1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quanzone

    Quanzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc của Beat thật tuyệt diệu .Mỗi khi đắm chìm trong nó tôi mới cảm nhận hết được thế nào là 1 bài hát hay . Đối với Beat ,1 bài hát hay là 1 bài có giai điệu đẹp ,dễ nhớ nhưng không dễ quên,giản dị nhưng đầy triết lí về cuộc sống.
    Tôi cực thích Let it be ,khi lắng nghe bạn sẽ quên tất cả mọi thứ trên đời để lần theo giai điệu ,tiếng piano,giọng Paul,giọng John phối nền tất cả như hoà quyện với nhau . Đó là lúc tuyệt vời nhất để nghiền ngẫm về cuộc sống
  2. pomme

    pomme Guest

    Mỗi khi mệt mỏi tôi thưòng nghe Hey Jude, bài hát đem sức mạnh trở về với tôi
    You get what you give !
    pomme_pink
  3. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đồng cảm với bài.."I WANT TO HOLD YOUR HAND "không??????..
    Kể mà khi đi chơi với " KHÒ KHÒ " của mình, hát bài này thì cực kỳ ý nghĩa đấy chứ??.. và trên cả tuyệt vời.
    I LOVE YOU UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND. The Fool
  4. seedorf

    seedorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Beat là không thể thay thế được. Tôi đã thử rất nhiều thể loại khác nhưng không gì bằng Beat. Âm thanh thật giản dị, không màu mè, đầy cảm hứng, không bài nào giống bài nào. Tìm đâu ra bài mới của Beat đây hả trời !!!!!!!!!!!
  5. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    còn tớ rất khoái bài " any time at all "
    bất cứ khi nào bạn cần tôi sẽ ở bên bạn
    to thefool : " I want to hold your hand " hay quá đi chứ lại . nghe bài này cạnh đứa bạn thân mà cứ cầm tay nó lắc đi lắc lại mãi
    làm nó cáu đập cho mấy phát mà vẫn chưa hết phê
    Được ostrich sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 12/12/2002
  6. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi sao??. không phải là cầm tay bạn thân, mà tóm tay một cô gái.. lắc đi , lắc lại.. I WÂNN BE YOUR LOVE.. hơ hơ.. I WÂNN BE YOUR MAN...
    Trời ơi.. không cái ngu nào như cái dại nào.. ăn cái BỐP... giữa mẹt đây nè.. BAY giờ vẫn đang còn cảm giác sung sướng.. HƠ HƠ HƠ.......
    Thà rmột phút HÔN em rồi bị tát.
    Còn hơn nhìn thằng khác HÔN em@!!!!
    I LOVE YOU UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND. The Fool
  7. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đáng rồi bạn ạ .
    thế thì hát cho cô ấy nghe "all my loving "
    ostrich[/size=7]
  8. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy mọi người nói đến "a day in the life" hay"good morning",hơi khó nghe một chút nhưng hoà âm phối khí thì quá tuyệt vời.
    còn những người thích nghe ballard êm đềm hơn sao kô thấy nói đến "here there and every where","rocky raccon","pigges".....

    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  9. mousetrap

    mousetrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích giọng mềm mại tình cảm của John hơn là giọng của Paul. Lời bài hát thì rất đơn giản nhưng vẫn hay như nowhere man hay I'll follow the sun. Tui thich Beat vì là nhạc buồn nhưng ko sến, vui thì làm cho mình phải nhún nhảy như Twist and shout...
  10. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    không biết có nhiều người thích bài này không chứ tôi thì
    rất phê
    nghe nó ngang tàng và bất cần lắm
    tôi thích vẻ ngông nghênh của nó

Chia sẻ trang này