1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc khi nuy trước người khác phái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocthao2010, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mà thế nào mới gọi là nuy hả các bác? Nếu phải trút bỏ hết quần áo mới gọi là nuy thì e vẫn chưa nuy bao giờ, hê hê, còn nếu để "thằng em" ra ngoài dạo mát với người yêu thì...e cũng chẳng nhớ lần đầu tiên như thế nào nữa, lâu quá rồi, có khi cũng 5 năm rồi.
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em cũng ngại lắm, giờ thì cứ tồng ngồng vô tư! Con bạn gái em nửa đêm dậy đi toilet, nhìn nó cứ tồng ngồng bước đi xiêu vẹo vì ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp, đầu tóc thì bù xù là em lại thấy buồn cười! Nó là Tây nên vô tư thế đấy, ko bít mấy cô VN có vô duyên thế ko nhỉ???
  3. style140287

    style140287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    2>cái phần 2 này của bác ,cứ như bác đang quảng cáo về em ấy ,ngượng chết ,đi đc .
  4. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngại chết đi được
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên á.
    Đó là khi tớ vừa tốt nghiệp ra trường, làm cho một công ty tư nhân, đi công tác một thời gian thì bị gọi về khám NVQS (đã tốt nghiệp đại học mà vẫn phải đi nhé)

    Mình là người khám ngoại gần như cuối cùng. Vào phòng chỉ có mỗi một chị bs ở TT Y tế (chị này tớ biết). Chẳng biết thế nào mà chị ấy bảo đóng cửa phòng lại và cởi quần áo ra để khám ngoài da. Lúc đầu không biết tưởng như bình thường, đến khi phải cởi nốt quần đùi ra thì thôi rồi thằng bé ngượng không còn chỗ nào mà chui.
    Mà cái khoản khám NVQS thì chắc ai là nam giới cũng phải qua. Đầu tiên là giơ cái ấy lên, sau đó quay mông lại chổng ngược lên. Nói chung là sau lần đấy bị shock vì lần khám đấy. May mà không đủ sức khoẻ đi NVQS.
    Các bạn nam chuẩn bị tinh thần không phải là cứ tốt nghiệp đại học ra là thoát đâu nhé. Còn nhiều cái lắm.
  6. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hehê, oái oăm quá nhể, tui cũng khám NVQS rùi nè, có phải giơ cái gì ra đâu, trừ khi tình nguyện
    Còn lần đầu nuy trước bạn gái í à, hí hí, em cười phá lên vì thấy cái mặt cô bé thộn ra...haha

Chia sẻ trang này