1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc khi nhảy

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Phanyly, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khi nhảy

    Mình có một thắc mắc, không biết các bạn ở đây khi khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình, trong đầu các bạn lúc ấy nghĩ gì? Hoặc trong thâm tâm các bạn cảm thấy gì?

    Đã bạn nào sau khi khiêu vũ mà như người mất hồn, bần thần mất vài ngày chưa?

    Dựa trên những gì quan sát được, mình thấy rằng có nhiều đôi nhảy chưa tập trung (hoặc chưa thực sự tập trung hết mực) vào bạn nhảy của mình mà mới chỉ dừng ở công thức đúng, sai, nhạc nhanh, chậm... Với mình, vũ đạo là một phương tiện thể hiện xúc cảm, mà nhạc là một công cụ hỗ trợ sự thể hiện ấy. Cảm xúc, sự liên hệ (connection) giữa hai con người.. mới là lý do quan trọng nhất của điệu nhảy.

    Khi hai con người thể hiện cảm xúc qua những bước uyển chuyển, thậm chí khi tắt nhạc đi, người xem vẫn có thể "nghe" được bản nhạc vô hình (có nhịp đàng hoàng) giữa hai người này.

    Nghe nhạc rồi, các bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện "nghe nhau"? Khiêu vũ khác excercise ở điểm này, khi hai người cùng nhảy với nhau một điệu nhảy, điều đó có nghĩa là họ không chỉ dừng lại ở "anh dơ tay lên, em dơ tay xuống" "anh bước trái, em bước phải".. Khiêu vũ là cả một bản đối thoại giữa hai người. Đã là đối thoại, thì tức là có "thông điệp", có "cho" và có "nhận". Chắc các bạn cũng hiểu, để có được một cuộc đối thoại đẹp, người này phải thấy được cái tốt, cái đẹp của người kia, không phán xét, không đón ý, mà hồ hởi, cởi mở và nâng niu nhận từ người kia những gì được "cho"..

    Không hiểu có bạn nào đã trải nghiệm như mình? Xin mời chia sẻ!
  2. thieulang

    thieulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hay quá Phanyly..đúng là vũ đạo là một phương tiện để mình thể hiện cảm xúc.Để nhảy được khi nhạc dứt mà 2 người nhảy vẫn không dứt, vẫn hoà quyện vào nhau,.....Theo Lang thì đó là sự truyền cảm cho nhau. Tức là 2 người phải có cùng một cảm xúc, một suy nghĩ nhất là 2 người luôn nghĩ về nhau, thương yêu nhau, hiểu ý nhau. Ngoài ra thì khi nhảy một điệu nhảy nào mà chính bản thân của một trong 2 người truyền được cảm xúc của mình sang cho người nhảy với mình thì mới có thể nhảy được đến mức độ đó. Nhất là tính tình của 2 người phải hợp nhau.
    Ở đây không chia trường hợp ai nhảy giỏi hơn mà cái điều quan trọng là họ hiểu nhau, biết trình độ nhảy của nhau và chấp nhận nhảy với người đó lúc đó trình độ có chênh lệch đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa.
    Nhưng thường cái vấn đề 2 người cùng hiểu nhau, cùng có một tính tình, suy nghĩ và một cách biểu đạt thì tìm rất khó.
    Hôm offline vừa rồi ở Kinh Kỳ mình cũng có đi và cũng có thấy một cặp nhảy tuy không bắt mắt như những người khác nhưng lại rất hợp ý và hợp tính. Tớ không biết tên chỉ biết cái anh đó hay cầm cái máy ảnh đi chụp hình lia lịa. Còn cô bé đó thì nghe cậu Media giới thiệu thì hình như là Bupbê thì phải (cô bé nhỏ người, dễ thương, tròn trịa....).
    Nhưng hôm đó Lang cũng thấy có cái anh gì nhảy Tango hay quá, rồi cũng có cái chị gì nhảy với Media cũng hay luôn (tiếc quá không biết tên..chậc chậc)
    Trình độ Lang non kém nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho.
  3. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Thieulang ơi thực ra nếu đã cởi mở, không phán xét, và luôn đón nhận thì ngay cả với người lạ cũng có thể đạt đến tuyệt chiêu ấy (chết thật, vừa đọc chuyện chưởng nhiều hồi của box nên bấy giờ nhiễm rồi). Khó ở chỗ là người nhảy có sẵn sàng cởi mở, tin tưởng và không phán xét..người lạ không? Lạ 100% thì chắc hơi khó và cần vài bước nhảy làm quen, nhưng lạ ở đây ý nói là không cần phải là yêu thương nhau, hợp tính tình, hay gì gì.. nghe chắc không lọt tai nhưng mà thật đấy. Mình công nhận vấn đề này hơi khó, nhưng bản thân mình thì được "tiếp kiến" khoảng 4-5 vị như vậy. Một điều quan trọng nữa là điều này phụ thuộc vào nữ giới rất nhiều vì theo mình hiểu nữ giới xác định khoảng cách dancing, và nếu người nữ chưa sẵn sàng cởi mở thì dù người nam có sẵn sàng đi chăng nữa cũng không thể làm gì được vì không khéo lại mang tiếng ..
    Hoạt động trong lĩnh vực khám phá kỹ năng con người qua các bài tập sân khấu nên mình có rất nhiều bài giúp người tập tự tin biểu lộ cảm xúc.., thiết lập connection, cho và nhận qua ánh mắt, cử chỉ..v.v
    Do văn hoá á đông khép kín và sự thể hiện cảm xúc nam nữ gần như là điều cấm kỵ nên việc "đồng cảm" giữa 2 người lạ nghe rất lạ lẫm. Điều này càng đúng với những cá nhân mà trong quá khứ đã có nhiều kỷ niệm không mấy yên bình, hoặc đã phải quen kìm nén cảm xúc.
    Mọi người thường vẫn nghĩ là phải gặp người mình yêu thương, chung sở thích, tính tình..v.v thì mới "cho" và "nhận" được một cách vô tư như thế. Còn mình lại có thể làm cho hai người hoàn toàn xa lạ sau 10 phút cảm thấy như hiểu rất nhiều về nhau.. Vậy thì cái gì đến trước?
    Anh dancefan ơi cho em thử làm bài tập nhỏ với ODC đi xem cuối buổi có bao nhiêu đôi... hì hì
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Offer hay quá hén! Thế ai sẽ giải quyết những rắc rối sẽ xảy ra giữa những đôi này suốt nhiều tuần sau đó đây!
    Một món ăn mà ăn ngấu ăn nghiến liệu có cảm nhận được hết vị ngon? Liệu sau khi dancing theo phong cách mà Phanyly nói người ta có còn cảm nhận được hạnh phúc khi chỉ nói chuyện, nắm tay, hay nhìn vào mắt "người kia"? Khi tuổi trẻ qua đi, không còn nhiều đam mê, sức khoẻ, nhan sắc,.. người ta sẽ happy bên nhau bằng cái gì đây?
  5. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đặt trong bối cảnh dancing thì đấy đâu có phải là ngấu nghiến, mà là vừa ăn vừa cảm nhận hương vị, nhiều người hiện nay vừa ăn vừa nuốt chửng, hoặc vừa ăn vừa nhìn trước ngó sau vì ngại, hoặc vừa ăn vừa nghĩ nhiều thứ quá.. Mình không offer một cái gì "ngấu nghiến" hay khác người cả, mà chỉ thắc mắc khi "ăn" người ta có để tâm đến "món ăn" và tận hưởng nó không... Còn có muốn tận hưởng hay không lại tuỳ quan niệm mỗi người.
    Nào Bullfrog ơi không biết bạn tưởng tượng những gì mà lại hỏi mình như thế. Nhưng để trả lời cho bạn thì sức khoẻ, nhan sắc..vân vân không phải là yếu tố đóng góp vào sự hoà hợp giữa hai bạn nhảy, nhưng mình công nhận sự đam mê (hay hiểu một cách đơn giản là quan tâm đến việc đang làm) là một yếu tố quan trọng.
    Mình và Benkai đã nói chuyện với nhau về vấn đề "sau dancing". Nghệ thuật nào gắn liền với cảm xúc cũng đều "nguy hiểm", nguy hiểm ở chỗ người thực hiện cảm xúc đó có đủ tỉnh táo để hiểu được rằng cảm xúc đó có được chỉ do dancing, cũng giống như để diễn cảnh yêu nhau người diễn viên cần yêu thực trong giây phút ấy, nhưng tích tắc tiếp theo người diễn viên phải biết "let go" những cảm xúc vừa có, nuôi dưỡng nó, gặm nhấm nó, và nhất là để nó làm chủ mình là nguy hiểm, điều này không được tuyên dương đâu. Mình và Benkai gọi vui đó là "luật chơi", hết mình khi nhảy nhưng sau đó phải hiểu luật chơi, không nên để nó chi phối mình, vì ngoài dancing và cảm xúc có được khi dancing còn rất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa.
    "Liệu sau khi dancing theo phong cách mà Phanyly nói người ta có còn cảm nhận được hạnh phúc khi chỉ nói chuyện, nắm tay, hay nhìn vào mắt "người kia"? "
    Mình không hiểu rõ ý của câu này, nhưng có cảm giác đây là một thắc mắc rất hay, hy vọng Bullfrog giải thích rõ hơn để mình có thể cùng trao đổi. Cảm ơn Bullfrog đã quan tâm đến bài viết của mình!
    Thân
  6. hoa_hong_gai

    hoa_hong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Mình và Benkai đã nói chuyện với nhau về vấn đề "sau dancing". Nghệ thuật nào gắn liền với cảm xúc cũng đều "nguy hiểm", nguy hiểm ở chỗ người thực hiện cảm xúc đó có đủ tỉnh táo để hiểu được rằng cảm xúc đó có được chỉ do dancing, cũng giống như để diễn cảnh yêu nhau người diễn viên cần yêu thực trong giây phút ấy, nhưng tích tắc tiếp theo người diễn viên phải biết "let go" những cảm xúc vừa có, nuôi dưỡng nó, gặm nhấm nó, và nhất là để nó làm chủ mình là nguy hiểm, điều này không được tuyên dương đâu. Mình và Benkai gọi vui đó là "luật chơi", hết mình khi nhảy nhưng sau đó phải hiểu luật chơi, không nên để nó chi phối mình, vì ngoài dancing và cảm xúc có được khi dancing còn rất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa.
    "Liệu sau khi dancing theo phong cách mà Phanyly nói người ta có còn cảm nhận được hạnh phúc khi chỉ nói chuyện, nắm tay, hay nhìn vào mắt "người kia"? "
    Mình không hiểu rõ ý của câu này, nhưng có cảm giác đây là một thắc mắc rất hay, hy vọng Bullfrog giải thích rõ hơn để mình có thể cùng trao đổi. Cảm ơn Bullfrog đã quan tâm đến bài viết của mình!
    Thân
    Mình cũng có chung nhận xét với Phanyly, cảm xúc chỉ có được khi dancing, đó là cảm xúc của nghệ thuật, nó thuần khiết và tinh tế và tất nhiên rất mong manh. Mình cũng đã có những xúc cảm như thế, vì sự khéo léo và dịu dàng của partner, vì sự ăn ý của cả hai người, thực sự những rung cảm đó cũng khó mà quên được và mình cũng tưởng.......... tưởng tượng ra nhiều điều lắm về cái "hậu dancing" ý, nhưng, lại cũng phải đồng ý với Phanyly một lần nữa, cảm xúc đó chỉ có được khi dancing mà thôi, còn thì ngoài đời hãy "let it go"
    Đời thực và nghệ thuật luôn luôn trái ngược nhau, nếu cứ mải theo đuổi những gì mà nghệ thuật đem lại thì rồi cũng sẽ đến lúc vỡ mộng mà thôi.
    Khi dancing mình cũng rất chú ý đến việc nắm bắt và truyền đạt ý tưởng, cảm xúc của mình cho partner nhưng mình cũng luôn luôn ý thức rằng chỉ được phép làm như vậy khi dancing, vì dù gì thì dancing cũng là nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật mà lại vô hồn thì than ôi............ Nhưng cứ để cho những cảm xúc đó xen lấn vào đời thực thì quả là nguy hiểm và cũng không đáng hoan nghênh.
    Có thể lúc dancing, bạn nhảy có thể đụng chạm thân thể, có thể nắm tay và nhìn vào mắt nhau thật tình tứ, nhưng hậu dancing những hành động tương tự không hề dễ dàng chút nào. Nếu muốn khẳng định bạn cứ thử một lần rồi xem....

Chia sẻ trang này