1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình tìm được hắn như hắn của GIRL!
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đến với Beatles rất tự nhiên , hồi đấy bố em mới sắm dàn máy Sony mua về 1 đống đĩa , trong đó có cái The Beatles - Live at BBC . Mở ra nghe hay quá ---> thích . Cho đến bây h ko dừng lại ở Beatles , còn nhiều ban cùng thời với Beatles cũng quá là tuyệt vời , trong đó có The Rolling Stones , hâm mộ Keith Richard , tay này tỉa guitar blues quá hay , nhạc của The Rolling Stones chỉ giống Beatles về chất rock''n''roll thời kỳ đầu , càng về sau càng khác chất , nhưng túm lại chất nhạc của 2 ban ngang ngửa nhau , ban nào cũng hay , cũng vĩ đại cả . Rất thích nhạc Blues, Country và Country rock , cứ có cái gì liên quan đến mấy cái đấy lại thích gần chết .
    Tiếc là The Beatles ko chơi nhạc Blues cũng như country rock , hihi . Về sau khi tách đàn , nhạc của Paul Mc Cartney nhẹ nhàng bay bổng rất khoái , còn nhạc của John Lennon nghiêng về tính triết lý , phản ánh , độ gai góc nhiều hơn .
    Túm lại là ko chỉ Beatles mà tất cả những gì thuộc về classic rock là chết mê chết mệt .
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Àh còn cảm xúc về 1 ca khúc của Beat thì vẫn luôn dành 1 lựa chọn cho 1 ca khúc rất yêu thích , ca khúc được Beatles chơi trên nền rock''n''roll ngẫu hứng , vừa nghe vừa có thể nhún nhảy theo điệu nhạc , thời mà ngày xưa ban nhạc thì đánh trên sân khấu , ở dưới nhảy múa tưng bừng , đặc trưng cho cái ngẫu hứng , cuồng nhiệt đúng phong cách rock''n''roll . Bài hát đầu tiên trong album đầu tiên của Beat : I saw her standing there - Album Please , please me ( 1963)
  4. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hihi, I saw her standing there cũng là bài đầu tiên của Beat mà tớ đổ, à tất nhiên là ngoại trừ Yesterday hehe.... Hồi đấy còn chả biết mấy bài Girl ghiếc gì cơ, chỉ biết bài này thôi, nghe là nhún nhảy, kết nổ đĩa. Còn về sau, càng nghe càng thấy hay, bài nào cũng hay, hix hix... Bây h đang kết I''m happy just to dance with you với cả Till there was you
    Đang kêu gọi BBB tập để hôm nào làm vô can 1 nhát
    BBB nhá!
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Oh, cả 3 bài I''m happy just to dance with you, Till there was youI saw her standing there đều nằm trong kế hoạch Show Off của Box Beat Band trong tháng 3 tới. May qúa! BBB muốn các vocal nữ tham gia nhiệt tình hơn. Các em gái thể hiện giọng hát trong trẻo đê nào. Cứ mỗi bài các em gái sẽ được tặng một bông hồng đỏ thắm . Em nào thích hát song ca cứ đăng kí với anh. BBB đã lên kế hoạch show khoảng 20 bài mới hoàn toàn. Các bài cũ đã cho vào dĩ vãng rồi. Tới đây chúng ta cũng sẽ được thưởng thức Girl, Woman, Don''t let me down, Love me do, P.S I love you, ...
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm tí tẹo
    Lần đầu tiên. Cấp 2. Lúc còn ở nhà cũ, ngẩn ngơ nghe Obladi Oblada từ cái cassette rè rẹt của ông anh họ, cũng chẳng có khái niệm Bít biếc gì , chỉ nhớ là bị ông í cốc đầu lúc cứ uốn éo rồi lải nhải obladí, obladá cả chiều. Cái cốc thứ 2 là lúc "Obladi, oblada nghĩa là gì ạ?" - "anh ko biết nữa" - "sao anh lại ko biết?" - "....hmmm... " cộc cộc ..... (hik anh cứ nhớ đấy )
    Cấp 3. Xem nào. Bây giờ thì The Beatles kể ra cũng đã là 1 band nổi tiếng trong trí nhớ, yesterday này, let it be này... Và rồi vào một ngày đẹp trời, thằng em trai ở lớp em, rất chi là iu quí chị , lại share thành quả : "cái gì thế em?" - "collection của Beatles, em vừa....thửa được ... Chị em mình nghe chung" - "thui em cứ nghe đi, chị cũng không thích lắm" - "ui, cầm hộ em không nạn nhân phát hiện ra mất" (thế mà cứ tưởng nó quí mình lém ) Hik, đúng là "không may", cái nhạc này làm hỏng nhịp sống điều độ của em , nghĩa là bình thường thì hay listening something cho...dễ ngủ, nhưng lần này thì cứ nghe đi nghe lại mà không ngủ được , báo hại em hôm sau đến lớp ngáp lên ngáp xuống .... "Này, sao chị cầm đĩa em lâu thế " - " ơ ... đĩa... đĩa...nào cơ ?" Hehe, xong, vậy là em có cái đĩa B đầu tiên.
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Em thích nghe Let it be. Thích từ hồi còn be bé, xem 4 weddings & 1 funeral. Bài hát ở đoạn cuối của film, lúc mà mọi cao trào cũng đã được giải quyết, khi người ta yên lặng tiễn một người đi xa... Bây giờ chỉ nhớ có thế, và đôi khi, nghe let it be, lại có cái cảm giác gì đấy thiêng liêng lắm. Let it be. Và Piano. Và Beatles.
    For...

    And when the night is cloudy
    There is still a light that shines on me
    Shine until tomorrow let it be
    I wake up to the sound of music
    Mother mary comes to me
    Speaking words of wisdom let it be...

    Let it be !
  8. KaTTan

    KaTTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy yêu đời hơn ! Khi nghe bất cứ bài nào của Beatles cứ như muốn hát theo mãi mãi....

  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
  10. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm mấy bài nữa đi:
    Taste of Honey
    Don''t bother me
    ...
    Nhẹ nhàng tình cảm quá còn gì....

Chia sẻ trang này