1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc khi nuy trước người khác phái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocthao2010, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khi nuy trước người khác phái

    Đã bao giờ bạn tự hỏi khi phải nuy trước người khác phái mình đã nghĩ gì chưa và cư xử thế nào.

    Dù ở trong hoàn cảnh nào (bên người yêu, bên ********, trong bệnh viện...) mỗi lần trút bỏ xiêm y là đều có những ấn tượng nhất định. Và mỗi người, trong cuộc đời, đều ít nhất có những lần thứ n phải như vậy.

    Giờ đây ngồi một góc xa xăm, mình tự hỏi những thứ đó là gì.

    Mong được chia sẻ cảm xúc của bạn trong những lần đó.
  2. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    lần đầu thì thấy ngượng bỏ xừ,....nhưng lần sau thì....quen rồi
  3. thanglongpdp

    thanglongpdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hé, mình nuy từ lúc mới lọt lòng mẹ, cũng hơi ngại, khóc thé lên
  4. vithanhpc

    vithanhpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật yomost
  5. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
  6. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    1 lần tớ vào viện phẫu thuật -> dĩ nhiên phải trút bỏ hết rồi nhưng cũng chỉ mình tớ thôi, sau đó leo lên giường, 1 người che tấm vải lên rồi đẩy vào phòng phẫu thuật, chích cho 2 mũi -> phê
    cơ mà rất xấu hổ còn nuy trước người khác phái thì chưa nếu tưởng tượng ra cũng chả ra cái gì cả nhưng có lẽ là da gà nổi đầy người

  7. gimaphaingai

    gimaphaingai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai nhưng nhiều khi vẫn ngại chết đi được....he he
  8. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nuy ah
    huhu..năm lớp 9 chỉ vì em quên ko kéo khoá quần mà bị 3 con học cùng lớp hãm híp đấy
  9. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Rất Ngại nếu lần đầu
  10. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    oầy !
    Hồi bé nuy chả thấy sao !
    Nhớn lên ngượng bỏ xừ !

Chia sẻ trang này