1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Beat với tôi hoàn toàn không phải là thần tượng mà có lẽ giống như những người bạn đã đi cùng tôi những tháng năm không quên của tuổi học trò đầy ắp tiếng cười, lòng nhiệt tình và niềm vui sống. Họ cũng là những người bạn đã cho tôi niềm tin vượt qua nỗi buồn và cảm giác vô nghĩa trống rỗng thật đáng sợ. Tôi không chỉ nghe Beat, mà đã nghĩ nhiều về họ, về sự giản dị, chân thực toát lên từ lời ca và giai điệu, sức truyền cảm đã tạo nên chiếc cầu nối vô hình giữa hai thế hệ, về tình yêu con người?Không biết có phải do ảnh hưởng của Beat hay không, mà tôi luôn thích những gì chân thực giản dị. Có lần tôi đã kỳ quặc mà nghĩ rằng nên tặng cho Beat từ Shibai ?" theo cách hiểu của người Nhật ?" là một sự dịu ngọt rất khắt khe, một vẻ đẹp vô song mà đơn giản, không phô trương, với sự khai thác trong chiều sâu, sự hài hoà tạo nên cảm giác bình yên, tĩnh tại tâm hồn, tốt đẹp từ bản chất, khiến cho người ta phải nghĩ ngợi, nghiên cứu, và cho ta cảm hứng sáng tạo ngập tràn...
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Ở một thế kỷ mà những kẻ chiến thắng bao giờ cũng là những người giành được nhiều lá phiếu bầu nhất, những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, những nhà tỷ phú lớn nhất và những phụ nữ đẹp nhất, thật đáng khích lệ khi chứng kiến nỗi xúc động trên toàn thế giới, bởi cái chết của một con người chẳng làm cái gì khác ngoài việc ca ngợi tình yêu.?Đêm nay, suy nghĩ về tất cả những điều đó trước khung cửa sổ sầu bi trong cảnh tuyết rơi, với hơn 50 tuổi đời sau lưng, tôi có cảm giác từ khi tôi ra đời tới nay, thế giới chẳng hề thay đổi cho tới ngày mà nhóm Beatles bắt đầu cất tiếng ca. Vâng, đến lúc đó, tất cả đều thay đổi?
    Người ta thay đổi cách ăn mặc và cách yêu nhau?Đó là những năm tháng ồn ào của cuộc chiến tranh Việt Nam, của các cuộc nổi dậy ở đại học đường, nhưng nhất là của bước đầu tập sự gay gắt trong mối quan hệ giữa cha và con, bước đầu của một cuộc đối thoại giữa họ với nhau mà từ ngàn đời nay hình như không thể có được. Biểu trưng của tất cả những cái đó là John Lennon, người đứng đầu nhóm Beatles. Cái chết của anh để lại một thế giới đầy rẫy những hình ảnh đẹp?những sáng tác nói lên rằng John Lennon là một người theo chủ nghĩa siêu thực, điều mà người ta nói tới một cách quá dễ dàng đối với những gì có vẻ khác thường. Đối với những người khác, đó là con người có những ý nghĩ hư ảo, không thực tế về một thế giới tốt đẹp hơn. Song theo tôi, đó là một con người đã làm cho chúng ta hiểu rằng: những người già không phải là những ai đã có tuổi, mà chính là những ai đã không kịp thời bước lên con tàu thời đại của con cái?"
    (Gabriel Garcia Marquez, ?oNiềm nuối tiếc vẫn còn đó?)
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cháu không nghĩ là box mình lại có một thành viên ở thế hệ trước tham gia viết bài trên diễn đàn. Rất hoan nghênh sự có mặt và tham gia của chú. Chắc chú là người đầu tiên trong box được biết đến âm nhạc của The Beatles. Tuyết rơi, chú đang ở ngoài VN. Một sự ngạc nhiên thú vị!
    Takbeatles - Thế hệ 7x
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hihi, hình như có sự nhầm lẫn ở đây thì fải cái gì mà cháu - chú chứ anh tak? hình như bạn chiuchiu chỉ trích dẫn ở đâu ra chứ ko fải của bạn ý viết đâu, cứ tưởng coá người bằng tuổi papa mình hì
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    đồng chí amyso ơi, (gọi nhau bằng đồng chí là gay go rồi đấy nhá), thật ... đồng chí...nhieu chuyen wa...
    mãi mới lừa được một gà mà chưa gì đã nhanh nhảu đính chính hộ ngta rồi, để yên cho tôi làm "chú'''' mấy ngày chứ???!!!
    lỡ rồi, thôi vậy, cái ông đang ở ngoài VN và tuyết rơi (hehehe) ấy là ông viết quyển Trăm năm cô đơn đấy mà...tôi đọc cái này lâu lắm rồi, giờ vào ttvnol thấy có box beat nên pót lên cho mọi người đọc cho sướng...
    tôi viết thì đây này:
    Tôi đã từng cảm thấy rất đỗi tự hào khi đọc to lên một mình những điều G.G.Marquez viết về Beat. Nhưng phải tới tận bây giờ, khi đã đi qua bậc trung học, đại học, khi chứng cuồng Beat trong tôi cũng qua đi, tôi mới thấm thía những lời nhận xét ấy. Một ngày nọ, bạn cảm thấy tâm hồn thật trong sáng, thanh thản, ngập tràn một niềm vui vô cớ, bạn hãy nghe một bài của Beat, chẳng hạn như PLEASE PLEASE ME ấy?Và, xuyên qua khoảng thời gian mấy thập kỷ, một chuỗi âm thanh nồng nhiệt bất ngờ vang vọng đến tận cùng trái tim của bạn. Bạn sẽ bất giác mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh một buổi bình minh rực hồng, không khí lành lạnh và trong suốt sau trận mưa đêm, con đường trước mặt loáng nước dường như ánh lên sắc tím của bầu trời, thế giới đưa tay chào đón bạn, những niềm hạnh phúc giản dị mà sâu sắc, bé nhỏ nhưng thật lớn lao đang chờ bạn đâu đó, sôi nổi, bất ngờ?Bạn có thể bắt gặp chính mình trong những lời tâm tình của họ về cuộc sống, về tình yêu.
  6. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đúng là lừa được một "gà" thật! May qúa có em Amyso đỡ đạn cho! Tinh thần nghĩa hiệp hết biết! Cám ơn nhiều nhiều!
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích những lời JL nói về cách sáng tác của anh: ?oLetting it go is what the whole game is. You put your fingers on it, it slips away, right?? ?" Có phải chính vì vậy JL đạt được sự thăng bằng không chút gượng ép trong sáng tạo, mới có thể vừa thực sự lãng mạn với YES, IT IS, WOMAN, JULIA?vô cùng nồng nhiệt với LOVE ME DO, PLEASE PLEASE ME, SHE LOVES YOU, OH YOKO?hoặc thô nháp, khắc nghiệt với COLD TURKEY, ngang ngạnh như một con cua (!!!) nhưng vẫn dễ thương với YOU CAN?TT DO THAT, GIRL, EIGHT DAYS A WEEK, THE BALLAD OF JOHN & YOKO? Không phải ai cũng may mắn như JL được sở hữu một niềm say mê sâu sắc, linh khiếu âm nhạc, khả năng sáng tạo để thực sự nói lên những gì mình cảm nhận. Nhưng dù sao, bạn vẫn còn có Beat để nghe đấy chứ, và để lắng nghe chính mình?đôi khi, đó cũng là điều an ủi.
  8. workingclasshero

    workingclasshero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đến với Beat chẳng phải vì bài Yesterday hay Let it be nổi tiếng nào cả (nói thực ra là em chẳng khoái phong cách của Paul lắm), bài đầu tiên mà em nghe là Yellow submarine, mà cũng chẳng phải do Beat hát nữa mới wái đản
    chả là lúc đó em mới học lớp 6, đwợc đi đảo chơi. Trong cái tour đó có 4 anh chàng người Thuỵ Điển (đẹp lung linh lóng lánh, chắc cũng cỡ Danny con George chứ chẳng chơi) lôi nguyên giàn trống + guitar ra chơi bài Yellow submarine - vì lúc ấy bọn em đang đi thuyền ra đảo mà - rồi đến I saw her standing there, và mời mọi người ra nhảy nhót múa may quay cuồng. Tất nhiên là em chả hiểu đến nửa chữ họ đang hát, nhưng chả sao cả, họ mời em ra làm trò "nào, mình cùng xoay'''' - vì em nhỏ nhít nhất trên thuyền - thì cũng cứ ok đại (hik, nhớ lại lúc ấy em chỉ toàn... lắc, rồi còn đạp chân người khác, chả "wí fái" j` được cả). Rút cục là đi chơi đảo mà chả thấy mặt mũi cái đảo nó thế nào, cả ngày chỉ đi tò tò theo 4 anh chàng học hát cho được mấy bài ấy (mặc dù phải học theo kiểu..... tiếnh Anh bồi, h nghĩ lại vẫn còn thấy mình... ngu).
    Bây h em đã là fan của Beat, yêu mọi bài mà Beat hát, nhưng Yellow submarine & I saw her standing there là 2 bài để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em, có lẽ vì đó là 2 bài đầu tiên em được nghe. Bây h nghe lại vẫn còn thấy fê và muốn "cùng xoay" với các anh đẹp trai tiếp.
  9. Dekrain

    Dekrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên của Beat mà tớ được nghe là And I love her, nghe từ hồi cấp 1 cơ, dưng mà hồi đó chả biết của band nào cả, thấy giai điệu tình cảm quá...Let it be và Yesterday thì quá nổi không nói đến làm gì nhưng tớ khoái nhất bài I should have known better, khi nào có chuyện buồn tớ lại lôi nó ra nghe để cheer up bản thân và lấy lại niềm tin vào cuộc sống ...cho tớ đăng ký thành viên của box cái, không hiểu có được chào đón không nhể
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Emilio Garcia Riera, một nhà phê bình văn học, sử học và điện ảnh, đã từng thừa nhận: ?oTôi nghe nhạc Beatles với một sự e sợ nào đó bởi vì tôi cảm thấy tôi sẽ còn nhớ mãi cho tới ngày cuối đời.?? Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi lặng xuống, mọi thứ xung quanh bạn dường như chưa kịp tỉnh lại, trong một vài giây ngắn ngủi của sự ngỡ ngàng lặng lẽ ấy, bạn thất như chính những tháng ngày của mình chỉ vừa mới trôi qua thôi ?" khi bài hát kết thúc, và dư âm của quá khứ giống như tiếng reo trong vắt của những cái chuông phalê nhỏ xíu nghe thắt cả tim và làm dâng lên trong lòng bạn niềm cảm động kỳ lạ?vì sao nhỉ? Bạn biết không, JL không phải là người trầm cảm, song anh thấu hiểu những nỗi buồn?

Chia sẻ trang này