me Do, sau đó nhờ tôi dịch hộ vài trang về họ. Ối trời ơi, hẳn mọi người không thể hình dung rằng tên của quyển sách là Beatles Ensemble, viết theo từ Nga là Ansamble, dịch y nguyên trong tiếng Nga sẽ có nghĩa là : Đoàn văn công Beatles
    Thế là tôi bắt đầu biết thế nào là Beat.
    Và để hát theo băng được, tôi liền đi học tiếng Anh. Beat đưa tôi đến với tiếng Anh, hoàn toàn không có mục đích học xong đi làm bằng tiếng Anh và quên tiếng Nga đi như rất nhiều bạn khóa sau xác định rõ ràng. Và cái tiếng Anh gốc Livơpul của Beat giúp tôi nhớ rằng : Help me get my feet back on the ground ! thì chắc chắn là sau ĐT HELP không co "to" tiếc gì cả, và cứ cách ấy Beat giúp tôi nắm ngữ pháp là món tôi không bao giờ giỏi. Beat là thần tượng, Beat là vô vàn kỷ niệm có cái sống động ấm áp, có cái hết sức cay đắng, Beat là người bạn sinh viên và bạn suốt đời của tôi, và Beat chính là người thầy đầu tiên người bản ngữ của tôi, tất cả là Beat.
    Kỳ sau : Bài hát nào của Beat là hay nhất nhỉ ?
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hì hì? cách đây mấy tuần, quơ tay đọc một cái tin brief rất buồn cười trên báo, người ta thống kê ở đâu đó bên châu Âu, đám ma chơi kí nhạc rì nhiều nhất...Queen có The show must go on, một số ban rock, và Beat nhà mình góp mặt bài The long and widing road và bài gì đó bây giờ không nhớ ra được ạ?
    Thế là em định áp dụng luôn, bao giờ em thăng, chắc em cũng bảo gia đình chơi một dây Beat ?Ý tưởng là như thế này ạ: Mỗi năm, em sẽ chọn một bài nào mình cảm thấy hợp nhất năm đó với mình?Thế là đến lúc ra đi, đã có cái list vài chục bài hay rồi, cứ thế chơi lần lượt?mình lúc đấy đang bay vòng vòng xem mọi người đến phân ưu cùng gia quyến, mình sẽ hồi tưởng? ?oI read the news today, oh boy?? à, đây là năm 2005, mình vừa mới có một quyết định quan trọng về cuộc sống của mình ? rồi thế nọ rồi thế kia ? (thôi, nói ra sợ hơi sớm, bây giờ mới tháng 3, hehehe)
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái ý tưởng này của chị chiuchiu làm em nhớ đến chi tiết tương tự trong phim Love Actually hôm nọ vừa xem lại. Có cái anh gì vợ chết, khi làm đám ma cũng làm một cái slide show các bức ảnh của cô vợ, rồi đệm nhạc rất tưng bừng vào đó... Điều đó, khiến mọi người nhẹ nhõm hơn trước sự ra đi của một người thân yêu, khiến đứa bé trai đỡ cảm thấy sốc khi mẹ của em mất. --- > Liệu những điều lãng mạn như vậy có trong đời thực không nhỉ?
  5. quarrymen57

    quarrymen57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Điều lãng mạn đó có thể xảy ra lắm chứ, nhưng chỉ tội nếu điều lãng mạn bắt buộc phải gắn với 1 đám ma thì nghe kỳ kỳ...
    Love Actually là 1 bộ phim hay. Cái theme của nó nghe thật tuyệt: tình yêu có ở mọi nơi nếu chúng ta biết yêu... Cái bài Love Is All Around làm sound track cũng rất hợp... "I feel it in my fingers, I feel it in my toes- Love is all around me and so the feeling grows...". Có mỗi 1 điều là cái chú già già ăn mặc quái đản trong phim lúc hát lại biến thành Christmas Is All Around...
    Well time goes so fast...
  6. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    The Continuing Story of Mr Quarrymen57:
    Well time goes so fast. I am getting older each day. But I am still a lonely one.(sob) Who will marry me? (crying)
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bác Cuking thích xài tiếng Anh nhờ
    Vậy thì : take me your hand before you are old
    à, bác quarrymen là bác nào ấy nhỉ., có fải bác mang tặng box Beat chai rượu uống mãi chưa thấy say ý không nhỉ??? hôm ý đi cũng gặp bác mà iem chả nhớ mặt bác nữa
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Là The long and winding road và Let it be ấy ạ (tớ cũng nghie nói thế, cơ mà bởi vì cái bên Châu Âu là cái bên nào tớ cũng chưa được nhìn thấy )
    Em thấy chuyển thành Christmas cũng có í hay đấy chứ , điều thú vị là khi không khí christmas bao trùm, mọi người sống thật hơn, gia đình tụ họp, và là dịp để ai có gì muốn show thì show, về cơ bản thì vẫn là love is all around them and so the feeling grows . Come on and let it snow !
  9. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Oài đây là câu chuyện của bác cà ri men cơ mà. Tay của anh bận mất rồi, bận...
    Dạo này thiếu thốn đủ thứ, tinh thần xuống cấp thậm tệ vì những lý do sau: thiếu âm nhạc do máy tính hỏng, không xem được ti vi do nó cũng tèo nốt, đài cũng hỏng luôn. May là điện thoại vẫn còn thông chứ không lại tưởng là mình bị cắt đứt ra khỏi thế giới văn minh đang sống trong thời tiền sử. Tóm lại bây giờ bài gì nghe cũng hay tuốt thuốt luốt. Nhưng suy xét lại thì Gái vẫn là số 1.
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hqua tình cờ đọc một quyển sách, em thấy mấy cái này liên quan đến tính cách của những cô gái thích từng nhân vật trong Fab Four của chúng ta. Cũng hay hay, post lên đây cho chị em nhà ta tham khảo, bản thân em cũng thấy đúng phết. Hì hì. Thật lạ lùng là cái bà viết ra cái cuốn sách đó vừa thích Beatles, lại vừa thích Pride and Prejudice - "It is a truth universally acknowleđge, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife"
    The girls who picked George as their favorite Beatle were self-contained, serious, with a touch of the wallflower and a bit of the mystic. The ones who picked John were aggressive, irreverent, the smart mouths, the wisecrackers. Ringo got anyone who was really determined to distinguish herself, the kind of girl who would wear wax fangs or weird clothes to get attention, who would choose the one at the back of the band, with the big nose and the strange looks. And Paul got the little ladies like me. He was cute in a mainstream way, funny in a mainstream way, a public persona not much different from the most popular boys in the class. He was for girls who were tra***ional, predictable, who played by the rules.

Chia sẻ trang này