1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc khi nuy trước người khác phái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocthao2010, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mặc bikini ra biển còn ngượng, nói gì nude,nhục thật
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú thật đó, đến 3 luôn sao, thôi kô sao đâu, chú có mất gì đâu mà chú sợ vậy?
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em bị nhìn từ bé, 1 tuổi mẹ em đã mang em ra phơi giữa đường rồi, mấy thằng trẻ con toàn ra vầy nc trong chậu em tắm
    Càng lớn càng tự hào khi having bath, nhưng kể ra mặc bikini or g-strings cũng thấy bt, ko ngượng như tưởng tượng
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    cái này có khi là một loại bệnh đó nha
    một số người bệnh rất thích khoẩtân trước người khác ,người bị hại càng sợthì họ càng thích
    cái này gặp ngoàiđường hoài
    cảm xúc gì không cần biết mà thấy cả xã hội lên án
  5. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu gì cả. Cứ phát biểu bừa. Mọi người đang thắc mắc là trong tình huống phải/được nuy trước mặt người khác giới thì cảm giác lúc ấy ntn. Bệnh với chả tật. Rõ nhiễu sự...
  6. Summer_night

    Summer_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng lúc tuỳ từng hoàn cảnh thôi,dù nam hay nữ phô bày cơ thể trần trụi của mình ra khi người ta không yêu cầu là tự hạ thấp mình, chỉ có thiểu năng trí tuệ mới làm vậy. Vào bệnh viện không có yêu cầu mà tự nuy còn bị ăn mắng ngay hay có giấy chuyển khoa tâm thần ngay. Tự nhiên đi nuy trước bàn dân thiên hạ người ta khinh cho... nhục.
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 14/10/2007
  7. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thì ngại...sau rùi thì toàn được người yêu cởi giúp. sau này thì nghiện. Thích cả hai đứa nuy...chơi đùa với nhau...
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 14/10/2007
  8. alias69

    alias69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nuy trong nhà nghỉ thôi, thấy thoải mái lắm, và rất tự tin. Cảm giác như trở về với thiên nhiên. Còn ngoài đường, nơi đông người, thì không dám nuy đâu ah. Nếu trong bệnh viện, nếu phải nuy trước các chị y tá, thì cũng hơi ngượng, vì lúc đó, cái ấy kiểu gì nó cũng vống lên, hic hic..
  9. metaiiica

    metaiiica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tơ thì lại thích nuy trước người khác phái
  10. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn bàn tán chuyện đâu đâu.
    Cái muốn nói là những cảm xúc khi nuy trước mặt một người khác phái (mà lần đầu nhe). Lần thứ hai trở đi thì tất nhiên cũng giảm tới 90% cảm xúc rồi còn gì.

Chia sẻ trang này